Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

(1V 17, 10-16; Dt 9 24-28; Mc 12, 38-44)

“Thầy bảo thật anh em:

Bà góa này đã bỏ vào thùng hơn ai hết”

 

Tin mừng Marco 12, 38-44:

   h1Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Suy niệm:

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày hai hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn: Các kinh sư giàu sang, địa vị, danh vọng và hai người đàn bà góa nghèo ở Sarepta và ở đền thờ Giêrusalem, với niềm tin yêu chân thành, khiêm tốn: “Cho tất cả những gì mình có để nuôi thân”.

1. Đức Giêsu lên án những kinh sư:

– Giả hình, nói một đàng làm một nẻo, ngôn hành bất nhất.

– Ham danh vọng, địa vị, chức quyền, muốn làm lớn, muốn nổ.

– Bất công và vô nhân đạo, các luật sĩ đọc kinh cho dài để “nuốt hết tài sản của các bà góa nghèo”. Là người thầy trong dân, đáng lẽ các luật sĩ phải bênh vực, giúp đỡ các bà góa nghèo. Các bà góa bị người ta coi thường, khinh khi, đàn áp mà không ai bênh đỡ họ. Thật là tội nghiệp.

– Những luật sĩ mắc tật khoe khoang công đức, đọc kinh cầu nguyện để cho người ta khen, chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa.

Các kinh sư là những người thông luật, bậc thầy về mặt tôn giáo. Họ quan tâm tới tôn giáo, luật Torah… Nhưng khi “bậc thầy” không còn muốn trở thành bậc đạo đức, “bậc thánh” nữa, thì họ chỉ là con người yếu đuối, lệch lạc, sai phạm, bất công, háo danh, kiêu căng… Họ đáng bị trừng phạt nặng nề bởi vì họ biết mà không làm. “Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

Chúa cảnh giác chúng ta đừng bắt chước các kinh sư. Hãy sống khiêm tốn, tín thác vào Chúa. Tất cả đều qui về vinh danh Chúa!

2. Đức Giêsu ca ngợi và đề cao bà góa nghèo:

– Bà đã dâng cho đền thờ 2 đồng.

– Bà dâng cho Chúa với tất cả lòng thành, lòng yêu mến, bà cho tất cả những gì bà có.

– Của dâng, của bố thí nhiều hay ít không quan trọng. Cách cho quan trọng hơn của cho. Nhiều người giàu có bỏ tiền vào thùng quỹ đền thờ, chỉ có người đàn bà góa nghèo biết dâng cho Chúa cách phải đạo.

– Bà đã bỏ vào thùng tiền nhiều nhất, hơn mọi người. Chỉ có người nghèo khó biết cho tất cả những gì mình có để nuôi thân.

Mọi việc làm dù nhỏ bé đến đâu, nếu chúng ta làm vì lòng yêu mến sẽ có giá trị lớn lao trước mặt Chúa.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

 

 

 

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …