Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, năm A, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, năm A, của Đỗ Công Minh

Các con hãy vui mừng hân hoan

(Mt 5, 12a)

Lễ Các Thánh nam nữ 

         2020-10-31_21-07-21Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu thuật lại lời của Đức Giêsu giảng cho đông đảo dân chúng theo Người. Người dẫn họ lên núi, một khung cảnh thoáng đãng, nơi giao tiếp giữa trời với đất. Chính trong khung cảnh này Đức Giêsu đã nói về Tám mối phúc thật mà giáo hội còn quen gọi là Hiến Chương Nước Trời, tức là niềm hạnh phúc mà con người sẽ đạt được khi tìm kiếm Nước  Thiên Chúa, đó là:

 “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ “.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

        Lạy Chúa,

        Những người đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa ở trần gian này phải trải qua biết bao gian khó, Chúa thấu hiểu tấm lòng của họ. Chúa hứa ban thưởng hạnh phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, những người vì danh Chúa mà phải chịu sầu khổ, những người theo Chúa mà có lòng yêu thương, ăn ở thuận hòa với anh em mình. Những con người biết sống công chính, sống trong sạch. Chúa cũng chúc lành cách đặc biệt cho những người bị ghen ghét, bị bách hại, bị vu khống thậm chí bị giết hại vì danh  Chúa.

         Có các đấng bậc trong Hội Thánh đã dùng chính cuộc sống mình làm chứng cho Chúa nơi trần gian, nêu những tấm gương sáng theo Chúa, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Đấng tác thành vũ trụ, Đấng hằng yêu thương hết mọi người. Nhiều vị đã thà mất mạng sống mình để minh chứng Tình yêu Thiên Chúa với nhân loại. . . Các vị được Hội Thánh tuyên phong là những Đấng Thánh của Chúa. Bên cạnh đó còn có đông đảo đoàn người không thể đếm được, “Mình mặc áo trắng, tay cầm ngành thiên tuế” mà Thánh Gioan Tông đồ đã được thị kiến khi nghe một vị Trưởng lão hỏi : “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. Các Ngài chính là các vị Thánh nam nữ mà hôm nay chúng con mừng kính.

        Xin cho chúng con luôn ý thức rằng mỗi người chúng con có thể có mặt trong số đông đảo những người mặc áo trắng ấy, nếu trong đời sống trần gian chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa, theo tám mối phúc thật.

        Xin các Thánh Nam Nữ trên Trời cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con biết noi gương các Ngài. Trung thành sống và thực hành lời Chúa dạy nơi trần gian, để sau này chúng con cũng được hợp đoàn cùng các Thánh trên nước Trời . Amen.

   Fx Đỗ Công Minh

   

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …