Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Giáng Sinh (lễ ngày), năm B, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Lễ Giáng Sinh (lễ ngày), năm B, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

LỄ GIÁNG SINH

(Lễ sáng)

(Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20)

“Họ đã gặp bà Maria,

ông Giuse và Hài Nhi Giêsu”

Tin mừng Luca 2, 15-20:

downloadKhi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Suy niệm:

Phụng vụ lời Chúa trong ngày Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh hướng chúng ta về Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu. Ngài vừa là Thiên Chúa và là con người như chúng ta. Ngài sinh ra làm người để con người được làm con Thiên Chúa.

Bài đọc I, trong bối cảnh dân Do Thái đang bị lưu đày ở Babylon, ngôn sứ Isaia đã loan báo cho dân rằng: “Đấng Cứu độ” sẽ đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày, làm cho họ trở thành một dân thánh. Đấng Cứu độ chính là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại.

Bài đọc II, thánh Phaolô xác định: Ơn cứu độ là một ân ban nhưng không xuất phát từ lòng nhân ái, tình thương của Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà nhân loại được cứu sống, được thừa hưởng sự sống đời đời.

Bài Tin mừng theo thánh Luca trình bày cho chúng ta: Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá Bêlem nghèo hèn, chính là Đấng Cứu Thế mà những mục đồng là những người đầu tiên được loan báo tin vui. Họ hân hoan phấn khởi đến Bêlem gặp Chúa Hài Đồng: “Các người chăn chiên đã gặp Đức Maria, ông Giuse và Hài Nhi Giêsu”. Mục đồng là những người nghèo, chân chất, bị xã hội coi thường, không có địa vị trong xã hội. Nhưng họ chính là “những người thiện tâm” cho nên được Thiên Chúa thương ban bình an. “Thiện tâm” của họ thể hiện sống động trong cách họ đáp lại với Tin mừng: sau khi thiên thần loan tin, họ hối hả đi tìm và sau khi gặp được Chúa Giêsu, họ loan truyền những việc kỳ diệu mà họ đã thấy. Họ là những người đầu tiên loan báo tin vui về Hài Nhi Giêsu là Đấng cứu độ muôn dân mong đợi từ ngàn xưa.

Hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật Chúa Giêsu, mừng ngày Chúa giáng sinh, mừng mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm của tình thương.

“Từ địa vị một Thiên Chúa cao sang, Người đã từ bỏ để mặc lấy thân phận yếu hèn của con người”.

Thánh Augustinô cũng xác nhận: “Ngôi hai giáng sinh làm người vì lý do nào, nếu không phải để chúng ta thấu hiểu lòng Chúa yêu thương chúng ta”.

Vì thế, mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể là một món quà yêu thương Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại, một quà tặng vĩ đại nhất đó là Đức Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Mẹ Têrêsa Calcutta có lần đã nói:

“Khi ta trao tặng một món quà và nếu nó là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, thì món quà đó càng quý giá”.

Chúa giáng sinh làm người, đem lại niềm vui cứu độ cho nhân loại. Mọi người lương cũng như giáo đều rạo rực niềm vui giáng sinh. Sống mầu nhiệm giáng sinh là sống mầu nhiệm tình thương trong thế giới hôm nay đầy hận thù, khủng bố, đánh bom liều chết… Người ta không còn nhạy cảm trước khổ đau của anh em. Noi gương các mục đồng Bêlem và theo lời kêu gọi của Thánh GH G.Phaolô II: Người Kitô phải thực hiện nền văn minh tình thương và chống lại nền văn minh sự chết để đem đến cho anh em niềm vui cứu độ, sự bình an mà Chúa Hài Đồng đã đem đến cho nhân loại cách đây hơn 2.000 năm:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiên tâm”

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

  Trước đó, ông Phê-rô cũng như các tông đồ khác đều hiểu ơn Cứu …