Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIII, năm A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIII, năm A của Đỗ Công Minh

 

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI

(Mt 16, 15)

    Lời Chúa hôm nay tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu Kitô với các Tông đồ. Con chợt liên tưởng, giả như giờ đây Chúa hiện ra với con và Ngài cũng đặt câu hỏi: “Phần con, con bảo Thầy là ai?”, chắc là con ú ớ. Thế nhưng sau vài giây định thần lại, con cũng sẽ chớp ngay câu trả lời của Thánh Phêrô: ”Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống”. Và nếu Chúa hỏi tiếp: “Đức Kitô là ai?”, chắc con đành ngậm miệng.

      Lạy Chúa,

    Việc này xem dường như quá đổi bình thường đối với con người chúng con hôm nay. Con ghi lại đây câu chuyện các bạn trẻ đi hành hương trung tâm Bãi Dâu -Vũng Tàu mới đây. Trong nội dung sinh hoạt, các bạn được chơi trò chơi lớn, có phần thi đua qua các trạm khảo sát. Một  Huynh Trưởng phụ trách nêu câu hỏi ”Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?”. Bạn thì nói ở Giêrusalem, bạn khác lại chữa lại là ở Nagiaret. Một câu hỏi khác: ”Chúa Giêsu giảng dạy bao nhiêu năm?”, có bạn trả lời 30 năm, thậm chí  bạn khác lại quả quyết 33 năm.

     Rồi trong một Thánh lễ ngày Chúa nhật tại một nhà thờ giáo xứ lớn, vị chủ tế trong bài giảng hỏi cộng đòan: “Ai có thể kể tên được 12 Thánh Tông đồ? Xin mời!” cả nhà thờ lặng thinh. Con cũng có mặt, đếm đi đếm lại tên các  ngài vẫn thấy thiếu, nên cũng không dám giơ tay xin trả lời. Có đến gần năm phút, cha hỏi đi hỏi lại cũng không có ai đứng lên, Ngài đành mời một ông Trùm. Ông cũng kể tên được chừng mươi vị thì đành chịu thua. 

     Những điều đó nói lên rằng chúng con còn biết quá ít về Đức Giêsu Kitô và về Phúc Âm của Người, trong khi vẫn nhận mình là Kitô hữu. Chính vì chưa được biết nhiều về Chúa nên khó có thể sống và thực thi Lời Chúa, khó có thể làm chứng cho Người trong cuộc sống hôm nay. Đó chính là những khiếm khuyết của con 

     Chiều nay, trong khi mừng lễ 2 Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cho con biết nhìn lại đời sống Đức tin của mình, thái độ sống đạo, để ít là, khi đứng trước biết bao người chưa nhận biết Chúa, con có thể nói về Chúa, về Giáo lý của Người, Đấng Cứu chuộc con.

     Lạy Chúa,

     Xin giúp con khi nhận ra những thiếu sót của mình, con biết tích cực tham gia học hỏi Lời Chúa, biết đón nhận và hơn hết là đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Amen.   

Fx Đỗ Công Minh 

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …