Home / Lưu nháp / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV TN, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV TN, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha (Lc 15, 20 )

     lc-151-32-l  Bài Tin mừng hôm nay có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người chúng con. Có người vừa nghe vị Linh mục đọc đọan đầu đã biết được tòan văn của đọan trích. Người thì đăt tựa của bản văn là “Người con hoang đàng”, người khác lại cho bản văn có tựa đề “Người Cha nhân hậu”, cũng có người lại cho đọan văn tựa đề: “Chuyện người con cả”. Tùy theo cái nhìn để tóm tắt đại ý của dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã nêu ra. Xem ra ý nào cũng chấp nhận được. Đặc biệt năm nay, Năm Thánh Lòng Thương xót, đoạn Tin Mừng này được chọn một chủ đề mới “ Tin Mừng của Lòng Thương xót”, minh họa một các sinh động Logo năm Thánh, trong đó hình ảnh người Cha, Đấng giàu lòng xót thương, không chỉ ra đón con khi thấy con từ ngoài cửa mà con cõng người con trên vai bước đi. Mỗi lần được đọc và suy niệm đoạn Tin mừng này, con lại càng cảm thấy Chúa hé mở cho con những điều lạ lùng, mới hơn; khiến con càng có dịp suy nghĩ về cuộc sống, về đời sống đạo của mình .

      Thật vậy, lòng thương xót của người Cha trong dụ ngôn đã cho con nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, Ngài là Cha hết mọi người. Con cũng đang là một người cha trong gia đình, có con cái. Con thật đau lòng khi con cái không vâng lời, ngỗ nghịch, cãi lại đấng sinh thành. Nhiều lần và nhiều lúc con đã nổi cơn giận, la mắng, thậm chí đánh đòn khi con cái lỗi phạm chứ đâu hiền lành, khiêm nhường như “Người cha nhân hậu “. Nhưng cũng nhiều lúc, sau khi nóng giận, bình tâm lại, nhìn ra những thiếu sót của mình ít nhiều trong giáo dục con cái mà thầm hối  hận vì những cơn giận vô lối. Khi con cái bị bệnh tật nặng nề, khi gặp đau đớn thân xác vì tai nạn, cơ thể bị tổn thương. . . tình yêu  trong con chỗi dậy. Yêu thương chúng biết mấy, muốn cách nào đó chịu đớn đau thay cho con mình. Nhưng xét cho cùng thì sánh sao cho được với tình người Cha trong Tin mừng: Ông chấp nhận chia gia tài cho con khi còn đang sống. Đáp ứng sự hiếu thắng của người con khi bỏ nhà ra đi đòi tự lập, dù biết con chẳng làm nên được điều gì. Con ra đi,  người cha biết một ngày nào đó khi tiền hết, bạn bè bỏ rơi, sẽ phải chịu lao nhọc, vất vả, bơ vơ trong cuộc đời. Cha chỉ mong con khi không còn chỗ nào dung thân, không còn gì ăn để sống sẽ quay về. Ngày ngày cha trông chờ, để đến một ngày tưởng không còn có thể gặp lại con, thì con xin về làm tôi tớ. Cha đón tiếp, ăn mừng và mời gọi mọi người khác cùng mừng vui. Không cần biết sau đó thái độ người con sẽ ra sao . Ôi! Tình yêu thương ấy quả là cao cả biết bao!

       Lạy Chúa,

      Trong cuộc đời, biết bao lần con cũng đã từ bỏ tình thương của Chúa mà chạy theo tiền tài, sắc dục, đam mê tội lỗi. Con ỷ rằng mình còn mạnh khỏe, sống lâu, cứ ăn chơi thỏa thích đi rồi đến lúc nào đó, chân đã mỏi, gối đã chồn, con trở về, chắc chắn Chúa cũng sẽ tha thứ và còn ban thưởng cho con. Chúa sẽ xóa cho con hết mọi lỗi lầm, cho con trở lại địa vị làm con cái trong nhà Người. Đúng, tình thương của Chúa thật sự là như thế. Nhưng giờ đây con tự hỏi: con có chắc mình đủ tỉnh táo để trở về được hay không? con có dám nhận minh là người tội lỗi mà sám hối, hóan cải xin ơn thứ tha?

     Xin cho con luôn biết nhìn lại đời mình, nhìn lại cách sống của mình, tránh  những thái độ không xứng hợp về địa vị làm con. Con cần nhận ra niềm vui và hạnh phúc khi có được tình yêu của Chúa chan hòa trên con, hầu chu tòan bổn phận làm con, luôn tự hào về người Cha thân yêu hằng mong muốn con sống xứng đạo làm con, biết giúp ích mọi người, cộng tác với mọi người xây dựng trời mới đất mới ngay từ trần gian này. Và nếu có lúc nào sa ngã, lỗi lầm, con biết đứng dậy, tin tưởng vào Lòng thương xót của Cha, trở về để được hưởng ơn tha thứ và bình an và ca lên:

Về thôi, và sẽ nói với Cha rằng :

Cha ơi nay con đã về, về đây bên Cha dấu yêu. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên Cha dấu yêu. Rồi mai mỗi khi âu sầu, con được tình Cha xót thương nhiều” AMEN. ( Cha ơi ! con đã về- Nhạc& Lời Nguyễn Quang Hiền

Fx Đỗ Công Minh 

Xem thêm

BaoLCTX0124

Tài Liệu Học Tập Lòng Chúa Thương Xót số 01/2024

  BaoLCTX01.2024