Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Thứ Năm Tuần Thánh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Thứ Năm Tuần Thánh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

(Xh 12, 1-8. 11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)

“Và Người yêu thương họ đến cùng”

Tin mừng Gioan 13, 1-15:

h1_resizeTrước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”. Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”. Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”. Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Suy niệm:

Trình thuật Tin mừng về biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các tong đồ trong bữa tiệc ly, chỉ có thánh Gioan ghi lại chi tiết đầy cảm động: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

Tình yêu thương được biểu lộ qua việc Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể để ở lại với các tong đồ cho đến ngày tận thế và Người tự hiến trong bí tích Thánh Thể để ban ơn cứu đọ cho nhân loại.

Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ nói lên sự phục vụ trong khiêm hạ, phục vụ trong yêu thương. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống làm công việc của một người tôi tớ rửa chân cho ông chủ. Điều này đã làm cho Phêrô và các tông đồ bỡ ngỡ: “Thầy mà rửa chân cho các con sao!”. Đức Giêsu muốn các tông đồ phải phục vụ anh em trong khiêm hạ như Ngài: “Nếu ta là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”.

Đức Giêsu đã yêu thương đến cùng, là chính Người đã hy sinh trên thập giá để cho nhân loại được cứu sống. Đây là tình yêu cao cả nhất: chết cho mọi người, hy sinh cho mọi người, phục vụ mọi người.

Yêu thương và phục vụ trong khiêm hạ như Đức Giêsu là sứ điệp Tin mừng mà Chúa muốn gởi đến cho chúng ta trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh: “Chúng con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con”.

Yêu thương là giúp đỡ, là phục vụ, là sẵn sàng chịu đau khổ, sẵn sàng chết cho nhau. Chỉ có yêu thương bằng hành động mới là tình yêu chân thật. Yêu thương là phục vụ.

Tháng 12/1965, chuyến máy bay của hãng hàng không Mỹ chở các giám mục đi hội nghị Công đồng Vaticanô II từ Rôma về Mỹ. Trên máy bay có một tiếp viên nữ rất xinh đẹp và dễ thương. Cô rất bực bội và khó chịu về ánh mắt của một hành khách cứ nhìn cô chằm chằm. Đó là ánh mắt của Đức Cha Fulton Sheen, giám mục nổi tiếng của Mỹ, máy bay hạ cánh xuống phi trường Washington. Đợi cho mọi người xuống hết, Đức Cha Fulton Sheen đến gần cô tiếp viên và nói:

– Cô rất xinh đẹp và dễ thương, cô hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho cô sắc đẹp.

Vài hôm sau, cô tiếp viênhàng không đến gõ cửa văn phòng của Đức cha, cô vào đề ngay:

– Thưa Đức cha con phải làm gì để cám ơn Thiên Chúa.

– Cô có biết trại phong Di Ling ở Việt Nam không?

– Con có biết trại phong này qua báo chí

– Vậy cô hãy đến đấy phục vụ những người phong cùi để tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã lấy tất cả sắc đẹp mà ban cho cô.

Câu nói đơn sơ chân thành của Đức Cha Fulton Sheen đã thay đổi cả cuộc đời cô tiếp viên. Cô hy sinh tương lai tốt đẹp của cô. Cô từ bỏ tất cả để đi tu. Sau thời gian học tập tu luyện, cô khoác áo nữ tu qua Việt Nam phục vụ những người phong tại Di Linh. Sau 20 năm phục vụ tại đây, người nữ tu “nữ tử bác ái Vinh Sơn” đã lên Kontum thành lập một trại phong và phục vụ những người kém may mắn! phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ là như thế!

Chiều hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh gợi nhớ lại tình thương bao la của Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta, đã lập bí tích Thánh Thể để nuôi sống chúng ta, đã rửa chân cho các tông đồ để lại cho chúng ta bài học phục vụ trong yêu thương. Xin Chúa cho chúng con đáp trả tình thương Chúa bằng việc sống đoàn kết yêu thương và phục vụ anh em một ncách hữu hiệu hơn.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

LeVongChuaTT

Suy Niệm Tin Mừng THÁNH LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN, NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ HIỆP NHẤT SUY NIỆM THÁNH LỄ VỌNG …