Home / Chia Sẻ / Tạ Ơn Mẹ, Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Tạ Ơn Mẹ, Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

                                                                                                                                                     

        h1Xe chuyển bánh từ nhà anh trưởng Nhóm Cầu Nguyện Giuse Trương Quân Bình lúc 11giờ đêm Chủ nhật 22 tháng Hai năm 2014. Mọi chuyện đã được chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành hương năm mới, lần này về lại Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông, theo đề nghị của một chị trong cộng đoàn được mọi người tán thành để trả ơn các sơ Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã cho nhóm tá túc trong lần hành hương bị lạc đường năm ngoái. Mấy ngày qua mình đã liên lạc với sơ Huệ. Sơ báo sẽ cho nhóm nghỉ và ăn sáng, ăn trưa tại cộng đoàn của sơ. Lại một lần nữa mắc nợ sơ!

        Xe đi chậm rãi trong đêm. Sau những câu chuyện râm ran, bầu không khÍ im ắng. Một số như đang muốn tìm vào giấc ngủ, số khác dán mắt nhìn quang cảnh hai bên đường qua các khung cửa xe. Mình vẫn khó ngủ trong những lần đi xe đường dài. Hết cầm tràng hạt thầm đọc kinh, lại suy nghĩ vu vơ. Nhóm đọc kinh chung lúc 0g.35 ở quãng đường thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Xe vẫn đi chậm rãi trong đêm. Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mình vẫn thao thức. Nhẩm lộ trình và thời gian, mình bấm máy nhắn tin cho sơ Huệ biết nhóm sẽ đến Gia Nghĩa khoảng 5 giờ sáng.

        Xe đến thị xã Gia Nghĩa hơn 5 giờ sáng. Và mọi chuyện lại xảy ra không êm xuôi. Trời tối nên không ai trong nhóm định vị được nhà thờ Gia Nghĩa ở đâu? Anh Bình trưởng nhóm và anh phụ xe phải nhảy xuống đường mấy lần hỏi thăm người dân địa phương. Xe quần tới quần lui. Sơ  Huệ mấy lần gọi điện: “Các anh đi đến đâu rồi?”. Mình  trấn an sơ, trả lời: “Dạ sắp tới!”. Sơ cho biết đang đứng đợi  mọi người trước nhà thờ. Vẫn chưa tìm ra đường vào nhà thờ. Sơ gọi điện hỏi tiếp, dường như đang sốt ruột: “Các anh đang ở đâu?”. Mình lúng túng thưa thiệt: “Dạ, con cũng chẳng biết chúng con đang ở đâu?”. Câu trả lời chắc làm sơ càng thêm bối rối, chỉ đường cặn kẽ thêm. Rốt cục gặp được người chỉ đúng đường rẽ vào nhà thờ. Nhiều người  hớn hở lên tiếng: “Sơ đứng kia kìa!” Sơ lên xe, hỏi: “Anh Long đâu?” Có người trả lời: “Long Vân ngồi đàng sau”. Xuống xe dẫn mọi người vào nhà, sơ nói: “Đã lần một chuổi cầu xin Đức Mẹ”. Tạ ơn Mẹ đã một lần nữa đưa đường dẫn lối cho chúng con đến nơi bình an. Bây giờ là 5 giờ 45 sáng hôm sau.

        h2Rửa mặt, uống cà phê, ăn sáng cháo lòng. Theo sắp đặt của sơ, mọi người vào chào cha Khánh, chính xứ Gia Nghĩa. Cha rót rượu vang Mỹ mời, ai uống được thì uống. Mình thay mặt nhóm cám ơn cha đã ưu ái tiếp đón và ngỏ lời xin cha dâng lễ cầu bình an cho cộng đoàn. Đã được sơ Huệ liên hệ trước, đúng 8 giờ cha làm lễ riêng cho cộng đoàn. Trong bài giảng cha nhắc lại “năm ngoái có một đoàn hành hương đi lạc…” Sau lễ, một lần nữa mình đại diện nhóm cảm tạ cha.

     Bắt đầu hành trình đi thăm các điểm truyền giáo của các sơ Nữ Vương Hòa Bình dưới sự hướng dẫn của sơ Huệ lúc 9 giờ. Đầu tiên đến giáo họ Phúc Lâm. Đây là điểm truyền giáo cho đồng bào dân tộc Hơ Mông. Các sơ mở một nhà trẻ bán trú chăm sóc các trẻ em trong buôn và thuê một cô giáo người dân tộc dạy chữ cho các em. Xe chở nhóm hành hương tiếp tục lên đường đến buôn Đak Nia. Giữa trưa các em đang ngủ ngon. 11g.30, sơ mời ăn trưa. Bữa cơm  đơn giản dù không cao lương mỹ vị nhưng thịnh soạn, thể hiện tấm lòng mến khách của các sơ.

h3     Gần 3 giờ chiều, sơ Huệ (bên trái trong ảnh) hướng dẫn nhóm đọc kinh cầu nguyện Thánh Thể trước khi tiếp tục lộ trình hành hương đến các điểm truyền giáo khác. Ghé vào bệnh viện đa khoa Đak Nông tham quan bếp ăn tình thương. Sơ Huệ cho biết mỗi tháng phải chi khoảng 300 triệu cho bếp ăn tình thương, giúp các bệnh nhân nghèo ăn uống miễn phí khi vào điều trị ở bệnh viện này. Một số tiền không nhỏ sơ phải vận động, chạy vạy chỗ này, chỗ kia. Mọi người ca ngợi sơ Huệ giỏi. Mình thầm cảm phục nghị lực phải nói là phi thường của sơ. Tranh thủ đi tiếp, đến giáo họ Xuân Trường. Nhà thờ đóng cửa. Mọi người đến đài Đức Mẹ. Linh tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu đẹp quá!

        h4Cùng sơ đứng trước Mẹ đọc kinh cầu nguyện. Đây là điểm cuối cùng sơ Huệ dẫn nhóm hành hương tham quan. Xe chở trả sơ về nhà các sơ. Mọi người vào  lấy hành trang lên xe.Vẫy tay chào các sơ. Hẹn ngày gặp lại. Hơn 4 giờ chiều, xe lăn bánh trở lại hướng Sàigòn.

        Mỏi mệt sau chặng đường hành hương nhưng mình cảm thấy rất vui. Vui vì trở lại Gia Nghĩa trả được ơn các sơ. Vui vì lần này mỗi người đã chuẩn bị quà sẵn góp phần vật chất dù ít, dù nhiều vào công tác truyền giáo của các sơ, đứng đầu là sơ Huệ. Vui vì một lần nữa đã được Chúa, Mẹ phù hộ cho chuyến  hành hương được đi tới nơi về tới chốn. 21g.20, mình nhắn trả lời sơ Huệ: “Xe mở máy ồn quá. Tới nhà con sẽ gọi điện cho sơ. Cám ơn sự quan tâm của sơ.” Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của sơ: “Các anh về tới đâu rồi?” Xe dừng bánh tại nhà anh trưởng nhóm khoảng  22 giờ. Mình lủi thủi một mình bước bộ về nhà. Đêm khuya yên tĩnh, mình bồi hồi nhớ lại chuyến đi Gia Nghĩa lần này. Nhớ bóng dáng các nữ tu Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình, cùng những sứ vụ truyền giáo đầy gian nan, gai góc của các vị. Nhớ tháng Tư năm 2013 đi lạc đường, may gặp sơ Huệ, giới thiệu cha Khánh cho ở lại qua đêm trong nhà xứ. Tối đó cùng mọi người trong nhóm Giuse và sơ Huệ đứng dưới linh đài Đức Mẹ nhà thờ Gia Nghĩa, mình đã dâng lời: “Tạ ơn Mẹ đã đưa đường dẫn lối cho chúng con gặp được Mẹ sau cuộc hành trình đầy gian nan, bất trắc. Tạ ơn Mẹ cho chúng con gặp được cha Khánh, gặp được sơ Huệ…”

         Nhớ cha Khánh, nhớ bóng dáng các nữ tu cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình ở Gia Nghĩa, tôi làm dấu đọc kinh khấn cầu: “ Lạy Mẹ là Mẹ Nữ Vương Hòa Bình xin Mẹ phù hộ, che chở cho các vị trên cánh đồng truyền giáo miền cao nguyên sơn cước Gia Nghĩa.Amen.”

         Kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình

  Gioan Long Vân

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Xem thêm

CTTHienxuong

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN LE.CTT.HIENXUONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 . Ga 20,19-23) I.TÀI LIỆU …