Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi của Đỗ Công Minh

 

 

Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa… (Lc 1; 38)

       Giáo hội tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đấng hiệp công cứu chuộc với Đức Giêsu Kitô một cách đặc biệt. Chính vì thế ngòai các Thánh lễ mừng kính Mẹ, hàng năm Giáo hội còn dành ra hai tháng trong năm để giúp các tín hữu gia tăng lòng yêu mến Mẹ, đó là Tháng Năm, Tháng hoa mừng Mẹ và Tháng 10,Tháng Mân Côi đặc biệt cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Giáo phận Phan Thiết, với bút hiệu Nhạc sĩ Thông Vi Vu, đã có một bài hát rất hay mời gọi mọi người hãy lần chuỗi Mân côi  mỗi ngày, bất cứ lúc nào, hòan cảnh nào. Một phương thế chống lại sự dữ, gia tăng lòng tin và còn là lời cầu nguyện hữu hiệu hơn hết:

Sao em không lần chuỗi, những lúc trời gío mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng về trưa?

 Sao em không lần chuỗi, khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bùi, tỏa ngát trên ruộng đồng?

 Sao em không lần chuỗi, khi lặng ngắm chiều buông trong cô đơn ngậm ngùi?“.

 Và câu kết mới thật xúc động: ”Sao em không lần chuỗi, khi trái gió trở trời? em mong manh yếu đuối, đến cùng Mẹ em ơi! “. 

     Qua việc lần chuỗi, người tín hữu được cơ hội Sống Lời Chúa, chiêm niệm về lịch sử ơn Cứu độ qua bốn mầu nhiệm: Vui, Thương, Mừng, Sáng. Cũng nhân Lễ Đức Mẹ Mân côi, Giáo hội cho các tín hữu suy niệm đọan Tin mừng Thánh Luca, thuật lại biến cố Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Có thể nhắc lại ở đây khung cảnh của miền Nagiarét xưa, khi “Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà“. Lời chào của Sứ Thần hôm ấy hẳn đã làm Đức Maria ngạc nhiên như Tin mừng diễn tả: ”Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi xem lời ấy có ý nghĩa gì“.

     Đức Maria, một con người trần thế, được Thiên sứ đến chào thăm và lại mang những lời chúc phúc là Đấng đầy ân sủng và được Thiên Chúa ở cùng, hẳn Mẹ rất bối rối và sợ hãi. Điều ấy cũng bình thường. Thế nhưng khi được loan báo bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người đó sẽ được gọi là con Đấng tối cao thì sự bối rối càng gia tăng gấp bội đến nỗi bà phải thốt lên: ”Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng“ . Nhưng sau khi được Sứ Thần giải thích “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, Maria đã thưa lời “XIN VÂNG“.

     Khởi đầu từ lời Xin Vâng ấy mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Tràng chuỗi mân côi là một cuốn Tin mừng thu gọn. Lần chuỗi Mân côi là mỗi người tín hữu cùng suy niệm Tin Mừng qua những chặng đường cứu độ, từ khi Đức Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria, Người  sinh ra, sống cùng, sống với con người (Năm sự vui). Người thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa Cha, trải qua cuộc thương khó (năm sự thương). Chúa Phục sinh vinh hiển và lên trời để đưa con người cũng được sống lại và về trời (Năm sự Mừng). Người chuyển giao sứ mạng cứu độ cho các Tông đồ và cho mọi Kytô hữu hôm nay (Năm sự sáng).

      Lạy Chúa,

      Mỗi lần gặp phải những khó khăn họan nạn, chúng con thường chỉ biết than trời trách đất, hoặc tệ hơn lại tìm đến bói tóan, cầu cơ, đồng cốt… để tìm sự giúp đỡ của ma quỉ, đang khi lẽ ra chúng con phải cậy dựa vào ơn Chúa trợ giúp và sự phù trợ của Mẹ Maria, như MẸ đã cầu bầu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Canna xưa. Xin  giúp chúng con biết nghe Mẹ dạy, là hãy nghe lời Chúa Giêsu “Hễ người bảo gì thì hãy làm theo“, tìm hiểu ý Chúa muốn và mau mắn Xin Vâng, như các người giúp việc trong tiệc cưới  xưa đã làm (LM Đan Vinh).

                                                                                                                                       Fx Đỗ Công Minh  

 

Xem thêm

Ga 15, 9-17a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa Giêsu dạy cách yêu SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM – B (Ga …