Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THỤY

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THỤY

CN 26B TN

“ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta.”

(Mc 9,38-48)Mc 9,38-48a

I.TÀI LIỆU GỢI Ý

1.Họ bảo Chúa Giêsu trừ được quỉ là vì đi với chúa quỉ

Bên phương đông, không phải chỉ những bệnh tâm trí mới bị gán cho ma quỉ, mà mọi thứ bệnh đều cho là tại sức mạnh ma quái nào đó. Nên trừ tà rất thông dụng, và thực tế lại rất hiệu nghiệm. Điều đó không có gì lạ. Khi người ta tin là bị quỉ ám, người ta dễ cho mình là bị quỉ ám. Ngay chúng ta cũng vậy: nghĩ mình bị nhức đầu hay nghĩ mình có bệnh này bệnh nọ, sẽ dễ bị bệnh đó. Người như thế, nếu tin và đến với người trừ quỉ, anh sẽ dễ được khỏi. Trường hợp đó, tin mình được khỏi, là mình khỏi. Trường hợp ở đây, Chúa chữa người câm điếc. Bệnh nhân cũng được cho là do quỉ nhập. Dân chúng kinh ngạc; họ tự hỏi ông này là con Đavit, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Giải Thoát, được hứa và trông đợi từ lâu? Họ lại nghi ngờ vì Chúa Giêsu không giống hình ảnh họ được dạy bảo. Vì Người không có cờ xí, không có cổ động, không có hô hào chiến tranh. Đơn thuần chỉ là người thợ mộc từ Galilê, nói lời khôn ngoan, từ tốn, thanh thản, đôi mắt tràn đầy nhân từ, đôi tay đầy quyền lực nhiệm mầu. Kinh Sư và Biệt Phái hằng khinh thường. Họ bảo Chúa Giêsu trừ quỉ là vì đi với chúa quỉ.

2.Chúa Giêsu trả lời làm họ cứng họng

2.1. Nếu lấy quyền quỉ chúa, thì trong quỉ đã có sự rạn vỡ. Quỉ chúa trừ quỉ thuộc hạ, là gây ra nội chiến; nội chiến thì làm sao tồn tại. Họ đành câm miệng.

2.2. Chúa nói: nếu tôi trừ được quỉ – điều các ông không làm được, hay không thể chối thì đó là dấu tôi đã xâm nhập vào nước của Satan, không khác kẻ trộm đã đột nhập vào nhà. Rõ ràng không ai có thể đột nhập vào nhà kẻ mạnh, nếu kẻ mạnh không được khống chế trước. Tôi đã đột nhập vào nhà Satan thì rõ là Satan bất lực. Hình ảnh kẻ mạnh bị trói nói trong Isaia 49:24-26.

Một câu hỏi gợi lên: khi nào Satan bị trói? Có thể đáp: khi Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Đôi khi xảy ra là sau trận thi hùng, một sức mạnh có thể không mất hết, mà chỉ là không còn như trước. Khi đối mặt với Chúa Giêsu trong sa mạc, trước hết Satan thấy không tài nào quyến dũ được, cũng không thể chiến thắng được, Satan mất sức mạnh, không còn bách chiến bách thắng nữa. Hàng rào tự vệ đã bị chọc thủng. Từ đó, Chúa có thể giúp con người chiến thắng như Người đã chiến thắng.

2.3. Chúa lý luận tiếp: nếu người Do Thái trừ quỉ và thành công, trừ quỉ nhờ quyền chúa quỉ, thì hãy xem cách trừ quỉ của họ. Giosép sử gia trứ danh, nói: đó là nhờ sức mạnh của khôn ngoan Salômôn, và kể lại ‘Thiên Chúa ban cho Salômôn học nghệ thuật trừ quỉ, cũng dùng để chữa bệnh cho con người. Salômôn viết ra những bùa chú phù phép. Ông cũng dạy những cách dùng phù phép để trừ quỉ, và rất hữu hiệu đến nay. Tôi đã thấy Eleazar trừ quỉ trước mặt Vespasian, các con ông cũng như những đại úy và cả quân lính. Eleazar dùng cái nhẫn có gốc Salômôn đã nói tới, đặt vào lỗ mũi người bệnh, rồi sau đó lấy nhẫn ra. Khi con bệnh vừa ngã, ông truyền cho quỉ không được nhập lại nữa, rồi đọc phù chú. Sau đó, Eleazar lấy cốc hay bát đầy nước, truyền cho quỉ khi xuất, phải làm đổ. Và đã xảy ra như vậy.

Giosép kể trường hợp khác: Trong thung lũng Macherus có thứ rễ cũng tên Macherus, mầu lửa, buổi chiều phát ra ánh sáng như chớp. Không dễ lấy chúng nguyên vẹn, trừ khi tưới bằng nước tiểu hay máu kinh của phụ nữ; cả khi đó cũng có thể chết nếu đụng vào nó. Cách khác để lấy, là đào chung quanh cây macherus đến rễ, buộc chung quanh rễ với con chó. Để chó chạy đến khi tốc cây macherus, tốc được cây thì con chó cũng chết. Chỉ giữ rễ chính nhỏ xíu của cây macherus mà thôi. Dùng nó để trừ quỉ (Gioxép: Wars of the Jews 7.6.3).

Cách trừ quỉ khác từ sách Tôbia. Tôbia được Thiên thần bảo phải cưới Sara, con gái Raguel. Sara là cô gái đẹp, tốt, có hồi môn lớn. Cô đã cưới bẩy chồng, tất cả đều chết trong đêm động phòng, vì cô được quỉ dữ yêu, không cho ai đến gần cô. Tôbia sợ, nhưng Thiên thần bảo: khi động phòng, hãy lấy một chút gan và tim cá đặt lên than trong lư hương; mùi hương sẽ tỏa ra, quỷ sẽ ngửi thấy và chạy trốn; nó sẽ không bao giờ xuất hiện quanh cô nữa (Tb 6:17). Tôbia nghe theo, và quỷ phải chạy trốn về miền Ai Cập (Tb 8:3).

Đấy là những cách người Do Thái trừ quỷ. Còn Chúa Giêsu, chỉ một lời truyền, quỷ phải chạy trốn. “Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12:28). Nên chú ý dấu Nước Trời đến không phải là nhà thờ đầy người hay những cuộc hội họp ganh nhau, mà là loại trừ những đau đớn.[1]

II.CHIA SẺ TIN MỪNG

            Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan đã phàn nàn với Chúa Giêsu rằng, có ai đó không thuộc về nhóm Mười Hai đã làm dấu lạ nhân danh Đức Giêsu: “thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta.”

            Rõ ràng trong đầu óc ông có tư tưởng phe phái và cố chấp. Ông sợ thiên hạ chia sẻ quyền lực của mình. Gioan cho rằng, chỉ có các ông mới là những người được hưởng đặc ân, được tham dự vào sứ vụ của Thầy, cho nên ông muốn ngăn cấm người ta trừ quỷ.

            Gioan tưởng như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải tông đồ Chúa cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Đức Giêsu bảo đừng ngăn cấm họ vì “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cái óc ghen tỵ đã có sẵn trong con người từ thuở rất xa xưa, nó vẫn còn tiếp tục ở trong con người ngay trong thời Tân Ước. Nó ở ngay trong những con người vốn là những người thân cận của Chúa, như chính thánh Gioan một tông đồ được Đức Giêsu yêu thương nhất.

– Chúng ta có thể ganh tỵ khi thấy người khác cũng làm được một việc hay việc tốt như mình hoặc còn hay hơn, tốt hơn mình nữa.

– Chúng ta có thể ghen tỵ chỉ đơn giản là  họ không thuộc phe nhóm của mình.

– Chúng ta có thể ghen tỵ bè phái vì danh Chúa: nghĩa là những người tín hữu Chúa, những người có đạo ghen tỵ với những người không có đạo khi những người không có đạo làm được những điều hay điều tốt.

Dù ghen tỵ cách nào đi nữa thì chúng ta vẫn bị Chúa khiển trách như đã khiển trách Gioan: “đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ,

rồi ngay cả sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”.

Quả thật “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Cha Anthony De Mello, một linh mục Ấn Độ, Dòng Tên, đã kể câu chuyện “Chúa Giêsu đi xem bóng đá” trong tập truyện “bài ca của loài chim” (The Song of Bird) như sau: “nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Ngài đến xem một trận đấu rất gay go giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo.

Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1- 0, Đức Giêsu hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-1), Đức Giêsu cũng reo hò và tung mũ lên trời.

Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, ông ta hỏi Ngài:

– Này ông bạn, ông ủng hộ bên nào? Chúa Giêsu trả lời: “tôi à? tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi”.

Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu lại càng bực hội hơn. Ông quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: “hắn ta là một tên vô thần!”

            Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Chúa Giêsu: “lạy Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại tất cả những ai không thuộc về tôn giáo của họ”.

            Chúa Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình, Ngài bảo: “đó là lý do tại sao Thầy không ủng hộ đội tuyển Tin Lành hay đội tuyển Công Giáo, mà chỉ ủng họ các cầu thủ thôi, dù họ thuộc bất cứ đội tuyển nào”.

            Anh chị em thân mến, tuy là câu chuyện vui, nhưng nó lại mang sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay. Gioan đã ngăn cản người khác trừ quỉ. Ông tưởng là ông có công lớn, ông đem khoe với Chúa Giêsu, nhưng ông không ngờ bị phản ứng quyết liệt của Chúa: “đừng ngăn cản người ta làm gì! vì không có ai nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Không ai có đặc quyền đặc lợi trong sứ vụ của Chúa Giêsu! Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều là anh em trong tình yêu của Ngài: “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Tiêu chuẩn để theo Chúa Giêsu, làm môn đệ Ngài chỉ có bấy nhiêu! Và chúng ta thấy có nhiều người trong xã hội hôm nay, bên Ðông cũng như bên Tây, da trắng cũng như da màu, nghèo cũng như giàu. Họ nuôi dưỡng cô nhi quả phụ, chăm lo bệnh nhân, người già cả, trẻ bé thơ, bụi đời, xì ke, ma tuý, aids. Họ cổ võ hoà bình, chống chiến tranh, bất công xã hội, lập nhà thương, xây dựng trường học, xoá đói giảm nghèo, phân phát thuốc men miễn phí. Tất cả đều đang thi hành sứ mệnh của Chúa giữa đồng loại. Việc làm của họ nhắc nhở chúng ta phải gạt bỏ mọi khuynh hướng chia rẽ bè phái.

Tinh thần của Ðức Kitô, quả thật, đã bẻ gãy mọi rào cản, đạp đổ mọi tường thành mà linh mục, tu sĩ, giáo dân chúng ta đã dựng nên. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Lạy Chúa, xin cho tinh thần của Chúa luôn tác động nơi cuộc sống mỗi người chúng con. Amen.

Lm Giuse Đỗ văn Thuỵ

 

[1]   Lm Giuse Phạm Văn Tuynh, Theo Chúa Kitô,Quyển Hai Tập Một trg.349

 

Xem thêm

ĐẶC ĐIỂM THIÊN THẦN BẢN MỆNH

ĐẶC ĐIỂM THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Theo truyền thống Kitô giáo, mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần Bản …