Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Truyền Tin của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Truyền Tin của Đỗ Công Minh

 

 

Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa

(Lc 1, 38)

 

      Lạy Chúa,

      Những người không tin vào Đức Kitô, khi nghe bài Tin Mừng hôm nay họ sẽ cho đây là một câu truyện thần thoại cổ tích của người Do Thái. Họ cũng sẽ nêu lên câu hỏi “Điều đó xảy ra thế nào được?”. Việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria là một mầu nhiệm mà chúng con tuyên xưng, không phải chỉ bằng việc đọc kinh nhắc lại Lời Sứ thần GrapBrien “Kính mừng Maria đầy ơn phúc“ mà chính là chúng con xác tín rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được “ như khẳng định của vị Thiên sứ. Thật vậy, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” . Chính Đức Giêsu đã nói điều ấy, Ngài hằng mong muốn chúng con sống niềm tin ấy và loan báo cho mọi người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại.

         Đức Maria, một con người như mỗi người trong chúng con đây, Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa và được tuyển chọn để cùng hiệp công trong công trình cứu độ của Chúa. Mẹ cũng ngỡ ngàng khi nhận được lời loan báo từ Thiên sứ, nhưng sau khi biết được ý định của Thiên Chúa, Mẹ đã thưa lời XIN VÂNG, ”Xin Chúa thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói“.

        Ngày hôm nay, chúng con cũng nhận được sự truyền tin từ Hội Thánh qua việc mỗi người đón nhận Bí tích Thanh Tẩy. Được sống trong một cộng đoàn những người tin, chúng con càng phải tiếp tục loan báo niềm vui Đức Maria đã được nhận, đó là có Chúa ở cùng. Niềm vui ấy còn phải được tiếp nối trong đời sống đạo, đó là tham gia sinh họat trong Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu, các ca đoàn hay các tổ chức đoàn thể trong Giáo xứ. Cộng tác với mọi người thiện chí để thông truyền tin mừng của Thiên Chúa đến với anh chị em con trong môi trường con đang sống, từ trong gia đình, nơi khu xóm, chỗ con công tác, học hành, ở xưởng máy, giữa chợ đời… Làm được những điều đó chính là con đang bước theo chân Mẹ Maria, sau khi có Chúa trong lòng, Mẹ đã vội vã đi lên miền núi để loan tin mừng, để phục vụ, để chia sẻ đời sống mình cho những người thân cận. Mẹ đã tiếp tục Sứ vụ Truyền Tin sau khi được Truyền tin.

        Xin cho con luôn biết dùng khả năng Chúa trao để hiệp thông với mọi người ca tụng, tạ ơn, xin ơn, cầu nguyện. Biết sống niềm tin của mình trong xã hội hôm nay, góp phần để Tin Mừng của Chúa đến với anh chị em con trên đất nước thân yêu này, nơi mà số người tin vào Đức Kitô còn rất khiêm tốn chưa đến 8% dân số. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

                                                                                                         

         

Xem thêm

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

TÂN TÒNG YÊU MẾN ĐỨC MẸ

Một trong các văn sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20 viết về Đức …