Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Lá, của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Suy niệm Tin mừng Lễ Lá, của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng

(Lc 22, 14-23, 56)

h8_resizeHôm nay chúng ta cùng nhau tham dự lễ Lá, Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách vinh quang. Giáo Hội năm nầy qua năm khác cũng bước về thành Giêrusalem thiên quốc. Thành Giêrusalem mà thánh Gioan Tông đồ đã mô tả trong những chương cuối của sách Khải Huyền: “Và tôi thấy thành thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẳn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Kh 21, 2) Thành Giêrusalem thiên quốc nầy không phải như những thành được xây bằng đá khác. Đây là một thành đặc biệt được xây bằng những viên đá sống động, tức là các thánh và những người được Thiên Chúa chúc phúc, được Chúa chọn. 

Vì thế khi Giáo Hội tiến bước về Giêrusalem mới trên trời là Giáo Hội ở trần gian hướng về hình ảnh hoàn hảo của mình, hướng về hình ảnh mà Giáo Hội phải trở nên mỗi ngày một hơn: đó là hiền thê thánh thiện và tinh tuyền của Đức Kitô. 

Thế nhưng dù sao thì Giáo Hội cũng phải bắt chước Đức Kitô là Đấng phải qua thương khó để đi đến vinh quang, nghĩa là Giáo Hội phải chịu sĩ nhục bởi người đời, Giáo Hội cũng dần dần cảm thấy mình không xứng đáng và chính khi thấy mình không xứng đáng mà Giáo Hội trần gian được tôn vinh cùng với Đức Kitô vì: “Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23, 12)

Ngày hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào tuần thánh. Chúng ta khiêm tốn bước theo Đức Kitô bị sỉ nhục, chúng ta cùng cảm thông với cuộc tử nạn của Chúa qua việc tham dự nghi thức trong tuần thánh. Việc tham dự nầy giúp chúng ta cảm nhận thân phận yếu đuối của mình. Chính khi ý thức thân phận yếu đuối nầy mà tâm hồn chúng ta như cái ly không, cái ly đang sẳn sàng chờ ơn Chúa đổ xuống.

Chính vì thế xin cho chúng ta sốt sắng tham dự tuần thánh để chúng ta được no đầy Chúa.

LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Xem thêm

ĐỪNG “ĐÚC KHUÔN” CON CÁI

ĐỪNG “ĐÚC KHUÔN” CON CÁI

Đừng quá lo lắng về con cái! Các chuyên gia và nhiều bậc cha mẹ …