Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV TN, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV TN, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

CỨNG LÒNG

Gr1,4-5.17-19; 1Cr 12, 31-13.13; Lc 4,21-30

           2-2-2019 9-31-41 PM   Thói quen hằng ngày dễ làm cho con người nhàm chán với việc làm của mình. Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư hôm nay, nói lên thói quen của người Nazaret coi thường Đức Giêsu ở mức độ cứng lòng không chấp nhận Lời Chúa được ứng nghiệm để tin nhận.

  1. Cứng lòng không chấp nhận

Ơn gọi của ngôn sứ được tiền định từ trong lòng mẹ. Bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Giêrêmia đã chia sẻ: Đức Chúa gọi và hứa ở với ông vì ông run sợ trước sự chống đối về phía dân. Trong thư thứ nhất Côrintô, thánh Phaolô xác tín: đức mến đóng vai trò quan trọng trong ơn gợi và bậc sống của con người. Diễn từ Tin Mừng kể lại: Chúa Giêsu về Nazaret quê hương của Ngài, nhưng xem ra Ngài thất bại trong cách tiếp đón của người đồng hương với lời Kinh Thánh Ngài vào Hội Đường đọc cho họ nghe. Có 2 thái độ từ phía cử tọa: một bên thán phục, một  bên hoài nghi. Các Thượng Tế và những người đứng đầu Hội Đừơng không chấp nhận sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ muốn Chúa làm những dấu lạ tại quê nhà như họ  đã từng nghe đồn nhiều việc lạ xảy ra từ các nơi Ngài đã đi qua. Người Nazaret đồng hương không chấp nhận Chúa Giêsu về mặt thiên tính là Đấng Kitô được Chúa Cha sai đến, vì họ cứng lòng không tin Chúa cho nên họ sống thiếu bác ái với Chúa.

  1. Cứng lòng không tin Chúa

Những người đồng hương với Chúa, thách thức Chúa Giêsu làm phép lạ họ mới tin. Chúa không làm vì họ cứng lòng và cưc đoan. Có lão Tiều phu cùng học giả đi chung một thuyền ở giữa sông. Học giả tự kiêu đề nghị chơi trò đoán chữ, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ phải mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu. Đầu tiên, tiều phu ra câu đố:” Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, lên bờ chỉ còn mười cân?” Học giả suy nghĩ tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì. ”Tôi cũng kh6ng biết”, tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm: “Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi.” Học giả sửng sốt. Nhiếu người cứ hay ra vẻ mình thông minh hơn những ngừơi có học vị thấp hơn họ. Tuy nhiên, họ không biết rằng “người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao”. Nếu không biết đón nhận người khác là tự đánh mất chính mình, bạn có như thế không? Amen

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích trong tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …