Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

 (Gr 38, 1.8-11; 2Crr 5, 14-17; Mc 4, 35-41)

“Vậy Người này là ai,

mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh”

 

Tin mừng Marcô 4, 35-41:

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”. Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”. Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

Suy niệm:

Biến cố Chúa Giêsu truyền lệnh cho sóng biển, gió bão im lặng ở biển hồ Galilê biểu lộ uy quyền Thiên Chúa toàn năng của Ngài để các tông đồ vững tin vào Ngài, có Ngài ở trên thuyền, thì không phải lo sợ gì cả, bởi vì không có gì mà Ngài không làm được, mọi sự đều tùy thuộc uy quyền toàn năng của Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa thật.

Hôm ấy, sau khi giảng dạy nhiều dụ ngôn cho dân chúng, Chúa Giêsu giải tán dân chúng, rồi bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia đến thành Gêrasa. Khi thuyền ra gần giữa biển thì sóng gió nổi lên dữ dội, khiến thuyền gần chìm. Các môn đệ ra sức chèo chống, tuy là những ngư phủ chuyên nghiệp đã quen với những cơn bão táp trên hồ, nhưng lần này các ông hoảng sợ. Trong khi đó Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ ngon lành như không có gì nguy hiểm đang xảy ra. Bất lực hoàn toàn, các ông chỉ còn biết cầu cứu Chúa, đánh thức Ngài dạy và xin Chúa giúp. Lời cầu cứu này chứng tỏ các ông tin Chúa có quyền phép, nhưng Chúa Giêsu đã quở trách: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có niềm tin sao?”. 

Đức Giêsu đứng dậy, truyền cho sóng gió yên lặng, tức khắc biển trở lại bình thường. Các môn đệ sợ hãi trước phép lạ Chúa làm và thốt lên: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh”.

Khi tìm hiểu về cơn bão tố xảy ra trên biển hồ Galilê, một nhà chú giải thánh kinh đã giải thích: “Chúa Giêsu đã muốn đem các môn đệ của mình đi trên biển giữa bão táp kinh hoàng để cho họ thấy trước những bão tố sau này là những bắt bớ, những hành hạ mà họ sẽ gặp trên đường tông đồ. Đối với họ là những người sẽ cầm lái con thuyền thế giới sau này, con thuyền nhỏ bé bị sóng gió dữ tợn đánh chòng chành sắp chìm là hình ảnh của những trận bão tố sau này sẽ tấn công giáo hội mà họ phải kiên gan chống đỡ”.

Các nhà giảng thuyết thường áp dụng việc Chúa Giêsu làm cho sóng gió yên lặng vào việc Chúa luôn ở cùng giáo hội và bênh vực gìn giữ Giáo hội trải qua những sóng gió trần gian. Chiếc thuyền của Phêrô tượng trưng con thuyền Giáo hội của Chúa mà Phêrô là thuyền trưởng sẽ trải qua bao cơn phong ba bão táp, những cuộc bách hại dã man, những thử thách đau thương, những khó khăn cấm cách… Cũng như xưa các tông đồ trên thuyền đã được an toàn qua cơn sóng gió, vì có Chúa Giêsu ở với các ông. Ngày nay cũng nhờ có Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Giáo hội, dù Giáo hội trải qua bao thử thách bách hại, Giáo hội vẫn đứng vững và trường tồn. Lịch sử Giáo hội với quá trình hơn 2000 năm qua đã minh chứng điều đó và đúng như lời Chúa phán xưa: “Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy, dù quỷ hỏa ngục cũng không thắng nổi” (Mt 16, 18).

Con thuyền lênh đênh trên mặt biển cũng là hình ảnh con thuyền cuộc đời người Kitô hữu sẽ phải gặp bão táp, sóng gió trần gian trấn áp, nhận chìm con thuyền nhưng Thiên Chúa toàn năng luôn hiện diện và giúp chúng ta vượt qua mọi thăng trầm cuộc đời đến bến bình an. Nếu chúng ta tin tưởng vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa.

Vì thế, giữa bão táp giông tố, sóng gió của biển đời, chúng ta luôn noi gương bắt chước các tông dđồ xưa: đến với Chúa Giêsu với niềm tin yêu và xin Ngài cứu giúp: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con kẻo chúng con chết mất”. Tin tưởng và cầu xin Chúa, chúng ta sẽ được bình an.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính đặc biệt ngày sinh của thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Cuộc đời của ngài rất phi thường: sinh ra, sống và chết một cách hết sức lạ lùng. Ngài sinh ra lạ lùng vào lúc mà ông bà thân sinh đều vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Chính sứ thần loan báo tin vui “Elizabeth sẽ hạ sinh cho ông một người con”, Giacaria không thể tin được, nên ông đã câm cho tới khi trẻ Gioan chào đời: “Con trẻ này sẽ ra sao? Quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1, 66).

Cuộc sống của Gioan rất lạ lùng: lên rừng ăn chay, cầu nguyện, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo da thú… Ngài thi hành sứ vụ tiền hô cho Đấng Cứu Thế, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, cải tà quy chánh để đón nhận Đấng Messia. Sau cùng Gioan đã chết một cách lạ lùng và anh hùng khi cảnh báo vua Hêrôđê loạn luân để cướp vợ anh mình… Ngài đã bị chém đầu vào ngày mừng sinh nhật của vua Hêrôđê do lời yêu cầu của một người con gái… Kết thúc cuộc đời vị ngôn sứ của Thiên Chúa.

Gioan Tẩy Giả đã can đảm trung kiên trong niềm tin vào Thiên Chúa bất chấp mọi gian nguy khốn khó. Ngài quả là chứng nhân trung thành cho Đấng Messia, cho Thiên Chúa: Tất cả cho Đấng Cứu Thế “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” “Tất cả vì vinh danh Thiên Chúa”.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

 

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …