Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV TN, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV TN, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn

( Lc 16, 10 )

         lc161-13Báo Tuổi Trẻ ngày 17/9/14 đưa tin, theo báo cáo của Thanh Tra chính phủ, trong gần một triệu người kê khai tài sản năm 2013, chỉ một người kê khai không trung thực. Quả là một con số tuyệt đẹp về lòng trung thực ngày hôm nay? Bài báo đặt câu hỏi.

         Cũng năm 2013, khi điều tra về nợ xấu của các ngân hàng, người ta phát giác ra sự tiêu cực của những cán bộ được phân công  định giá tài sản của những người  đi vay ngân hàng bằng tài sản thế chấp. Những người làm công tác giám định gian dối này đã kê khống giá trị tài sản thế chấp,  để người đi vay được vay nợ với số tiền lớn, rồi chia lại theo một tỷ lệ nào đó cho người định giá. Ví dụ miếng đất thế chấp trị giá thực chỉ 500 triệu đồng thì người định giá kê thành 3 tỷ đồng, để số tiền vay được duyệt  là 1,8 tỷ. Người cho vay và cán bộ định giá chia nhau số tiền vay được. Khi đổ bể, người vay không có đủ tiền trả, ngân hàng  sẽ thu nợ bằng tài sản thế chấp, nhưng nó không đáng gì so với số tiền đã vay không trả được. Nợ xấu không đòi được là như vậy. Đó chính là hậu quả của sự thiếu trung thực.

      Con người dễ dàng chóa mắt trước tiền của, dám lừa nhau và tưởng có thể lừa cả Chúa. Tiền bạc có thể mua chuộc con người với nhau, nhưng không thể mua chuộc nước trời. Tin Mừng Thánh Luca hôm nay nói về dụ ngôn người quản lý bất trung. Ông ta cũng thực hiện theo cách của những giám định viên Ngân hàng như đã nói ở trên. Người quản lý trong Tin mừng xem ra còn lương thiện một chút khi ông ta chỉ chịu phần thiệt của mình lần này, mà người chủ không bị thiệt (giảm cho người đi vay số tiền ông ta đã kê lên thêm). Người làm công tác định giá hôm nay cũng cùng một thói khôn khéo: thiếu trung thực để hưởng lợi. Đức Kitô không khuyên ta làm điều gian dối, lấy tiền bạc mà mua nước trời như có người nghĩ theo nghĩa đen : Cứ làm ăn gian dối, lừa lọc, rồi lấy phần nào đó trong số tiền bất chính thu được để làm từ thiện, bác ái, chắc Chúa sẽ ban ơn thêm cho.

        Chúa khen cung cách người quản lý khôn lanh biết mua chuộc tình cảm con người. Nhưng Ngài không đề cao cách sống thiếu trung thực của ông ta. Chúa  mong muốn những người con của Người cũng biết khôn ngoan, dùng mọi khả năng Chúa ban, kể cả tiền bạc chân chính có được để  lo cho vun đắp kho tàng trên trời. Đó là biết dọn chỗ cho mình tại nơi vĩnh phúc bằng những việc làm bác ái chân chính, trung thực , yêu thương, chia sẻ với đồng lọai những gì mình có. Dám  hy sinh phần có cho anh em, không gian dối, lừa lọc, thiếu trung thực, trung tín.

        Lạy Chúa,

     “Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”, xin cho con biết sống trung thực, biết  trung tín trong hành xử công việc hằng ngày, trong quan hệ với anh chị em đồng loại, có nói có, không nói không. Trung tín trong việc sử dụng của cải, khả năng, sức lực Chúa trao cho, hầu phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.

        Chớ gì con trở nên người biết trung tín chỉ với người chủ duy nhất là chính Chúa, Cứu Chúa của con. Con tin chắc chắn Chúa sẽ cho con được hưởng hạnh phúc với Người trên nước trời . 

Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …