Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXI Thường Niên, năm B, của Fx Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXI Thường Niên, năm B, của Fx Đỗ Công Minh

Bỏ Thầy con biết theo ai?

(Ga 6; 69)

       ga66170a Bài  Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi  nghe Người nói “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời “. Lời Chúa nói họ không thể hiểu, thậm chí còn lớn tiếng phê phán “ Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi”, không ít người khác xầm xì, dè bỉu và cuối cùng số đông bỏ đi .

           Con đang tự nghĩ về mình, những người môn đệ bỏ đi ngày xưa ấy, hôm nay có còn không?  Khi nghe Lời Chúa, mỗi người trong chúng con đây ít nhiều cũng muốn Lời Người ứng nghiệm vào cuộc sống của mình. Khi con đạt được thành công, gia đình thuận lợi trong làm ăn buôn bán, trong sự nghiệp, con cái thành đạt, gia đình sung túc, đối chiếu Lời Chúa, con dễ dàng khẳng định Chúa thương gia đình tôi, bản thân tôi, bởi chúng tôi luôn lắng nghe Lời Người. Rồi nhìn sang người khác thiếu may mắn hơn mình, lại tự nhủ và nghiệm ra rằng: Chúa thương chúng tôi một cách đặc biệt. Thế nhưng, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nhận được những lời trong Tin Mừng về tình bác ái yêu thương như: “ Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, trừ ra tình thương mến “ , hay: “ Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. . . “, hoặc: “ Hãy tìm Nước Thiên Chúa trước còn mọi sự khác Người sẽ ban cho” thì thoái thác, gặp những nhắc nhở chạm đến tự ái thì sẵn sàng thốt lên: “ Lời này chướng quá “

              Lạy Chúa,

              Đón nhận Lời Chúa, học hỏi Lời Chúa  không phải là tìm những lời ru ngủ thuận theo ý riêng mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh : “Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống”. Lời Chúa là những lời cảnh tỉnh, là ngọn đèn soi cho con bước: “ Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai “ ( Lắng nghe Lời Chúa- Nguyễn Duy ) .

              Xin cho con biết lắng nghe và đón nhận Lời Ngài. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng đón nhận Lời và Thánh Thể chính là con được ăn thịt và uống máu Người.  Con được đón nhận Bánh Trường sinh, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn con. Nhiều lần con cũng đã từng bỏ đi vì nghe được tiếng Chúa nhắc nhở, nhưng vì những cám dỗ của trần thế, sự yếu đuối  cuả bản thân mà con tỏ ra thái độ “Lời này chướng quá” .

            Chính vì lòng tin cuả con còn mỏng dòn, non yếu. Xin Chúa ban thêm Đức tin cho con để con có thể thưa lên như Thánh Phêrô Tông Đồ: “ Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời “. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh 

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …