Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

THEO HAY KHÔNG THEO

       06-26 CN 13 C 02Bài Tin mừng Chúa nhật XIII hôm nay  Thánh Luca cho chúng con thấy được tâm tình và thái độ của con người trong cuộc sống. Có những người được giới thiệu cho biết Đức Kitô nhưng họ không đoái hoài đến như những người làng Samari. Chúa không trách họ vì họ không biết Người. Vả lại dù họ có từng nghe biết Chúa, nhưng vì những người được trao phó trách nhiệm dẫn đường chuẩn bị là các môn đệ đã không đủ kiên nhẫn thuyết phục dân chúng mà còn nổi xung, nổi giận đến độ muốn tiêu diệt những người không đón tiếp Chúa. Đức Kitô thì khác, Người tránh sang đường khác để lên Giêrusalem. Đó là cái đích Người hướng đến.

Cũng có những người khác xem ra có thiện chí “ Thưa Thầy , Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Khi được Đức Kitô tiết lộ về hoàn cảnh sống của Người không có chỗ “gối đầu qua đêm”, tức là một người lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để loan báo Tin mừng. Họ xem ra nản chí và bỏ đi vì tưởng theo Người sẽ có được nơi ăn chốn ở, được thừa hưởng vinh quang phú quí trần thế Người ban.

Tích cực hơn, có những người xin đi theo Chúa, mạnh dạn đến nói:”Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy”. Quyết tâm ấy đáng được khen ngợi. Những tưởng họ sẵn sàng bước theo chân Chúa trên bước đường tìm kiếm chân lý, sự thật. Nhưng do vướng bận việc, quyến luyến mối dây liên hệ tình cảm riêng tư nên đã chần chừ. Sẽ đi theo Người nhưng từ từ đã, con sẽ theo. . .sau.

Đức Kitô không kết án, Người nhắc nhở sứ mạng “Hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa” là trên hết, cấp thiết nhất. Người khuyến cáo “ Ai đã tra tay cầm cày còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”

Lạy Chúa,

Con đang tự đặt mình trước mặt Chúa. Con từng phê phán những người Samari là vô phép, là đáng bị luận phạt. Con chê trách người theo Chúa mà ngại khó khăn, đòi hỏi phải được lợi lộc khi làm việc cho Chúa, khi không được đáp ứng thì sẵn sàng ra đi. Con cũng còn nại cớ vướng bận biết bao chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện tình cảm để thoái thác sứ mạng Chúa trao là “Loan báo triều đại của Thiên Chúa”. Nhìn lại mình , lúc này lúc khác con cũng đã sống như những người được Chúa ngỏ lời mời gọi như trong Tin Mừng hôm nay.

Xin cho con biết khiêm tốn nhận ra những điều Chúa muốn nhắc con hôm nay. Con có chọn Chúa là đối tượng lớn nhất và duy nhất của cuộc đời con ? Chúa đã chỉ cho con một con đường đi và để đi theo Chúa, “Con phải vác thập giá mỗi ngày mà theo”.

 Xin giúp con, Chúa ơi !

 Fx Đỗ Công Minh  

Xem thêm

SỐNG TRONG TÌNH CHÚA

SỐNG TRONG TÌNH CHÚA

Chúa Bảo Ở Lại Trong Tình Chúa Con Nghe Bằng Tai Chẳng Nhớ Lời Phàm …