Home / Tiêu Điểm / THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GÍAO XỨ TÂN THÔNG VÀ SƠN LỘC, GP. PHÚ CƯỜNG

THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI GÍAO XỨ TÂN THÔNG VÀ SƠN LỘC, GP. PHÚ CƯỜNG

 

 Tại giáo xứ Sơn Lộc:

Từ 3 năm nay, vào thứ năm đầu tháng mỗi tháng, đều có Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều.

Hôm nay, ngày 5/2/2015. Như thường lệ, trước thánh lễ 30 phút, cộng đoàn đọc kinh và lần chuỗi kính LCTX. Có khoảng 200 giáo dân tham dự thánh lễ. Đúng 3 giờ, sau tiếng chuông nhỏ, linh mục chủ tế bước ra với phẩm phục đỏ, cha Phaolô Nguyễn Phú Cường (Nhà Chung giáo phận).

Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô nói: Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tâm Chúa. Thánh Tâm Chúa hay là Lòng Thương Xót của Chúa xuất phát từ trái tim của Ngài, nơi khơi nguồn Ơn Cứu Chuộc.

Bài giảng của cha chủ tế (tóm tắt):

Cả 3 bài đọc hôm nay được lấy từ lễ Kính Thánh Tâm Chúa năm A. Những bài này đều nói lên Tình Thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho(Mt 11-25-30).

Lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đây là lời mời gọi toàn thể nhân loại! Vì nào có ai, trong đời sống trần gian này mà thoát khỏi hoàn toàn mọi khổ đau, buồn sầu? Ai mà thoát khỏi gánh nặng của lo âu về sinh kế, về con cái, về tương lai … Ai lại thoát khỏi ách bệnh tật, tuổi già và sự chết?… Đến với Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu mới trở thành Nguồn Giải Thoát, đem lại Niềm Vui, Sức Sống, Hy Vọng cho cuộc đời!… Ngoài Chúa Giêsu thì trần gian này, đời sống này trở thành bãi tha-ma u-sầu và ảm-đạm. Có Chúa Giêsu, thì dù chúng ta có phải đối diện mọi nghịch-cảnh thê lương, đau xót nhất, thì chính Chúa Giêsu sẽ biến tất cả khổ đau của đời người thành Niềm Hân Hoan Bất Tận!

 Tại Giáo Xứ Tân Thông:

Đây là lần thứ 4 giáo xứ Tân Thông có Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào 12 giờ trưa thứ sáu hàng tháng.

Cũng như nhiều nơi khác, trước giờ lễ 30 phút là kinh nguyện và lần chuỗi LCTX. “Xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Lời kinh vang xa với nhiều cung giọng của nhiều miền trong nước đã tạo nên: “Lời kinh gắn kết yêu thương”.

Đúng 12 giờ, linh mục chủ tế là cha chánh xứ Giuse Nguyễn Phát Tài dâng hương trước Linh ảnh LCTX.

Bước vào thánh lễ và sau lời mở đầu, cha chủ tế đọc lên những ý nguyện của người xin, có nhiều người xin cho thánh lễ này.

Thánh lễ hôm nay có khoảng khoảng 400 tu sĩ và giáo dân tham dự.

Trích đoạn bài giảng:

Chúng ta bước vào khuôn viên nhà thờ hôm nay có nhiều đổi mới, Thánh tượng LCTX đang được sơn mới, có nhiều hoa nở, có nhiều đèn chiếu sáng, tất cả sự việc này là để đón chào năm mới, đón chào một sự việc mới, đặc biệt để được Chúa thương chúc lành cho năm mới.

Giáo xứ chúng ta đã chọn Thánh Tâm Chúa là quan thầy phù hộ, ước muốn ấy chắc chắn được Chúa xót thương.

Tin Mừng hôm nay: Khi Hêrôđê sợ mất thể diện với bá quan triều đình qua lời hứa với Hêrôdia mà sai quân sĩ chặt đầu Gioan. Nhà vua đã làm một việc dữ chỉ vì một lời hứa giữa một cuộc vui.

Chúng ta đã có những lần chỉ vì một lời hứa hão, chỉ vì một cuộc vui vô bổ nào đó mà ta đã để cho sự dữ thắng thế, đã để cho điều xấu âm ỷ, nung nấu trong ta, để tâm hồn ta ra nặng nề.

Với Lời Chúa chúng ta hãy tín thác vào Chúa để Lòng Thương Xót của Chúa đổ tràn đầy trên chúng ta.

– Xin bấm vào đây để xem hình GX Sơn Lộc

– Xin bấm vào đây để xem hình GX Tân Thông

Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

 

Xem thêm

4-5-2024 5-02-38 PM

Lời Chúa – Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B 05/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN