Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa của LM. Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa của LM. Giuse Nguyễn Văn Nam

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

(Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới)

(Ds 9, 1-6; Gl 4, 4-7; Lc 2 16-21)

“Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi”

Tin Mừng Luca 2, 16-21:

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Suy niệm:

Hôm nay ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh, Giáo hội hướng chúng ta về hang đá Bê-lem chiêm ngắm Chúa Hài Đồng trong cảnh đơn sơ nghèo hèn để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta và Ngài là Thiên Chúa với tên gọi Giêsu, Đấng cứu độ, tên mà thiên thần đã loan báo cho Đức Maria. Ngày Chúa Giêsu là khởi điểm niềm vui, tin mừng Hòa Bình cho toàn nhân loại: Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Hôm nay Giáo hội mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cầu cho nền Hòa Bình Thế Giới.

Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ơn Thiên Chúa ban cho Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa “Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được tôn vinh dưới tước hiệu là ‘Theotokos’ Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Trong cơn gian nan cũng như khi gặp may lành, người tín hữu ẩn náu dưới sự che chở từ mẫu của Mẹ và cầu khẩn cùng Mẹ”.

Theo Tin mừng Luca, ngày truyền tin, Sứ thần Gabriel đã nói với trinh nữ Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối cao”. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Elizabet cũng vui mừng reo lên khi gặp Đức Maria: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi…”.

Niềm tin vào phẩm chất cao quý Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã có từ thời giáo hội sơ khai. Thánh Phaolô trong thơ gởi Galat có viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để cứu chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được nhận ơn làm nghĩa tử”. (Gl 4, 5-6).

Công đồng chung Êphêsô năm 431 chống lại lạc thuyết Nestorio cho rằng: “Đức Kitô là một Ngôi vị Nhân loại liên kết với Ngôi vị Thần linh của Con Thiên Chúa. Lạc thuyết này xác nhận Chúa Giêsu Kitô chỉ là con người, Đức Maria chỉ là mẹ Chúa Giêsu mà thôi”. Công đồng Êphêsô tuyên bố: “Đức Maria thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ”. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không phải vì Ngôi Lời đã nhận thiên tính của Người từ nơi Mẹ, nhưng vì chính từ Mẹ mà Người đã nhận được một thân xác thánh thiêng có linh hồn. Ngôi Lời đã liên kết với thân xác ấy ngay trong ngôi vị của mình.

Dân thành Êphêsô đã bày tỏ niềm hân hoan về tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa qua cuộc rước nến rất tưng bừng để tôn vinh Đức Maria. Từ đó, phần sau của kinh Kính Mừng được hình thành: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

Đức Giáo hoàng Piô XI đã cho mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cách trọng thể trong toàn giáo hội, Ngài nói: “Tín điều Mẹ Thiên Chúa là mạch nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra muôn vàn hồng ân cho Đức Mẹ và nâng Mẹ lên địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa”.

Khi canh tân Phụng Vụ, Đức Giáo Hoàng Pholô VI có dời lễ Kính Mẹ Thiên Chúa vào đầu năm dương lịch, ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình: “Khi canh tân mùa Giáng Sinh, mọi người phải chú ý đễn việc tái lập lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01/01… Lễ này là dịp tốt để chúng ta tôn thờ Vua Hòa Bình mới sinh và nghe lại lời chúc hòa bình của các Thiên sứ để cầu xin Chúa, nhờ can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, ban cho ta ơn cao cả nhất là An Bình” (Marialis cultus số 5).

Khởi đầu một năm mới với ước vọng sống an hòa với mọi người và xin cho thế giới được hòa bình. Đó là khát vọng của gia đình nhân loại hôm nay. Xây dựng hòa bình như là định hướng của năm mới. “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, người đó sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”.

Trong một thế giới đầy chiến tranh, bạo loạn, khủng bố ở khắp nơi… Mọi người đều khát vọng hòa bình hơ bao giờ hết. Hòa bình chỉ có thể có được khi được đặt trên cơ sở tình thương và công lý. Ngày đầu năm mới chúng ta hướng về Thiên Chúa, hướng về Đức Giêsu Kitô, Vua Hòa Bình và đặt Ngài làm trung tâm điểm cuộc sống, là lẽ sống, sức mạnh của cuộc đời. Mỗi người quyết tâm sống tương quan tốt với mọi người trong tình yêu thương huynh đệ thì hòa bình mới có thể đến trong tâm hồn và đến với gia đình nhân loại. Chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng ta hòa bình đích thực: “Thầy ban bình an cho anh em”.

LM. Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

NEW BISHOP

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh- KÍNH THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ, NĂM B, của Lm Minh Anh

  TÂN GIÁM MỤC “Họ rút thăm, thăm trúng ông Matthia: ông được kể thêm …