Home / Tiêu Điểm / Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo Xứ Chợ Cầu

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo Xứ Chợ Cầu

Hiệp thông với các Giáo Phận trong Hội Thánh Chúa, hôm nay thứ năm, ngày 17 -12 -2015, hơn 2.000 tín hữu trong Cộng Đoàn dân Chúa Giáo Hạt Hóc Môn hân hoan cùng lên đường hành hương tiến về Thánh Đường Giáo Xứ Chợ Cầu, số 30/7, đường Nguyễn văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

Hành hương Thánh quy tụ gần 40 Linh Mục, Qúy tu sĩ Nam Nữ, Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót, các Ban Ngành Đoàn thể và đông đảo bà con Giáo dân các Giáo Xứ trong Hạt cùng tham dự.

Đúng 10h, Cha PhêRô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt Trưởng Hạt Hóc Môn đã long trọng Cử Hành nghi thức khai mạc Năm Thánh LTX. Trong lời dẫn nguyện thật sống động, với ý nghĩa đầy sâu sắc làm lắng đọng tâm hồn mọi người và ý thức hơn với trách nhiệm.

Sau khi tham dự hành hương Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Với quyết tâm thăng tiến đời sống Kitô Giáo để hăng hái thi hành các việc từ thiện, bác ái. Với gương sáng của đức tin, đức cậy và đức mến. Để quyết định tiến bước trong cuộc hành hương Thánh này cũng nói lên lòng sùng mộ của dân Thiên Chúa khi chúng ta đến viếng thăm Thánh Đường này.

Sau bài trích thứ ll Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, cùng với Đức Mria trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua lời kinh ngợi khen “Magnificat’’ đã được Cộng Đoàn cùng chung tiếng hòa vang. Rộn ràng tiếng trống hòa nhịp trong tiếng kèn nhạc vang tưng bừng, Đoàn rước với hàng lối di chuyển nhịp nhàng phấn khởi cùng tiến bước trong niềm vui. Sau nghi thức làm phép Tượng Lòng Chúa Thương Xót, cùng với Đoàn Đồng Tế, Đại diện các Ban Ngành Đoàn thể đã cung nghinh linh tượng Lòng Chúa Thương Xót chung quanh khuôn viên Thánh Đường.    

“Chư dân nào hãy ca tụng Thiên Chúa hết mọi thế nhân hãy ca tụng danh Ngài”. Bài hát Ca Nhập Lễ được vang lên. 

Khi đoàn rước tiến bước vào cửa Thánh. Thánh Lễ Đồng Tế được bắt đầu với phần Phụng vụ Lời Chúa. Cha Giuse Nguyễn Phát Tài chia sẻ Lời Chúa. Cha giải thích ý nghĩa logo của Năm Thánh kính LCTX. Và ý nghĩa các bài đọc được trích dẫn trong Chúa Nhật thứ Hai Phục Sinh được chọn và đọc lên trong Thánh Lễ hôm nay trong tuần lll mùa vọng lại càng biểu lộ một cách đầy đủ hơn với hai mầu nhiệm chính trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện cách cao cả và sâu thẳm nhất nơi LTX Chúa. Chứng từ sống động nhất nơi chính bản thân Cha và gia đình, đã giúp Cộng Đoàn cảm nhận được Thiên Chúa xót thương dẫu cho còn nhiều tội lỗi thì Ngài vẫn xót thương. Vì lẽ Ngài không thể chối bỏ chính mình… Cộng Đoàn đã cám ơn Cha bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.        

Thánh Iễ được tiếp diễn với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc, Cha Giuse Trần Thanh Công, Chánh Xứ Giáo Xứ Chợ Cầu  bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn chân thành đến Quý Cha, Qúy Tu Sỹ và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa, đã ưu ái tin chọn Thánh Đường Giáo Xứ Chợ Cầu làm trung điểm hành hương trong Năm Thánh kính LCTX. Với lời cầu chúc Cộng Đoàn dân Chúa vui sống một Năm Thánh thánh thiện tràn đầy ân sủng nơi Lòng Chúa Thương Xót.

Cha Chủ Tế Phêrô ban phép lành toàn xá Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót. Cộng Đoàn cùng cung kính lãnh nhận. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm là nơi rất xứng hợp để tiếp nhận một Năm Thánh thật trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa trong niềm vui thiêng liêng, mà chính Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã đoái đến và xót thương Cộng Đoàn dân Chúa giáo Hạt Hóc Môn nói chung và cách riêng với Xứ Đạo Chợ Cầu hôm nay.

(Xin bấm vào đây để xem hình)

Anna Maria Kim Oanh

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …