Home / Chia Sẻ / Tâm tình những ngày cuối Mùa Vọng

Tâm tình những ngày cuối Mùa Vọng

 

Xin cho Lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.

Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến…

    Những lời hát của bài Thánh Ca “Để Chúa đến“ (Nguyễn Duy) của cộng đòan sáng 16/12 tại nhà thờ Mai Khôi vừa qua trong Thánh lễ, làm con liên tưởng đến những lời kêu xin của dân Chúa ngày xưa, đang chìm đắm trong khổ đau vì bị áp bức, sống kiếp nô lệ. Họ gào lên trong niềm trông đợi một Đấng Thiên sai.

   Hôm nay đây, Mùa Vọng đang trở về với con. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, mùa Vọng khép lại để con bước vào Mùa Giáng Sinh của Phụng vụ. Mùa Vọng chính là thời gian mà Giáo hội dành cho người tín hữu có cơ hội chuẩn bị cho ngày Chúa đến, đó cũng là tái hiện trong con thời gian trông chờ của dân Chúa ngày xưa. Chính trong Mùa Vọng này, con được hối thúc trở về, hồi tâm suy nghĩ về con người mình, về cuộc đời mình. Con có “Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi?“

   tải xuốngCó tiếng kêu trong sa mạc. Tiếng kêu ấy cũng đang vang lên trong con mỗi ngày. Tại quê hương Việt Nam, con không có điều kiện tiếp cận sa mạc như ở miền Trung Đông, nhưng qua các phương tiện nghe nhìn, con cũng phần nào nhận ra vùng hoang địa mà Thánh Gioan đã sống, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, hy sinh hãm mình, cầu nguyện để gặp được Đấng quyền năng, tự hữu như MôiSen trong thời Cựu ước. Ông đã trở thành tiếng loa kêu mời mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng. Chính trong cõi tĩnh lặng mênh mông, chỉ có trời và đất, con người dễ dàng được gặp Chúa. Hôm nay đây, con vẫn có thể tiến vào sa mạc của nội tâm mình mỗi sáng tinh mơ hay lúc đêm về để tâm tình bên Chúa. Và ngay cả trong lúc cuộc sống ồn ào của phố thị, chạy đua với cuộc sống, con vẫn có thể dành ra đôi phút tìm gặp Chúa trong sâu thẳm tâm hồn.

   Xin cho những ngày con sống mãi mãi là mùa Vọng, giúp con có đủ thời giờ chuẩn bị thật tốt cho ngày Chúa đến với con. Bằng phương pháp vào sa mạc nội tâm, để tĩnh tại, để cầu nguyện, con sẽ nghe được tiếng Chúa nói với con và con biết mình phải làm gì?

   Maranattha! Chúa ơi! Người hãy đến, đến cứu độ chúng con.

                                                                                                                                           Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

LIFTING UP EYES

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, NĂM B, của Lm Minh Anh

  NGƯỚC MẮT LÊN “Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”. “Cám dỗ thường tình …