Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM, NĂM C, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM, NĂM C, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

(1V 19,16.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62)

“Đức Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem…”

       C13Vs Tin Mừng Luca 9,51-62:

          Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không?”. Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

          Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về  từ  giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

                Suy Niệm:

          Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho thấy Đức Giê su cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ hình thập giá hầu chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài. Sự trung thành thực thi Thánh ý Thiên Chúa luôn đòi phải hy sinh, quên mình, từ bỏ tất cả… Trình thuật tin mừng gồm 2 biến cố:

  1. Đức Giêsu và các tông đồ từ Galilê xuống miền Giuđêa đến thành Giêrusalem. Cuộc hành trình ở Giêrusalem phải băng qua miền Samaria. Dân thành Samaria đã không đón tiếp Thầy trò và còn ngăn cấm không cho Thầy trò đi ngang qua Samaria vì mối thù truyền kiếp xa xưa đối với người xứ Galilê và Giuđêa. Trước sư kiện này, Gioan và Giacôbê tỏ ra bất bình, phẫn nộ, biểu hiện tật xấu tầm thường của con người trong cuộc sống thường ngày:
  • Nóng nảy: không vừa ý là lập tức muốn trừng phạt, đối đầu, ăn thua.
  • Óc bè phái, địa phương: phân biệt bạn thù, muốn tiêu diệt kẻ thù, phân biệt đối xử.
  • Lạm dụng quyền hành, chức vị: ỷ mình là môn đệ Chúa Giêsu, muốn lấy lửa từ trời để sát phạt cho thỏa mãn tính nóng nảy, giận ghét cá nhân: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ Trời xuống thiêu hủy chúng không?”

Chúa Giêsu đã dạy các ông một bài học cụ thể khi xác định ý hướng căn bản của sứ mạng của Ngài là phục vụ trong yêu thương: “Con Người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu sống”. Theo Tin mừng Luca, Chúa Giêsu quở trách các ông không được làm như thế và phải sống bác ái với mọi người, phải biết nhường nhịn nhau và chấp nhận mọi nghịch cảnh: Làng này không tiếp nhận mình, thì sang làng khác. Thế là Thầy trò băng qua sông Giođan đi đến Giêrusalem. Quả thật một sự nhịn là chín sự lành. Nhường nhịn nhau, chịu đựng nhau mới đem lại an hòa trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy trả thù thì dễ, không trả thù mới khó. Đối đầu để dành phần thắng thì dễ, đối thoại để làm hòa mới khó, vì tha thứ và đối thoại đòi chúng ta can đảm và có nghị lực, biết hy sinh, mới có thể thực hiện được. Chúa Giêsu không cho môn đệ trả thù và Thầy trò đi sang làng khác… Cần chống lại sự xấu, không được dùng những phương tiện xấu, bởi vì sự xấu chỉ có thể chế ngự bằng sự thiện mà thôi.

  1. Đi theo Chúa Giêsu và muốn làm môn đệ Chúa. Những lời rao giảng và phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đã hấp dẫn nhiều người muốn đi theo Chúa. Tin mừng ghi lại có 3 người ngỏ ý muốn đi theo Chúa Giêsu và coi Người như một Rabbi. Chúa Giêsu đã xác định những điều kiện đi theo Chúa.
  • Muốn đi theo Chúa, nghĩa là muốn làm môn đệ Chúa, thì phải chấp nhận cuộc sống khó nghèo, nay đây mai đó, cuộc sống vật chất không ổn định, có thể bị từ chối, bị bách hại, chấp nhận hy sinh gian khổ… “Con chồn có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”.
  • Muốn đi theo Chúa, người môn đệ phải phục vụ Nước Thiên Chúa, ưu tiên cho việc loan báo Tin mừng, ưu tiên cho bổn phận đối với Nước Thiên Chúa trên tất cả bổn phận đối với thân nhân, gia đình, xã hội: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”.

Không phải chúa Giêsu coi nhẹ bổn phận thảo hiếu với ông bà cha mẹ đâu (Mt 15,3-9). Chính Chúa Giêsu dạy “phải thảo hiếu với cha mẹ”. Nhưng trong trường hợp có sự xung đột giữa 2 bổn phận cần phải chọn lựa, thì người môn đệ phải coi trọng Nước Thiên Chúa hơn tất cả và ưu tiên cho việc loan báo Nước Thiên Chúa cho mọi người.

“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa,còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho”.

  • Lời yêu cầu của người thứ ba “con xin theo Thầy, nhưng cho con về từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giêsu đã nói rõ: muốn theo Ngài phải dứt khoát với quá khứ như của cải vật chất, địa vị, danh vọng, ngay cả tình cảm thân thiết nhất cũng phải hy sinh, để có một con tim không san sẻ phục vụ Nước Thiên Chúa mà thôi: “Ai tra tay cầm cày mà còn quay lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

Theo Tin mừng Luca, Chúa Giêsu sắp bước vào giai đoạn quyết liệt để thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa: chịu chết – sống lại – lên trời. Đức Giêsu muốn tất cả chúng ta bước vào cuộc hành trình như Người. Sau đây là những bài học cụ thể:

  • Trong cuộc sống gia đình, xã hội, cộng đoàn tu trì… chắc chắn sẽ có những xung khắc, những bất đồng, những khó khăn. Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên nóng giận, muốn trả thù, muốn hơn thua, muốn đối đầu như Gioan và Giacôbê, mà phải luôn biết nhường nhịn, đối thoại trong yêu thương và tha thứ mới đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người.
  • Noi gương Chúa Giêsu, bước đi theo Chúa, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh mất mát để trung thành với Thiên Chúa.
  • Luôn tìm kiếm Nước Thiên Chúa và loan báo triều đại Nước Thiên Chúa qua cuộc sống bác ái yêu thương, phục vụ mọi người.

Năm 1924 ở nước Anh, Eric Liddell là vận động viên chạy nhanh nhất môn chạy 100 mét. Mọi người đều hy vọng anh sẽ đoạt huy chương vàng đại hội Olympic tổ chức tại Paris. Môn thi của anh vào ngày chúa nhật. Anh đổi giờ  đấu để đi tham dự lễ chúa nhật, chu toàn bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Anh thi môn chạy 400 mét. Anh đã đoạt huy chương vàng. Người chạy thế anh 100 mét cũng đạt huy chương vàng.

Eric Liddell làm cả thế giới ngạc nhiên, khi anh và vợ con đều sống ở Trung Quốc để truyền giáo. Thế chiến II bùng nổ, vợ con anh về Canađa. Ít lâu sau anh bị quân Nhật bắt giam ở trại cải tạo. Anh đã chết tại đây. Năm 1980 người ta làm một cuốn phim về anh. Vợ con Eric đang ở Torronto và cho biết bí quyết anh trung thành với luật đạo “Giữ ngày Chúa Nhật”:

“Anh dành giờ đầu tiên trong ngày đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và sắp đặt công việc làm ăn”.

Cầu nguyện với lời Chúa là bí quyết giúp cho Eric can đảm, trung thành với Chúa Giêsu.

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

Xem thêm

Chualentroi

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh- LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa lên Trời, việc dưới đất kết thúc, sứ mạng mới khai mào LỄ CHÚA …