Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXXI TN, năm B, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXXI TN, năm B, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

tin-mung-mc-12-28-34BẬC THANG

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

        Yêu mến ai người ta thường quan tâm và nghĩ tưởng đến người ấy. Tin mừng Chúa Nhật ba mươi mốt hôm nay mời gọi chúng ta sống giới luật yêu thương, theo bậc thang yêu Chúa hàng đầu và yêu người như chính mình.

1. Bậc thang yêu Chúa hàng đầu

Lời kêu gọi yêu mến Đức Chúa được bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật minh họa: Môsê kêu gọi dân ghi tạc vào việc trung thành với Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư Do Thái diễn tả tình yêu Thiên Chúa thể hiện qua Đức Giêsu hiến dâng chính mình của lễ đền tội thay cho dân. Diễn từ Tin Mừng kể lại một kinh sư đang hỏi Chúa Giêsu trong số 613 điều răn: 248 điều buộc làm và 365 điều cấm làm. Vậy điều răn nào đứng hàng đầu? Chúa Giêsu trả lời cho anh ta hiểu: Điều răn hàng đầu là điều răn ưu tiên và đặc biệt đó là điều răn lòng mến: yêu mến Chúa là ưu tiên hàng đầu: có nghĩa là đặt Chúa làm trung tâm đời sống đức tin của mình. Thánh Augustinô đã viết: “Chúng ta đã được yêu thương ngay khi chúng ta vô tâm nhất”. Sống giới răn yêu Chúa, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống luật yêu người như chính mình: có nghĩa là đồng hóa với người thân cận.

2. Bậc thang yêu người thân cận.

       Yêu người thân cận là những người nào? Hiểu theo nghĩa rộng người thân cận là tất cả mọi người, không đóng khung nơi người thân gia đình. Có hai người đàn ông đi hành hương về Giêrusalem để dự Đại lễ Phục Sinh. Một người đặt mối quan tâm hàng đầu là đích điểm của cuộc hành trình, ông không dừng lại bất cứ nơi đâu, và trong suốt hành trình, ông chỉ nghĩ đến thành thánh. Còn người thứ hai, trên mọi nẽo đường, nhìn thấy nhiều người cấn được giúp đỡ và ông đã tốn nhiều tiền bạc và thời giờ, đến nỗi ông không đến được đích điểm như dự định; thế nhưng, một cái gì đó từ Thiên Chúa đến với tâm hồn ông mà người hành hương kia không nhận được, cũng như một cái gì đó từ Thiên Chúa qua đôi tay ông, ảnh hưởng cuộc đời của nhiều người mà người kia không có dược qua những nghi lễ ông tham dự tại thành thánh kéo dài suốt mùa Phục Sinh. Tội lớn nhất của người Kitô hữu không phải là không yêu thương người thân cận mà là không quan tâm đến họ. Trong đời sống hằng ngày, điều gì làm cho người Kitô hữu chúng ta cản trở khó mở lòng ra, để yêu người thân cận như chính mình? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích trong tác phẩm Chút Muối.

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …