Home / Tin Giáo Hội / Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo VN và Bế Mạc Năm Đức Tin Tại GX Sơn Lộc

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo VN và Bế Mạc Năm Đức Tin Tại GX Sơn Lộc

  Theo thông báo của Tòa giám mục Phú Cường là các giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ bế mạc năm đức tin vào ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày chúa nhật 17/11/2013. Tại giáo phận sẽ tổ chức tại nhà Chung vào ngày 23/11/2013.

 Cùng với các giáo xứ trong giáo phận, giáo xứ Sơn Lộc đã có Thánh lễ trọng thể mừng kính các Thánh Tử Đạo và bế mạc Năm Đức Tin vào lúc 5 giờ chiều (Thánh lễ 3).

 Dâng lễ chiều nay là cha Giuse Đỗ Văn Thụy bề trên Hội Thừa Sai VN (Cha quản xứ vắng nhà) Thầy Sáu Giuse Trần Quang Định và khoảng 1000 giáo dân trong xứ.

  Mở đầu thánh lễ, Cha Giuse nói: Cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam, chúng ta vui mừng, mừng kính 117 vị thánh tử đạo đại diện cho hơn 100.000 người đã hy sinh mạng sống mình vì Đức Tin của mình và mọi người.

  Trong bài giảng, Thầy Sáu Giuse đã nêu lên những ý chí kiên cường, giữ vững một lòng tín trung với Thiên Chúa, Đấng mà các ngài đang tôn thờ. Biết bao thử thách của đòn vọt, tra tấn dã man cùng với lời dụ dỗ ngon ngọt, các ngài đều vượt thắng. Trong suốt thời gian lao tù (nhiều năm), các ngài luôn vui vẻ, vui vẻ với cả những người hành hạ mình, điều đó đem lại sự khác biệt trong suy nghĩ của những người chung quanh.

  Chúng ta mừng kính các ngài, chúng ta theo gương các ngài là yêu Chúa, yêu người, yêu chính bản thân mình, chấp nhận cuộc sống hiện tại dù có khó khăn, vui vẻ với mọi người và hãy luôn tha thứ.

  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con biết gương hy sinh, anh dũng của các vị thánh tử đạo là cha, ông chúng con, nhiều khi chúng con cũng muốn được hy sinh tử đạo như các ngài. Nhưng nhìn lại mình, chúng con quá xấu hổ. Chúng con đã tự nuông chiều con người mình bằng những thú vui vô bổ: say sưa, nghiện ngập, hoang đàng, tranh giành, sát phạt, hơn thua, nóng giận với mọi người, với cả những người thân.

  Ôi lạy Chúa, vì sự hy sinh vì Đức tin của các Thánh tử đạo, xin Chúa thương tha thứ, xin dẫn dắt chúng con về đường ngay nẻo chính, biết hy sinh từng lời ăn tiếng nói đến việc làm, để mai này chúng con cùng được hưởng vinh phúc với các Thánh trên quê trời, Amen

  Thánh lễ kết thúc sau phần tuyên xưng đức tin và phép lành bình an.

Xin click vào đây để xem hình

                                                                                 Tôma Đỗ Lộc Sơn

Xem thêm

008

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Giuse Trần Văn Nghị

 “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ …