Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Mình và Máu Chúa Kitô của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Mình và Máu Chúa Kitô của Đỗ Công Minh

 

Đây là Mình Thầy – Đây là Máu Thầy

(Mc 14, 22-24)

 

Bài Tin mừng hôm nay Thánh Maccô thuật lại việc Chúa Giêsu mừng lễ Vượt qua của người Do Thái lần cuối cùng, trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Chắc là như vậy, bởi Thánh Maccô đã ghi lại những lời Đức Giêsu: Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Mừng Lễ Vượt qua, một ngày lễ trọng đại theo truyền thống của người Do Thái. Chúa Giêsu muốn các Tông đồ giữ truyền thống tốt đẹp này, để tạ ơn, ghi nhớ việc Thiên Chúa đã dẫn đưa dân của Ngài thóat ra khỏi ách thống trị, nô lệ của Ai Cập. Và hơn thế nữa Người muốn cho các ông nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa với dân Người không chỉ trong lịch sử của dân Do Thái, mà đến hôm nay. Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa, đến trần gian trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, bày tỏ chính mình Người hiến thân cho nhân lọai: “Đang khi ăn bữa tối, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông và nói:  Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”.  Người dùng chính thân mình người làm của ăn nuôi sống nhân lọai. Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông:”Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người“. Như vậy, Bánh Hằng Sống được ban cho con người chính là Thịt Máu của Đức Giêsu, nghĩa là bằng chính thân mình của Ngừơi. Con người được nuôi sống, không chỉ bằng cơm bánh, nhưng nhất là bằng sự sống thần linh của Đức Giêsu, qua chính Thịt Máu Người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mỗi lần con dự tiệc Thánh Thể là con được tham dự vào cuộc Vượt qua của Chúa. Chúa đã Vượt qua cuộc khổ nạn để bước vào Phục sinh vinh hiển. Chúa cũng muốn các Tông đồ và mỗi người chúng con đi theo được con đuờng của Người. Vượt qua mọi gian nan thử thách, vượt qua mọi ích kỷ yếu hèn, vượt qua mọi tham lam, đố kỵ, ganh ghét. Vượt qua chính bản thân, chiến đấu thắng mọi cám dỗ. Dám cùng chết với Đức Kitô để cùng được sống lại với Người. Hành trình Vượt qua ấy, vì yêu thương, Chúa đã trao ban chính mình Người làm lương thực để con có đủ sức vượt qua mọi thử thách. Đón nhận lương thực thần linh là chính mình máu Người, con sẽ được tháp nhập vào với Người. “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, Người ấy sẽ ở trong tôi và tôi ở trong người ấy.

Thế nhưng việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa có tác động gì đến cuộc sống của con. Con vẫn rước Mình và Máu Thánh Chúa, nhưng con có Chúa ở trong lòng ? Con có thể hiện mình đang ở lại trong Chúa, hay sau mỗi Thánh Lễ, Chúa tiếp tục ở trong nhà Tạm, trong nhà thờ. Còn con, con ra đi giữa chợ đời. Chúa vẫn là Chúa, con vẫn là con với tất cả hỉ nộ ái ố của cuộc sống trần gian.

Chúa là tấm bánh bẻ ra cho các tông đồ, cho muôn người được ơn cứu độ. Phần con, con có  bước theo Chúa, dám hy sinh những gì mình có; bẻ chút cơm bánh cho anh chị em đang sống bên con hằng ngày? Con có dám chia sẻ cuộc sống mình với những người còn đang thiếu thốn, những người nghèo hèn, tật bệnh, bất hạnh,  những người bị loại trừ trong xã hội?

Nếu con có Chúa trong lòng, con có minh chứng điều ấy bằng những hành động cụ thể? Con có mạnh dạn sống niềm tin của mình giữa xã hội hôm nay? Nơi đó những anh chị em con chưa đón nhận được Thân Mình Chúa, Lời Chúa chiếm số đông, trên 90% dân số. Sống Phúc Âm chính là Sống Thánh Thể. Sống bác ái thực sự, hy sinh xả kỷ vì anh em. Con có làm được và dám làm chăng?

Những câu hỏi ấy vẫn theo con mỗi ngày trong cuộc sống này.   

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

 

Xin Chúa giúp con, mỗi khi tham dự thánh lễ là mỗi lần con ý thức mình đang dự tiệc, với lương thực thần linh mà Đức Giêsu thết đãi và nuôi sống linh hồn con.

Xin cho con ao ước và say mê rước Thánh Thể với tất cả lòng tin và sự trân trọng. Dám sống và giới thiệu Chúa cho những người sống bên con là, con đang có Chúa ở cùng.AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

 

 

 

Xem thêm

JOY

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần V Phục Sinh, của Lm Minh Anh

ĐỂ CÓ NIỀM VUI “Các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi!”. “Để có …