Home / Tiêu Điểm / Thánh lễ bổn mạng Caritas Nhân Hòa

Thánh lễ bổn mạng Caritas Nhân Hòa

                              

4Với niềm hân hoan mừng lễ thánh Elizabeth Hungari, bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Nhân Hòa, các thành viên của ban đã sớm tề tựu tại nhà thờ giáo xứ, bước vào tham dự thánh lễ lúc 17g30 chiều ngày 17/11/2021.

Trước khi cử hành thánh lễ, cha chính xứ Đa Minh Vũ Đình Thái, cũng là cha linh hướng của Ban Caritas Nhân Hòa, long trọng giới thiệu và mời gọi cộng đoàn Dân Chúa đang có mặt trong nhà thờ vỗ tay chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Ban Caritas Nhân Hòa.

Đồng phục chỉnh tề, sốt sắng quỳ trên các hàng ghế gần kề cung thánh, các thành viên Caritas lắng đọng lòng mình nghe những lời chia sẻ thâm thúy của cha chủ tế về ý nghĩa và tinh thần Caritas qua bài giảng lễ. Ngài dẫn dụ đời sống con người được phát sinh cũng cố trên nền tảng tình yêu. Trong ba nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến thì đức Mến chính là tình yêu, là Caritas. Tình yêu từ cội nguồn Thiên Chúa tràn lan sang các tạo vật. Con người sinh ra trong tình yêu và chi phối bởi tình yêu dưới mọi góc cạnh.

Bài giảng của cha chủ tế giúp cộng đoàn Dân Chúa thấu đáo thêm về các phạm trù tình yêu theo triết học Tây Phương. Thứ nhất là tình nhục dục, tình xác thịt. Thứ hai là tình huyết tộc, dòng tộc, thân thích. Thứ ba là tình bằng hữu, tình đồng bào, đồng chí. Và thứ tư là tình yêu hy sinh, từ bỏ, xả thân như Chúa nói qua Tin Mừng của thánh Gioan: “Không có tình thương nào cao cả hơn  tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Tình yêu thật tuyệt vời bỏ mạng như Chúa Kitô vì yêu nhân loại. Đây là “đặc sản” tình yêu. Tình yêu Đức Kitô và Caritas là tiếng Latinh có ý nghĩa bác ái. Bác ái phát xuất từ tình yêu của Chúa Kitô với nhân loại. Yêu người như Chúa yêu ta. Khác với tình con người mang tính cách từ bi, từ tâm, từ thiện, thương hại người khác. Tình yêu Caritas là không biên giới, vô hạn, vô vị lợi, vô điều kiện, không loại trừ ai.

Cha chủ tế nhắc lại sự kiện Chúa Giêsu ba lần hỏi ông Phêrô: “Con có yêu thầy không?” Và trước sự trả lời: “Dạ, con yêu thầy” ba lần của Phêrô là nâng cấp tình yêu, không phủ nhận hoài nghi gì nữa. Lúc bấy giờ Chúa trao trách nhiệm đứng đầu Hội Thánh để chăm sóc chiên con và chiên mẹ cho ông Phêrô dựa trên tình yêu như thế đó.

Trong tâm tình là vị cha linh hướng của Ban Caritas gx Nhân Hòa, cha chủ tế kết thúc bài giảng dùng lời Chúa qua đoạn Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay (Ga 15, 9-17) nhắn nhủ các thành viên: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau (Ga 15, 16-17).

Thánh lễ kết thúc lúc 18g 30. Đây cũng là thánh lễ mừng bổn mạng đầu tiên của Ban Caritas gx Nhân Hòa kể từ khi chính thức ra mắt trong thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh chiều ngày 4/4/2021 tại thánh đường gx Nhân Hòa. Nay dù đang trong thời gian phải hạn chế những sinh hoạt phụng vụ do dịch bệnh, các thành viên đã sốt sắng tham dự đông đủ, cùng cộng đoàn Dân Chúa hợp dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu xin thánh nữ bổn mạng Elizabeth Hungari phù hộ cho những dấn thân hoạt động bác ái của mình được thăng tiến trên mọi nẻo đường phục vụ.

Gioan Long Vân-Caritas Nhân Hòa.

 

Xem thêm

20-5-2024 4-36-54 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên 21/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN