Home / Tiêu Điểm / THÁNH LỄ TUYÊN HỨA VÀ THÀNH LẬP CÁC CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓTTHUỘC GIÁO PHẬN NHA TRANG

THÁNH LỄ TUYÊN HỨA VÀ THÀNH LẬP CÁC CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓTTHUỘC GIÁO PHẬN NHA TRANG

Trong niềm vui của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, các Giáo Hạt Cam Lâm, Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ tuyên hứavà thành lập các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Các Giáo Hạt Cam Lâm, Nha Trang và Diên Khánh cùng quy tụ vào thứ 6,10/04/2026 tại Giáo xứ Vĩnh Thái, với sự hiện diện của Cha Hạt Trưởng, quý Cha Linh Hướng, quý Cha đồng tế và đông đảo giáo dân. Sau đó, Giáo Hạt Ninh Hòa và Vạn Ninh tiếp nối vào thứ 7, 11/04/2026 tại Giáo xứ Đá Bàn, trong bầu khí trang nghiêm và hiệp nhất.

Trong bài giảng, Cha Hạt Trưởng Cam Lâm và Cha Linh Hướng Giáo Phận gợilại ý nghĩa ngày lễ, khởi đi từ sứ điệp mà Chúa Giêsu trao ban cho Thánh Faustina Kowalska: “Cha mong có một Lễ Kính Lòng Thương Xót. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ bằng cây cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất sau Lễ Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này phải là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót của Cha. (NK 49) Và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chính thức thiết lập cho toàn Hội Thánh vào ngày 30/04/2000, Ngài công bố: “Từ nay về sau, trong khắp Giáo Hội, Chúa nhật thứ II Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót”. Qua Ảnh LCTX, quý Cha nhấn mạnh: đức tin không loại trừ yếu đuối, nhưng cần một tấm lòng biết mở ra để gặp gỡ lòng thương xót của Chúa. Như Thánh Phaolo nhắn nhủ chúng ta: “Thưa anh em, xưa kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng, là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương” (1 Pr 2,9-10). Hơn nữa, chúng ta đang sống trong Năm Mục Vụ Truyền giáo 2026, HĐGMVN kêu gọi: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Hay nói cách khác, cho phù hợp với chúng ta hơn “Mỗi Tông đồ LCTX là một môn đệ thừa sai”. Vì thế, chúng ta có bổn phận phải làm lan tỏa LCTX đến với mọi người.
Sau kinh Tin Kính, các cộng đoàn bước vào phần tuyên hứa trong bầu khí trang nghiêm.

Những lời tuyên hứa của các tông đồ LCTX trước bàn thờ Chúa là dấu mốc khởi đầu cho một hành trình mới: sống cầu nguyện, tín thác và thực thi bác ái trong đời sống thường ngày.

Sau Thánh lễ, niềm vui được lan tỏa qua bữa tiệc huynh đệ và chương trìnhvăn nghệ, tạo nên bầu khí gần gũi và gắn kết giữa mọi người.

Ngày lễ khép lại, nhưng mở ra một hướng đi mới. Ước mong rằng các cộng đoàn sẽ ngày càng lớn lên trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và nhiệt thành trong sứ vụ
“Mỗi Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót là một môn đệ thừa sai”, để mỗi thành viên trở thành một chứng nhân sống động của Lòng Chúa Thương Xót giữa lòng đời hôm nay.


Chúa nhật Lễ LCTX, 12/04/2026
Lm. Giacôbê Hoàng Đình Duy,
Phụ trách Thông tin liên lạc CĐ. LCTX Giáo phận Nha Trang

Xem thêm

Lời Chúa – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm A | 07/5/2026

Xin bấm vào đường link dưới đây để nghe Lời Chúa https://www.youtube.com/watch?v=buTecDqBtpM Nguồn: Tỉnh Dòng …