Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy Niệm Tin Mừng Chúa  Nhật VI Phục Sinh, Năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy Niệm Tin Mừng Chúa  Nhật VI Phục Sinh, Năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Ở  LẠI

  1.Cv 15,1-2.22-29    2.Kh 21,10-14.-23   3.Ga 14,23-29

5-22-2019 8-45-10 AMSuy nghĩ càng chín chắn thì hành động càng chắn trưởng thành có ý thức. Tin Mừng Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh hôm nay mời gọi,mỗi người chúng ta yêu mến Chúa là ở lại bằng việc tuân giữ  Lời Chúa, để chia sẻ niềm vui cho mọi người.            

  1. Ở lại bằng việc làm tuân giữ

Việc tuân giữ luật Chúa theo chỉ dẫn các tông đồ là việc làm có trách nhiệm. Bài đọc thứ nhất sách Công Vụ Tông Đồ kêu gọi: mọi người điều chỉnh lại đời sống của mình là kiêng ăn đồ cúng, tránh gian dâm để được cứu độ. Và sách Khải Huyền Thánh Gioan kể lại thị kiến ông thấy thành Giêrusalem Thiên Quốc được xây trên nền tảng các tông đồ. Diễn từ Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn hàng dọc với chiều kích quy Kitô, cho những ai thích nghi và đáp trả “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ Lời Thầy”. Trong cuộc sống, quý mến ai, người ta thường nhắc đến lời người ấy. Yêu Chúa là nói Lời Chúa một cách xác tín hay nói cách khác: người nào có kinh nghiệm sống Lời Chúa, người đó càng có cảm nghiệm ở lại và chạm đến Chúa. Người yêu mến Chúa là người để Chúa sống trong tâm hồn và sẵn sàng đem Chúa chia sẻ cho anh chị em mình. Bởi vậy, Chúa Giêsu không muốn các tông đồ mất định hướng khi vắng Chúa, nên Ngài gửi Thánh Thần đến để nhắc họ sống luật yêu thương.

  1. Ở lại để chia sẻ niềm vui

Người môn đệ giữ Lời Chúa không phải chỉ cho mình mà còn biết trao ban cho người khác. Một họa sĩ nọ muốn họa lại chân dung của Chúa Giêsu. Ông đi khắp nơi, tìm một người mẫu thích hợp. Sau nhiều năm tìm kiếm, ông mới thấy rằng trên trần gian không một ai giống Chúa Giêsu hoàn toàn cả. Ông kết luận: nét mặt của Chúa Giêsu phải là một tổng hợp gương mặt của mọi người. Vì thế ông đi tìm kiếm những nét đẹp trên mọi gương mặt mà ông gặp. Trên gương mặt của các em đang nô đùa;  ông ghi lại nét vui tươi và sức sống của cuộc đời…Nhưng chân dung của Chúa Giêsu không chỉ có nét đẹp mà còn có những nét buồn. Nghĩ thế ông vẽ mặt tên bụi đời xì ke…Vẽ xong, ông ngắm và tự nhủ vẫn thiếu cái gì đó. Ông lại đi tìm. Ngày kia khi đi ngang qua khu rừng, ông thấy một người che mặt, gặp ông liền bỏ chạy: thì ra đó là một người cùi. Một ánh sáng lóe lên trong đầu ông: thì ra cái đang thiếu trên chân dung của Chúa Giêsu là một tấm khăn che mặt Người, vì Đức Kitô là một mầu nhiệm và mỗi con người cũng là một mầu nhiệm, hãy để Chúa lấy chiếc khăn che mặt chúng ta để chân dung Chúa được hoàn hảo. Có nhiều người cho rằng sống đạo tại tâm. Yêu Chúa,  thờ Chúa trong tâm hồn. Không cần đi lễ nhà thờ. Bạn nghĩ sao? Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …