Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh của Đỗ Công Minh

Hài nhi ngày càng lớn lên,

thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan

(Lc 2,  22-40)

Cùng với tòan thể Giáo hội, hôm nay chúng con mừng Lể Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh, chúng con còn quen gọi là Lễ Nến. Tin Mừng Thánh Luca cho chúng con biết đuợc truyền thống trong Do Thái giáo: “Khi đã đến ngày Lễ Thanh Tẩy, Theo luật Môsê, Bà Maria và ông Giuse đã đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa“ (Lc 2, 22). Trong chúng con đây chắc hẳn mỗi người cũng đã từng được Cha Mẹ tiến dâng cho Thiên Chúa theo gương Gia đình Thánh Gia xưa, lúc chúng con trên dưới một tuổi. Những ngày ấy hẳn đã xa xưa lắm. Ngày ấy, con không đủ trí khôn để hình dung ra thể nào. Nhưng trong lòng tin, con hiểu rằng cha mẹ con đã muốn trọn đời con hiến dâng cho Người, trọn đời con bước theo chân Người. Người là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con. Cha mẹ con mong con sẽ được bình an trọn tuổi thơ và lớn lên trong vòng tay của Thiên Chúa, con sẽ được như hài nhi Giêsu ngày xưa ”Càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và mọi người”. Ước vọng ấy chính đáng và được Chúa chúc phúc. Và quả thật Chúa cũng hằng mong cho con được như thế.

Ngày ấy với con đã qua đi vài chục năm về trước. Con xin đặt mình trước Chúa giờ phút này. Có thật ngày càng lớn lên, con có còn muốn dâng cho đời con cho Chúa? Và nếu có còn muốn như vậy, con có thể dâng cho Chúa những gì?.

Chúa đã ban cho con ít nhiều điều con mong ước. Nào là sức khỏe, trí khôn, tiền tài, sự khôn ngoan để nhận biết điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Những điều con có được hẳn không phải là tự thân mà có, mà chính bằng sự cố gắng của bản thân qua việc giáo dục, dạy dỗ của Cha mẹ, Thầy cô, những bậc bề trên trong Đạo, ngòai đời mà con thủ đắc được. Nhưng trên hết mọi sự, trong niềm tin, con xác tín rằng chính được ơn phù trợ đến từ Thiên Chúa. Người làm mưa ân sủng và tình yêu trên hết mọi người. Vấn đề là con người có muốn và biết đón nhận? Vậy con đã có gì mà tiến dâng Người?

Con có được thời gian Chúa cho để làm việc, để mưu sinh cho bản thân, gia đình; nhưng con có dành ra chút ít thời gian nào cho Chúa, giúp ích cho anh chị em con, những người còn đang thiếu thốn, đang cần đến con? hay lúc nào con cũng kêu bận rộn, không rảnh.

Con có được tài năng Chúa trao, điều đó khiến con có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau trong xã hội; con có biết dâng cho Chúa chút ít tài năng ấy mà góp phần phát triển cộng đồng, mưu ích cho anh em con trong cuộc sống? hay tự thán: Tôi có biết gì đâu, có làm gì được đâu.

Con có được tiền tài, một chút dư dả trong cuộc sống. Con có dám dâng cho Chúa qua việc góp phần cải thiện cuộc sống cho những người nghèo khó đang cần con giúp? Hay tự biện minh còn khó khăn, lo cho mình chưa đủ huống hồ…

Và còn biết bao điều khác con có được, nhất là về lòng tin, con có dám dâng cho Chúa bằng cách làm chứng nhân sống động trong một xã hội còn biết bao người chưa tin nhận Chúa, trên đất nước Việt Nam, quê hương con?

 Con cũng đã gặp và tiêm nhiễm cả những điều chưa hay, chưa tốt khiến cuộc sống, con người con trở nên khiếm khuyết, lỗi lầm, thậm chí sa ngã. Con đã sống co cụm, chỉ biết lo cho bản thân, gia đình, lo cho những người con biết, những người hàm ơn con, những người biết chiều theo ý con, những người đồng đạo. Đó chính là những lúc con tự tách rời sự huớng dẫn, soi sáng của Chúa. Con đã không còn dâng cho Chúa con người, cuộc đời con.

Lạy Chúa,

Xin cho con ý thức ngày con đã được Cha mẹ dâng hiến đời con cho Chúa khi nhận Bí Tích rửa  tội, rồi đón nhận các phép Bí tích khác trong cuộc đời. Con đã nhận được ân sủng từ nơi Chúa thì con phải biết cho đi, biết ra đi giới thiệu Đức Kytô với những người anh chị em đồng bào con trên quê hương này. Xin Chúa giúp con ý thức điều ấy.

Xin cho con biết sống và thực thi Niềm vui Phúc Âm trong cuộc sống mỗi ngày của con một cách cụ thể. Đó chính là con đang dâng chính bản thân mình cho Chúa mỗi ngày, từng ngày. AMEN.

                                                                                                               Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

CHIỀU KÍCH HOÀN VŨ CỦA ƠN CỨU ĐỘ 

  Trước đó, ông Phê-rô cũng như các tông đồ khác đều hiểu ơn Cứu …