Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM C, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM C, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

 (Cv 14, 21-27; Kh 21, 1-5; Ga 13, 31-35)

“Anh em hãy yêu thương nhau,

như Thầy đã yêu thương anh em”

imagesTin mừng Gioan Ga 13, 31-35:

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.

Suy niệm:

Bác ái yêu thương là dấu chỉ người con của Chúa. Đó là nội dung bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay ghi lại những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các tông đồ trong bữa tiệc ly trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn. Chúa đã để lại cho các tông đồ lời di chúc: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy yêu anh em”.

Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương.

– Yêu thương sẵn sàng hy sinh quên mình, phục vụ mọi người cho đến tận cùng: dám chết cho người mình thương. Một tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi vì lợi ích của mọi người, để tất cả được cứu độ, được sống dồi dào.

– Yêu thương luôn sẵn sàng quảng đại tha thứ bất kể người đó là ai, dù là kẻ thù, kẻ làm hại mình. Chúa yêu thương Giuđa, Phêrô và tha thứ cho hai ông. Trên thập giá, Chúa cầu xin với Thiên Chúa Cha “tha thứ cho kẻ hại mình”. Tha thứ tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi, điều xấu, ma quỷ. Chúa Giêsu tha tội cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình, nhưng Ngài còn dặn chị: “Con hãy trở về và từ nay đừng phạm tội nữa”.

– Yêu như Chúa yêu thương là yêu thương cả hồn cả xác, toàn diện con người. Chúa Giêsu chữa lành mọi bênh hoạn tật nguyền, chữa lành bệnh thể xác. Người còn xua trừ ma quỷ và tha thứ tội lỗi. Chúa không những nuôi dân bằng bánh khi làm phép lạ, mà còn cho họ lời hằng sống.

– Một tình yêu vị tha, một tình yêu quên mình để phục vụ mọi người. Chúa Giêsu đã khiêm hạ quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ để dạy chúng ta “Thầy đã rửa chân cho anh em, anh em hãy rửa chân cho nhau”.

Câu chuyện cảm động về một người mẹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ người con. Chúa nhật ngày 16.8.1987, chuyến máy bay số 225 của hãng North West Airlines đã bị rớt ngay sau khi cất cánh tại phi trường Detroit, Hoa Kỳ. Có 155 người chết. Chỉ có một người duy nhất sống sót là em bé gái 4 tuổi tên là Cecilia ở Tampa, Arizone. Khi những người làm công tác cấp cứu đến địa điểm máy bay bị nạn, họ tìm thấy em Cecilia. Họ không tin là em đã ở trong máy bay. Họ nghĩ rằng em Cecilia là một trong những hành khách của những chiếc xe đang chạy trên xa lộ, khi thấy máy bay rớt thì ngừng lại xem. Nhưng khi họ kiểm tra lại tên tuổi của những hành khách trêm máy bay mới biết có tên em. Em sống được là nhờ sự hy sinh của mẹ em là bà Paula Chica. Khi máy bay đang rơi, bà tháo dây an toàn của bà ra, quỳ xuống trước con bà, lấy thân mình cuộn tròn em Cecilia để che chở cho em khỏi tai nạn. Một tình yêu hy sinh vô cùng cao quý của người mẹ “chỉ muốn con mình được sống”.

Tình yêu hy sinh quên mình, tình yêu hiến dâng mạng sống của người mẹ dành cho người con trong câu chuyện trên đây là lời minh họa hùng hồn cho lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay.

“Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”.

Dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa là tình yêu, là lòng bác ái yêu thương. Tình yêu bác ái là ơn gọi của người Kitô hữu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau”.

Thánh Gioan tông đồ đã khuyên chúng ta: “Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (Ga 4, 12).

Tình yêu thương của Đức Giêsu là suối nguồn mẫu mực và linh hồn tình yêu thương của Kitô hữu. Tình yêu thương ấy là căn cước, là chứng tích sống động giúp nhận ra ai là thành viên thực sự thuộc cộng đoàn Giáo hội của Chúa Kitô.

Lm Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …