Home / Chia Sẻ /  THÁNH GIÁ – BIỂU TƯỢNG CỦA PHỤC SINH

 THÁNH GIÁ – BIỂU TƯỢNG CỦA PHỤC SINH

Thanhgia-bieutuongcuaphucsinhPhục Sinh là hoàn tất Mầu Nhiệm Thập Giá, vì thế, Phục Sinh là một Mầu Nhiệm. Mầu Nhiệm Phục Sinh không làm lu mờ, phai nhòa Mầu Nhiệm Thập Gía, trái lại, Phục Sinh phản ánh rõ nét Mầu Nhiệm Thập Gía. Nơi đó, sự chết đã bị Đức Ki-tô đánh bại thần chết, “mở đường” cho những ai thuộc về Người cũng được phục sinh như vậy.

Mầu Nhiệm Phục Sinh không ai nhìn thấy, vì Thiên Chúa không mặc khải Mầu Nhiệm Phục Sinh, nhưng, Thiên Chúa mặc khải cách tỏ tường Mầu Nhiệm Thập Gía.

Một điều dễ hiểu rằng: ” Thiên Chúa là NGUỒN SỐNG”, nên chi, Phục Sinh dù quan trọng, là đích đến của con người tới Thiên Chúa, nhưng, Phục Sinh vốn dĩ là tất yếu, cũng chính vì Thiên Chúa muốn cho con người được sống với Ngài cách vĩnh hằng, đ1o là “lý do” mà Ngôi Lời của Thiên Chúa ”từ Trời xuống thế”, để đem lại “sự sống vĩnh cửu” cho con người, đó là “ƠN CỨU ĐỘ”, nhưng, Ơn Cứu Độ không ban qua Mầu Nhiệm Phục Sinh, mà là ”ban qua” Mầu Nhiệm Thánh Gía. Vì, THÁNH GIÁ là GIÁ THÁNH  của Đức Giê-su – Ki-tô, theo đó, Thứ Sáu Tuần Thánh, hay Thứ Sáu Chịu Nạn là một ngày cao điểm của Mầu Nhiệm “CỨU ĐỘ” loài người.

Ngày ấy, ĐỨC KI-TÔ GIÊ-SU gánh lấy tất cả mọi tỗi lỗi của nhân loại, từ ngày Adong sa ngày đến tận thế. Nhưng, những người trước Tân Ứơc chưa “tuyên xưng” vào Mầu Nhiệm Thánh Giá, vì thế họ vẫn còn ở trong ngục Tổ Tông. Mầu Nhiệm Tử Nạn của Đức Ki-tô là để người xuống “NGỤC TỔ TÔNG” CỨU tất cả những ai tuyên xưng vào Người là ĐẤNG CỨU ĐỘ, tức GIẢI THOÁT.

Như vậy, muốn được GIẢI THOÁT, tức được CỨU thì phải “TUYÊN XƯNG” vào Đức Giê-su- Ki-tô.Đấng đã chịu Tử Nạn , đó là Mầu Nhiệm Thập Gía. Nơi đó, ẩn chứa “VINH QUANG PHỤC SINH”, nguồn của SỰ SỐNG, và sống vĩnh hằng.

Chính vì, “NHÂN” và “ QUẢ “ mà Đức Ki-tô đã đến trần gian để GIẢI THOÁT nhân trần là như vậy.

“THÁNH GIÁ là NHÂN và PHỤC SINH là QUẢ “.

Có lần Chúa Giê-su nói:” Xem quả thì biết cây…” Cây xấu không sinh quả tốt được , đó là nguyên lý. Vì thế, “ Cây ngay không sợ chết đứng”.

Vì thế, THÁNH GIÁ vẫn là ”CÂY TRƯỜNG SINH “đem lại sự sống đời đời là PHỤC SINH. Vì, PHỤC SINH là hệ quả tất yếu của THẬP GIÁ, nơi đó, ĐAU KHỔ và CHẾT CHÓC  sẽ bị tiêu diệt, nếu con người “TUYÊN XƯNG “vào Thiên Chúa qua Đức Giê-su-Ki-tô, vì thế, không còn là Thập Gía , mà là THÁNH GIÁ VINH QUANG nhờ Đức Giê-su –Ki-tô, là Thiên Chúa.

TÌNH YÊU và SỰ CHẾT, THÁNH GIÁ và PHỤC SINH, tất cà là Vinh Quang nhờ Thánh Giá đem lại, vì sao…? Thưa, vì Thánh Gía chính là TÌNH YÊU của Thiên Chúa, nơi đó được chính Thiên Chúa thể hiện qua Người Con yêu dấu của Ngài là Đức Giê-su –Ki-tô. Vì thế, chúng ta phải luôn suy tôn và thờ lạy THÁNH GIÁ, vì, chính nhờ cuộc Tử Nạn là TÌNH YÊU nơi Thiên Chúa dành cho nhân loại, một quà tặng duy nhất , một ân ban hoàn hảo và vĩ đại từ Thiên Chúa. Vì Thánh Gía là ân sủng, chứ không phải án phạt, từ nguyên lý ân sủng chình là tình yêu, từ tình yêu sinh ra tha thứ, nhờ thánh Gía, qua Thánh Gía , Ơn Cứu Độ được hình thành, được lập nên, được hoàn thiện tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gía là tình yêu tư hiến cao độ của một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người là Đức Giê-su – Ki-tô, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

Mầu Nhiệm Thánh Giá là mầu nhiệm làm Người, Mầu Nhiệm của “con người” phải chịu, nhưng Con Thiên Chúa làm Người phải gánh lấy , nên “Con Người “ấy  phải gánh lấy vì yêu thương.

Vâng, chỉ có một “Con Người” gánh lấy, đó là Đấng Cứu Thế Giê-su – Ki-tô.

Nhưng, Người chính là “CON THIÊN CHÚA”, nơi Người sự chết không làm chủ được.

Vì thế, Người đã PHỤC SINH.

Vậy, Mầu Nhiệm Phục Sinh là NGUYÊN LÝ của sự sống từ Thiên Chúa. Căn cứ vào Lời Chúa Giê-su nói :” Ta là sự sống lại và là sự sống, ai TIN Ta sẽ không chết đời đời.” ALLELUJA ! ALLELUJA !

Mầu Nhiệm Phục Sinh để minh chứng Lời dạy của Chúa Giê-su chính Người là Thiên Chúa thật sinh bởi Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Giê-su – Ki-tô, Đấng Phục Sinh, Người là chân lý của sự thật, nguyên lý của sự sống, nơi Người tình yêu hy sinh để tự hiến làm Chiện Vượt Qua, là dấu chỉ cứu độ. Vì thế, qua thập Gía, Chúa đã biểu lộ một uy quyền của sự sống. Một uy quyền của khổ đau đứng trên sự chết, hầu biểu lộ một tình yêu vinh quang là sự Phục Vinh vinh hiển. vì thế, THÁNH GIÁ là BIỂU TƯỢNG CỦA MẦU NHIỆM PHỤC SINH. Xin cho thế gian nhận biết THÁNH GIÁ Chúa mà tôn thờ cho phải đạo.

Chúng con cầu xin , Cha  nhờ Đức Giê-su – Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./. Amen Alleluja! Alleluja ! ( ALLELUJA : Có nghĩa là ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa) Hallelu : ngợi khen , chúc tung. Ja : là viết tắt JAVE (YAHVE): nghĩa là Đức Chúa. Hãy ngợi khen JAVE (YAHVE) : Có nghĩa là : ALLELUJA.

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Tuần thứ nhất sau Phục Sinh 2022

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …