Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng lễ Đêm Phục Sinh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng lễ Đêm Phục Sinh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

(Lễ đêm)

(St 1, 1-2. 2; Rm 6, 3-11; Mt 28, 1-10)

“Người đã trỗi dậy từ cõi chết

Và Người đi Galilê trước các ông”

 

Tin mừng Matthêu 28, 1-10:

3_resizeSau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.

Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”. Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

Suy niệm:

Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Đó là sứ điệp Tin mừng Phục sinh mà sứ thần đã loan báo cho các bà phụ nữ đạo đức khi đến viếng mộ Chúa.

Một hôm ông lão nọ đến phòng trưng bày ảnh tượng và sách đạo. Ông say mê ngắm nhìn bức tranh cuộc tử nạn cuat Chúa Giêsu. Cảm động trước bức tranh nghệ thuật sống động và ấn tượng. Tình cờ một em thiếu nhi đến và nhìn vào bức tranh. Ông lão hỏi thử xem trình độ hiểu biết của em về đạo như thế nào? Ông bảo em bé:

– Em hãy giải thích nhân vật trong bức tranh này cho lão nghe!

Em chỉ vào từng nhân vật và nói:

– Đức Giêsu chịu đóng đinh ở giữa.

– Hai người trộm cướp ở hai bên Chúa.

– Đức Maria dưới chân thập giá.

– Đây là ông Gioan tông đồ.

– Bà Maria Macđala đang than khóc Chúa.

– Bé giỏi lắm! Ông lão khen bé.

Ông lão rời phòng tranh và đi được gần nửa cây số, thì nghe tiếng chân người chạy đến gần. Gặp ông lão mừng quá, bé nắm tay ông và nói:

“Cháu quên nói với ông là Đức Giêsu đã sống lại rồi”.

Anh chị em than mến!

Đức Giêsu đã sống lại thật rồi! Đó là nội dung bài Tin mừng theo thánh Matthêu 28, 1-10 mà chúng ta vừa nghe.

– Maria Macđala và các phụ nữ khác là nhân chứng về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và chính các bà an tang Chúa trong mộ đá. Từ sáng sớm các bà đã đến mộ Chúa. Lòng yêu mến đối với Đức Giêsu đã thúc đẩy các bà đi đến viếng mộ Chúa. Không sợ quân lính vừa giết Thầy mình mấy hôm trước. Đến nơi các bà thấy ngôi mộ trống, xác Chúa không còn nữa. Sự vắng lặng của ngôi mộ trống báo tin về sự sống lại của Đức Giêsu.

– Đất trời rung chuyển, sứ thần hiện đến trong uy nghi sang láng ngồi trên tảng đá lấp cửa mồ… là dấu chỉ Thiên Chúa đã toàn thắng sự chết và can thiệp vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chính sứ thần đã loan báo tin vui phục sinh; Chúa đã sống lại thật rồi!

“Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói…”.

– Các bà phụ nữ đang buồn sầu vì mất xác Chúa, còn bán tin bán nghi về lời sứ thần vừa loan báo. Chính Đức Giêsu phục sinh đã đến gặp các bà nói với các bà những lời an ủi:

“Chào các bà, chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

Thầy Giêsu đã chết thật. Nay gặp lại Thầy từ cõi chết trở về; các bà vui mừng như thế nào. Maria Macđala và các bà nhảy tới ôm chầm lấy Chúa Giêsu và bái lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đem lại niềm vui và củng cố niềm tin cho các bà. Sứ điệp Tin mừng Phục sinh phải được loan báo. Các bà đã loan báo tin vui này cho các tông đồ theo lệnh truyền của Chúa Giêsu.

Khởi đi từ lời Chúa trong đêm thánh vọng phục sinh hôm nay, Giáo hội mong muốn con cái mình:

– Hãy loan báo tin mừng phục sinh cho anh em bằng chính đời sống hy sinh phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ an hem đang sống chung quanh chúng ta. Đó là sứ mạng của Kitô hữu: Đem tin vui đến cho mọi người.

– Những phụ nữ nhân đức đã chứng kiến Chúa trên thập giá và tham dự nghi thức an tang Chúa trong mộ đá. Bây giờ các bà còn có mặt lúc Chúa phục sinh. Noi gương các bà, chúng ta luôn trung thành với Chúa, khi gặp đau khổ, gian nan, thất bại, vui vác thập giá, thì chắc chắn sẽ gặp được Chúa trong ngày sống lại, nghĩa là sẽ được phục sinh với Chúa trong vinh quang.

Xin Chúa Kitô phục sinh luôn đồng hành với chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an của Người.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

LeVongChuaTT

Suy Niệm Tin Mừng THÁNH LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

CHÚA THÁNH THẦN, NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀ HIỆP NHẤT SUY NIỆM THÁNH LỄ VỌNG …