Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV TN (A) 2014 của Trần Đình Phan Tiến

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV TN (A) 2014 của Trần Đình Phan Tiến

 

THIÊN CHÚA ĐẶT MÌNH TRONG BÀN TAY PHÀM NHÂN

“Thiên Chúa đặt mình trong bàn tay phàm nhân“, hay là “chu toàn lề luật”, là tựa đề của chủ đề chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên hôm nay, tức Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, nhằm ngày mồng ba tết Giáp Ngọ 2014. Để cho tựa đề không gây sốc cho quý độc giả, xin nhớ lại tên gọi đầy đủ cho Lễ Nến hôm nay là: “Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh”.

Vâng! Kính thưa quý vị, Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh làm cho chúng ta nhớ lại Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Một biến cố “hạ mình” của Ngôi Lời Nhập Thể, làm cho chính những phàm nhân như Gioan Tẩy Gỉa, là một chứng nhân của Ngôi Lời làm Người cũng phải sửng sốt. Vì Thiên Chúa đã hạ mình xuống để yêu thương nhân loại một cách chân tình đến độ lạ lùng như vậy. Nay, một dịp nữa làm cho nhân loại sững sờ, đó là Thánh Gia đã chu toàn lề luật như Kinh Thánh dạy, là ”Dâng Con Trai Đầu lòng cho Thiên Chúa”. ( Lc 2, 23)

Như chúng ta biết, “mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh dành cho Thiên Chúa”. Và lễ vật kèm theo là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. (Lc 2, 24). Đó là về phía phàm nhân, Đức Maria và Thánh Cả Giuse đã chu toàn lề luật, đã dâng “Con mình” cho Thiên Chúa.

Nhưng suy gẫm về phía Thiên Chúa, chúng ta thấy sự hạ mình của Ngôi Lời  làm Người quả thật lớn lao. Người không tự mãn trong Thân Xác phàm nhân và không loại trừ những luật thánh dành cho phàm nhân. Người đã trở nên bé nhỏ một cách đơn sơ và để cho hai Đấng lo liệu mọi sự.

Và một nhân vật phàm nhân khác đó là cụ già Simêon, được công nhận là người công chính và Thánh Thần hằng ngự trên ông, ông hằng mong ước ơn cứu độ cho dân Israel, và diễm phúc cho ông là ông được nhìn thấy ơn cứu độ trước khi nhắm mắt. Như vậy, nhân chứng Simêon là người được Thánh Thần linh ứng để làm chứng về Đấng Cứu Thế, cũng như Gioan Tẩy Gỉa đã làm chứng về Chúa Giêsu qua sự mặc khải của Thánh thần.

Như vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay, có ba phần chính:

–          Thiên Chúa đặt mình trong tay phàm nhân

–          Thánh Gia chu toàn lề luật

–          Nhân chứng về Đấng Cứu Thế

Ba ý nghĩa trên cho chúng ta thấy một Ngôi Vị Thiên Chúa làm phàm nhân ở giữa nhân loại là điều đã xảy ra. Một sự đặt mình khiêm hạ lớn lao của một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người, để thực hiện và minh định dứt khoát một mầu nhiệm Hữu Hình của Thiên Chúa. Vì nếu không, phàm nhân không thể “bồng ẵm Thiên Chúa” trong tay mình. Suy niệm đến đây, chúng ta thấy, Thiên Chúa thật là diệu kỳ, và mầu nhiệm làm Người của Con Thiên Chúa là điều hiển nhiên, vì phàm nhân đã đụng chạm vào “Mầu Nhiệm ấy” một cách cụ thể.

Vâng! Lạy Thiên Chúa, mọi sự tán dương Ngài đều sinh ích lợi cho chúng con, vì phàm nhân đã đụng chạm vào mầu nhiệm muôn thuở, mà Thiên Chúa từng giấu kín. Nay tỏ lộ và cho phàm nhân được diễm phúc thông phần vào Thiên Tính, từ đó chúng con được tỏ lộ rằng: Ngôi Lời Nhập Thể đã thật sự Hữu Hình, để cho phàm nhân được đụng chạm vào. Đó là diễm phúc cho phàm nhân, để từ đó minh chứng rằng Thiên Chúa đặt mình trong bàn tay nhân loại, để tình yêu và lòng thương của Thiên Chúa được minh định ./.

Chúng con chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa ./. Amen

02/02/2014

P.Trn Đình Phan Tiến

Xem thêm

Ga 15,9-17b

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 6B PS Giới Răn Mới (Ga 15,9-17) I.TÀI LIỆU GỢI Ý Giới Răn Mới …