Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V TN, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V TN, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM

(Is 6, 1-2a. 3-8; 1Cr 15, 1–11; Lc 5, 1-11)

“Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”

2-5-2019 2-56-00 PMTin mừng Luca 5, 1-11:

Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Suy niệm:

Tường thuật mẻ cá lạ trên biển hồ Galilê và việc Chúa Giêsu chọn 4 tông đồ đầu tiên đã được cả 4 thánh sử Tin mừng ghi lại. Tin mừng Nhất Lãm đặt biến cố mẻ cá lạ vào lúc Chúa Giêsu bắt đầu loan báo Tin mừng. Còn thánh Gioan thì đặt biến cố này trong bối cảnh Chúa phục sinh. Tất cả 4 thánh sử đều muốn giới thiệu cho chúng ta: “Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ”. Phêrô đã tuyên xưng: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi” và Ngài luôn muốn con người cộng tác vào chương trình cứu độ: “Từ nay con sẽ là người thu phục người ta”.

Bốn tông đồ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan quê ở Galilê bên biển hồ Galilê. Các ông là những ngư phủ chuyên nghiệp, sống bằng nghề đánh cá tại biển hồ Galilê… Phêrô và các bạn vất vả suốt đêm, búa lưới khoảng 30 lần mà không được con cá nào! Theo kinh nghiệm nghề nhiệp, người ta thường ra biển đánh cá vào ban đêm là lúc thuận lợi để bắt được nhiều cá.

Chúa Giêsu đã đến với các ông trong lúc họ mệt mỏi, chán nản, thất bại vì không được con cá nào. Ngài động viên các ông thử thả lưới một lần nữa: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Họ đã vâng theo lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu:

“Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới…”.

Câu trả lời của Phêrô diễn tả sự bất lực của con người. Chính sự bất lực này làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa. Sự vâng phục của con người đối với quyền năng của Thiên Chúa sẽ đem lại hiệu quả trên sự tự nhiên của con người, vượt qua sự ước mơ của các ông: Đầy 2 xuồng toàn cá lớn. Khi có sự can thiệp của Chúa Giêsu, mọi sự sẽ thay đổi. Khi con người vâng lời Chúa hành động, thì sẽ thành công. Khi chúng ta làm việc với Chúa, cộng tác với Chúa, sẽ đạt kết quả tốt; khi làm việc một mình, cậy dựa vào khả năng của mình sẽ thất bại như các tông đồ xưa. “thả lưới một mình suốt đêm vất vả mà không bắt được con cá nào”. Với Chúa Giêsu, dù thả lưới ban ngày các tông đồ vẫn thành công: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới bắt cá”.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta những bài học cụ thể:

– Người tông đồ muốn có kết quả trong việc loan báo Tin mừng, cần phải vâng lời Chúa qua Giáo hội, cả những điều xem ra chưa hiểu hoặc có vẻ vô lý đối với mình, cứ tin tưởng, cậy trông và phó thác. Những gì chúng ta không làm được, hoặc khi gặp khó khăn, đừng chán nản buông xuôi, Chúa luôn ở bên ta, nâng đỡ và giúp chúng ta: Vâng lời Chúa sẽ thành công.

– Chúa luôn luôn cần đến sự cộng tác của con người, dù chúng ta yếu đuối, bất toàn, giới hạn, bất tài như các tông đồ xưa… Chỉ cần thiện chí của mỗi người, Chúa sẽ biến chúng ta thành dụng cụ đem ơn Chúa đễn cho anh em: “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”.

Phêrô khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa “Xin xa con, vì con là người tội lỗi”, nhờ sự khiêm tốn và lòng mến, Phêrô đã được Chúa cất nhắc lên làm tông đồ sống với Chúa, làm vị Giáo Hoàng tiên khởi… Muốn bước đi theo Chúa, sống kết hợp với Chúa, chúng ta phải khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình để được thứ tha. Thánh lễ mỗi ngày giúp người Kitô hữu làm công việc này tốt đẹp.

– Hôm nay là ngày mồng một Tết nguyên đàn Quý Tỵ 2013, lời Chúa qua mẻ cá lạ phải là sứ điệp Mùa Xuân Quý Tỵ: “Hãy ra khơi thả lưới bắt cá”nghĩa là loan báo Tin mừng cho mọi người. Như thế, suốt năm 2013 này phải là năm truyền giáo: đem Chúa đến cho anh em bằng cuộc sống chứng nhân giữa đời. Muốn sống đời tông đồ, nhiệt tình truyền giáo, người Kitô hữu phải biết từ bỏ mọi sự, rồi quyết tâm theo Chúa, vâng lời Chúa qua việc tuân giữ các giới răn.

Xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an, phúc lộc cho chúng ta trong năm mới Quý Tỵ 2103. Và xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hôm nay.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …