Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

HÒA MÌNH

Is 42, 1- 4; Cv 10,34-38; Lc 3, 15.21-22

A-2016-CGSchiupheprua-Lc3_15-16_21-22-9Đón nhận tình trạng mới, là chấp nhận thích nghi với sứ mạng. Tin Mừng ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay khép lại mùa Giáng sinh, và mở ra mùa thường niên qua biến cố Chúa chịu phép rửa cho chúng ta thấy, hành trình của Đấng hòa mình liên đới phận người để nâng đỡ và yêu thương tội nhân.

  1. Hòa mình liên đới phận người.

Hình ảnh người tôi trung trong bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaia tiên báo về Đấng Messia sẽ xuất hiện trong sự hiền hòa yêu thương. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại, hình ảnh ấy qua lời chứng của Phêrô: Người “đi đến đâu Người cũng thi ân giáng phúc đến đó”. Diễn từ Tin Mừng thuật lại: Ngay từ đầu Gioan Tẩy Giả đã không để sự ngộ nhận của dân chúng cho mình là Đấng Messia,  cho nên ông đã giải thích rõ ràng trước khi thực hiện. “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và lửa”. Việc dân đến xin Gioan làm phép rửa tỏ lòng sám hối để diễn tả sự tự nguyện muốn được thanh tẩy về mặt luân lý. Giữa dòng người đang bước xuống dòng song, có mặt Con Thiên Chúa. Hòa mình trong sông Giođan Chúa Giêsu muốn thánh hóa dòng nước phận người, để nâng đỡ tội nhân bằng tình thương và ân sủng của Ngài.

  1. Hòa mình để nâng đỡ tội nhân

Khi đứng chung với con người, Chúa Giêsu cảm thông với thân phận yếu đuối của họ, bằng việc tự hòa mình. Có một cây hoa hồng nọ rất đẹp, sống giữa một khu đất có nhiều cây xương rồng và thông xanh. Hoa hồng không bao giờ nói chuyện với xương rồng mà luôn bĩu môi chê bai, vì xương rồng không có nhan sắc và mùi hương như hoa hồng. Thông xanh nhiều lần nói với hoa hồng hãy sống chan hòa với mọi người vì mỗi chúng ta đều có nét đẹp riêng. Hoa hồng còn mắng thông xanh  là vớ vẩn, không biết thưởng thức sắc đẹp. Mùa xuân qua đi và mùa hè nóng bức đến. Cây cối khô héo vì thiếu mưa, dĩ nhiên hoa hồng cũng không tránh khỏi số phận này. Hoa hồng thiếu nước, héo rũ rượi và không còn tỏa hương nữa. Lúc đó, hoa hồng thấy có chim sẻ bay đậu đến trên xương rồng và mổ vào xương rồng để uống nước. Hoa hồng cất giọng hỏi thông xanh: “Có phải chim sẻ lấy nước từ xương rồng không?” Thông xanh trả lời: “Đúng vậy, nhờ có xương rồng mà chim sẻ sống được qua mùa hè khô nóng này”. Lúc đó, hoa hồng xấu hổ và bẽn lẽn đến xin xương rông một ít nước để uống cho đỡ khát. Có bao giờ tôi dám cúi xuống từ bỏ “cái tôi” trong mình, để người khác không còn chịu đựng về tôi không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích trong tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

14-5-2024 9-11-49 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh 15/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN