Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng và các ngày trong tuần sau CN IV MV, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng và các ngày trong tuần sau CN IV MV, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Chúa Nhật IV Mùa VọngA

KÍN ĐÁO

1.Is 7, 10 – 142.Rm 1,1-73.Mt 1,18 -24

12-18-2019 8-56-34 PMKhông có lòng tin, tình yêu sẽ dễ đổ vỡ. Nếu thiếu lòng tin người ta sẽ hoài nghi lẫn nhau. Thánh Giuse trong Tin Mừng thứ tư mùa vọng hôm nay cảm thấy khó hiểu về sự lạ thường của Đức Maria. Giuse vẫn là ngườikín đáo chấp nhận Maria và đón nhận Thánh Ý Chúa trong cuộc đời của mình.                                                                                         

1.Kín đáo chấp nhận yêu thương

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia diễn tả sự cứng lòng của Vua Akhát. Ông không dám thử thách Đức Chúa, nhưng Đức Chúa đã ban cho ông một dấu chỉ để tin tưởng: một trinh nữ sẽ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel. Đó cũng là lời báo trước của các ngôn sứ mà thánh Phaolô xác tín trong thư Rôma: Người thuộc dòng dõi Đavít, Người đến kêu gọi mọi người thuộc về Đức Kitô, để trở nên công chính. Diễn từ Tin Mừng hôm nay ghi lại: tình trạng Giuse bị giằng co: giữa  suy tính của người đời và suy nghĩ của người công chính kín đáo, buộc ông phải chọn lựa quyết liệt. Ông kín đáo rời xa Maria mà không định lòng tố giác. Khi hành động như vậy, liệu Giuse có bị thiên hạ chê cười là người nhu nhược không?  Ngài hành động bằng con tim của người kín đáo đầy nhân ái, đầy yêu thương. Thiên Chúa đã kịp thời soi dẫn ý hướng Giuse cần đón nhận Thánh Ý Chúa.

2.Kín đáo đón nhận Thánh Ý

Khi hiểu ra câu chuyện Giuse kín đáo đón nhận ý Chúa là nhận đón Maria về nhà làm vợ không vì ép buộc, nhưng là doÝ Chúa,Giuse kín đáo sống niềm vui được ban tặng và trách nhiệm được ủy thác. Sự khôn ngoan kín đáo của Giuse không phải ai cũng làm được. Một người kia sống rất hạnh phúc. Khi được hỏi: tại sao anh hạnh phúc ông trả lời: “Thật quá đơn giản! Mỗi sáng mở mắt ra, tôi có hai lựa chọn trong ngày sống hôm đó: một là tôi sống vui vẻ hạnh phúc, hai là tôi sống buồn phiền, bất hạnh. Tôi xin Chúa cho tôi chọn điều thứ nhất. Và tin tưởng vào Chúa thương tôi, ban ơn giúp sức cho tôi, tôi chọn điều thứ nhất, và tôi quyết sống theo điều nầy trong ngày sống hôm đó của tôi”. Giuse đã biết chọn hạnh phúc cho Chúa và vì Chúa để đón nhận Đức Maria làm bạn mình. Khi gặp thử thách và khủng hoảng về đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình, người kitô hữu chúng ta có sáng suốt khôn ngoan tìm kiếmvà nhận ra Thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời của mình mà vâng theo không?  Amen.

Thứ Hai 23-12 sau  Chúa Nhật III MùaVọng

  GẠCH NỐI 

Ml 3,1-4..6; Tv 24,4..14; Lc 1:57-66

  Lời Chúa: Lc 1, 57-66   

        12-18-2019 8-57-56 PM  Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.  

 Chia Sẻ 

          Để chọn ai làm gạch nối, Thiên Chúa thường thể hiện dấu chỉ ơn gọi người ấy. Gioan Tẩy giả đã được Thiên Chúa chọn gọi ngay khi còn trong dạ mẹ. Tin mừng ghi lại việc đặt tên con trong gia đình tư tế tự ban chất là gia đình đó phải nắm giữ tập truyền. Vậy mà ở đây bà mẹ từ chối đặt tên cha cho con mà lại đặt tên hoàn toàn không thấy có trong dòng họ. Tên Gioan là tên Sứ Thần truyền cho Ông Zacaria đặt cho con trẻ, điều này  cho thấy sự sắp đặt và can thiệp của Thiên Chúa.Sự kiện lạ xảy ra nơi gia đình ông Zacaria chỉ một vài nét chữ trên bảng viết dưới bàn tay của Ông Zacaria, Thiên Chúa yêu thương giải thoát ông khỏi tình trạng câm nín khá dài. Khi thấy tình thương Chúa tác động trên mình. Ông Zacaria liền cất tiếng ca tụng tạ ơn Chúa. Thiên Chúa chỉ thật sự chữa lành khi con người có lòng tin Ngài. Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng biến điều không thê trở thành điều có thể. Ngài làm được mọi sự cho chúng ta với điều kiện chúng ta biết xác tín, tin tưởng và trông cậy nơi Ngài cách mạnh mẽ. Khi Thiên Chúa viếng thăm cuộc đời chúng ta cũng là lúc Ngài biểu lộ sức mạnh tình thương của Ngài để biến đổi chúng ta.  

       Lạy Chúa, xin mở đôi tai chúng con, để chúng con biết nghe Lời Chúa, xin mở miệng lưỡi chúng con, để chúng con biết ca tụng và tạ ơn Chúa bằng tình yêu và lòng tin vững chắc của chúng con Amen                                                                                                         

Thứ Ba  Lễ  Vọng  24-12  Mùa Vọng

GIA PHẢ 

Is 62:1-5; Tv 88,13-25, Mt 1:18-25 

Lời Chúa: Mt 1, 18-25

                12-18-2019 8-59-26 PM Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:”Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:”Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. 

Chia Sẻ   

     Bản gia phả mà thánh sử Matthêu giới thiệu trong Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một con người có nguồn gốc, có thân thế rõ ràng. Ngài là nhân vật vĩ đại quan trọng và là trung tâm của lịch sử nhân loại có cơ sở, qua việc Nhập thể của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người thật. Qua đó chúng ta có thể nói đây là gia phả của một A đam mới. Chúa Giêsu là một Ađam mới cho nhân loại. Ngày nay người ta vẫn đi tìm nguồn gốc loài người từ đâu mà có. Rất nhiều nhà khoa học chỉ suy đoán nguồn gốc loài người với nhiều quan điểm giả thuyết khác nhau. Chính niềm tin Kitô giáo nói cho chúng ta biết, khi nói về nguồn gốc con người Chúa Giêsu đã khai mở một dòng dõi mới, một gia phả mới. Chúa Giêsu đã thay thế Ađam cũ. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Ngài chấp nhận từ bỏ gia phả Thiên Quốc để đi vào giả phả con ngườinhằm thánh hóa giả phả ấy vốn vẫn mang dáng dấp những con người đầy yếu đuối bất toàn trở thành giả phả thánh thiện hơn. Chúng ta làm gì để chứng tỏ căn tính của mình  thuộc về dòng tộc Thánh Tử, thuộc về người thân và người nhà cua Con Thiên Chúa trong gia phả của Đấng Emmanuel ?                                                                                                                   

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con giống như máng cỏ được dọn sạch. Xin Chúa giáng sinh vào lòng chúng con, giúp chúng con biết sống đúng căn tính mình trong gia đình của Chúa Amen.

Lễ Đêm 24-12  Giáng Sinh     

  HẠ SINH       

Is 9,2-4,6-7   Tv 95, 1-13  Tt 2,11-14  Lc 2, 1-14

   Lời Chúa: Lc 2, 1-14 

          12-18-2019 9-00-45 PMNgày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm”                

Chia Sẻ

       Khi đặt dấu chân đầu tiên lên mặt đất. Con Chúa chẳng nhận được tín hiệu vui gì. Vì Ngài quá âm thầm, quá nghèo nàn, cho nên bị xua đuổi giữa chốn từ thành thị đến nông thồn. Dù bị khước từ Ngài vẫn hạ sinh khi con người khước từ lạnh giá .

      1.Hạ sinh khi con người khước từ  

           Con Chúa ra đời ngay từ đầu đã được các ngôn sứ tiên báo như lời tiên tri Isaia: một Hài nhi đã sinh ra cho chúng ta với danh hiệu là Cha muôn thuở, Ông Vua Thái Bình..Với thánh Phaolô trong thư Titô nêu rõ Đức Kitô là Đấng cứu độ, Ngài hiến thân để cứu chuộc chúng ta.. Tin Mừng kể lại khi trở về Belem kiểm tra dân số.Hai ông bà không tìm một chỗ nghỉ đêm vì trời tối hay lòng người từ chối. Đó là sự vô cảm trong xã hội coi trọng vật chất hơn tình người..Ngay đêm đó Chúa Giêsu giáng sinh trong đêm giá lạnh bao trùm cả lòng người lạnh giá .

        2.Hạ sinh khi lòng người lạnh giá 

          Nơi máng cỏ ta bắt gặp một Tình Yêu khiêm tốn. Thiên Chúa đã cúi xuống để trao tặng bản thân Ngài cho con người. Một Thiên Chúa “tự hủy” mình để trở nên gần gũi thân thương với con người. Chúa đã hóa ra người nghèo khó để cho ta nên người giàu có. Khi đến chiêm ngắm hang đá chúng ta suy nghĩ gì về Chúa Hài Đồng?.

      Có một cặp vợ chồng trở về quê thăm họ hàng. Họ xuống xe, đi bộ được một quãng thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đã khuya mà họ thì lại không quen thuộc đường lối. Thế là họ bèn gõ cửa một căn nhà có ánh đèn hắt ra. Khi bước vào thì gặp hai ông bà già. Trước lời xin trú ngụ qua đêm, hai ông bà vui vẻ nói: Được, chúng tôi có một căn phòng trống.Sáng hôm sau, cặp vợ chồng dậy sớm và chuẩn bị ra đi. Và họ thực sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy hai ông bà đang co ro nằm ngủ trên sàn nhà. Thì ra hai ông bà già này đã nhường chỗ cho cặp vợ chồng trẻ. Ông bà gìa đã dâng cho Chúa Hài Đồng lòng bác ái yêu thương tha nhân, còn chúng ta dâng cho Chúa Hài Đồng món quà gì trong mùa giáng sinh này? Amen

Lễ 25-12 Rạng Đông  Giáng Sinh 

  HỐI HẢ    

Is 62, 11-12   Tv 96, 1 12   Tt 3, 4-7  Lc 2, 15-20

  Lời Chúa: Lc 2, 15-20

       12-18-2019 9-02-52 PM Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

    Chia Sẻ 

      Khi được Thiên Thần báo tin Đấng Cứu Thế Giáng Sinh. Các mục đồng không ngần ngại làm cuộc hành trình hối hả tìm kiếm. Dù bận rộn công việc làm thuê. Họ mạo hiểm bỏ đàn chiên mà đi xác minh tin báo là thật hay giả. Họ sẽ có nguy cơ mất việc vì đi tìm kiếm Hài Nhi.  “Nào ta sang Bêlem, để xem sự việc xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (Lc 2,15). Đến nơi, họ thấy một Hài Nhi nằm trong máng cỏ được sưởi ấm bởi hơi bò lừa; cùng hai vợ chồng nghèo, bình dị “Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này”, từ đó họ tin Đấng Cứu Thế đã ra đời thật sự. Các mục đồng là những chứng nhân đầu tiên gặp được Chúa. Mừng lễ Chúa Giáng Sinh hôm nay Lời Chúa cũng muốn nhắn gửi mỗi người chúng ta về thái độ phải có trước mầu nhiệm Giáng sinh. Nếu chúng ta có những tinh thần như các mục đồng thì chúng ta sẽ gặp được Chúa ngay trong cuộc đời của mình, gặp được Chúa trong tha nhân. Chỉ có những ai có lòng thiện tâm mới gặp được Chúa. Chúng ta có dám ra khỏi chính mình, để biến mình thành các chứng nhân loan báo, như các mục đồng vội vã tìm kiếm Chúa không? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim yêu mến và một tấm lòng khao khát tìm Chúa. Và xin Chúa biến chúng con thành những chứng nhân biết giới thiệu Chúa cho mọi người Amen

Lễ 25-12 Ban Ngảy Giáng Sinh 

ĐÃ ĐẾN   

Is 52, 7-10;  Tv 97, 1.2-3a; Dt 1,1-6;  Ga 1,1-5.9-14

   Lời Chúa: Ga 1,1-5,9-14 

   12-18-2019 9-04-09 PMKhởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.            

Chia Sẻ

          Sẽ không có cơ hội tỏa sáng nếu thiếu ánh sáng.Tin Mừng ngày lễ Giáng Sinh hôm nay mời gọi chúng ta  chiêm ngắm Ngôi Lời: là Ánh Sáng chiếu soi bóng tối, để biến đổi con người trở nên ánh sáng và để cho muôn dân nhận biết Con Chúa làm người đang sống và ở giữa con người.

1.Đã đến chiếu soi bóng tối

     Thiên Chúa luônbiểu lộ tình thương của Ngài cho dân Người, bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaia đã diễn tả: từ những bước chân của sứ giả loan báo ơn cứu độ, muôn dân sẽ nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa để bước theo. Đó cũng là mạc khải mà thư Do Thái phác họa: qua Thánh Tử Giêsu con người nhận ra Thiên Chúa yêu thương.  Tin mừng hôm nay ghi lại, thánh Gioan diễn tả Ngôi Lời có từ ban đầu. Ngôi Lời là sự sống và là ánh sáng cho nhân loại: “Ánh sáng chiếu soi bóng tối”. Ngài chấp nhận bỏ trời cao để đặt chân lên hành tinh này. Vậy mà thế gian không nhận ra Ngài.Thế gian không nhận ra Ngài không phải do Ngài bí ẩn, nhưng vì Ngài đã mạc khải qua thân phận con người để sống giữa thế gian. Thế gian không nhận biết Ngài bởi vì thái độ cứng lòng của con người cứng tin khép kín và thờ ơ không nhìn thấy Ánh Sáng Ngôi Lời Nhập Thể đã đến biến đổi cuộc sống của họ. 

 2.Đã đến biến đổi con người    

     Thật ra không ai biết rõ ngày sinh của Chúa Giêsu.Trong ba thế kỷ đầu, Giáo Hội Đông Phương mừng lễ Chúa Gíang Sinh vào ngày 6-1 dương lịch. Giáo Hội Rôma từ thời Đức Giáo Hoàng Juliô I (n.350) chọn 25/12 để thay thế cho ngày người ngoại giáo thời đó mừng thần Mithra:thần Mặt trời. Đạo Công Giáo tôn vinh Chúa Kitô là Ánh sáng, vì Ngài là Mặt trời công chính như thánh Gioan đã viết: Ánh sáng đã chiếu soi trong đêm tối (Ga 1,5).Đấng Cứu Thếgiáng sinh làm người. Ngài đã đến biến đổi con người và thế giới bằng một màu sắc hoàn toàn mới. Ngài không thiết gì đến việc:“Người nhà chẳng chịu đón nhận”. Ngài  cần con người tin để được làm con Thiên Chúa. Một khi Con Thiên Chúa đã tự hạ, sống giữa con người để trở nên gần gũi, trở nên nhỏ bé, trở nên thấp hèn như thế, thì không có gì xảy ra trong đời chúng ta lại không nằm ngoài Ánh Sáng Thần Linh của Ngài. Người ta kể rằng: ngày xưa khi đến dịp Giáng Sinh về, mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu nó biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên nhiều điều có ích. Ngược lại, nếu nó ghen tị, hay hèn nhát, chính nó đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ. Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá. Liệu hằng năm, khi mừng lễ Giáng Sinh chúng ta có thật sự trở thành ánh sáng phản chiếu Tin Mừng Giáng Sinh hay là một đốm sáng che khuất Ánh sao dẫn đường trong màn đêm vô cảm của chúng ta không ? Amen.

Ngảy 26-12 Bát Nhật Giáng Sinh T.Stêphanô, TĐ     

NÓI THAY  

Cv 6:8-10; Tv 30; Mt 10:17-22

   Lời Chúa: Mt 10, 17-22 

        12-18-2019 9-05-48 PM  Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.       

Chia Sẻ

           Trong khi niềm vui của Lễ Giáng Sinh đang còn dâng cao  hôm qua, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi, làm cho chúng ta suy nghĩ về tin mừng và thử thách luôn ở sát bên nhau, thậm chí làm cho chúng ta phải đối diện với thập giá của sứ mạng làm chứng tá, vì danh của Đấng vừa mừng sinh nhật và cũng chính vì Đấng ấy mà chúng ta sẽ “bị thù ghét” ! Chúa Giêsu tiên báo điều người mang danh Kitô hữu phải chịu bắt bớ, tù đày, tra tấn và bị giết chết để làm chứng cho Đấng Emmanuel.Ngày nay, sự bách hại vẫn diễn ra, nhưng mang tính tinh vi .Vì danh Chúa, người môn đệ phải đối diện với những thử thách do nội tâm, do xác thịt, do cuộc sống.Để được thăng tiến không ít người giấu mình là người Công Giáo vì sợ bị chê cười hoặc bị kỳ thị trong công việc. Lời Chúa hôm nay nhắn gửi chúng ta khi thi hành sứ mạng làm chứng cho Chúa cần can đảm, trung thành cho dù có gặp đau khổ và thập giá. Chúng ta vẫn nhiệt tâm truyền giáo, miễn sao Tin mừng củaĐức Kitô được loan Trong đời sống đức tin, khi gặp khó khăn chúng ta có dám đối diện với làm chứng cho sự thật hay tìm cách né tránh .

           Lạy Chúa,thập giá luôn là thách đố lòng tin của người môn đệ theo Chúa. Xin ban cho chúng con biết can đảm, chấp nhận đau khổ, bách hại, để hy sinh cho Chúa điều thiệt thòi của mình Amen

Ngảy 27-12 Bát Nhật Giáng Sinh: T.Gioan TĐ    

THẤY TIN 

1 Ga 1:1-4; Tv 96,1-2; Ga 20:2-8

 Lời Chúa: Ga 20, 2-8 

          12-18-2019 9-07-05 PM Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

 Chia Sẻ

          Có ba nơi Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài rõ nét nhất đó là máng cỏ, bữa tiệc ly và trên thập giá. Hôm nay thiết tưởng chúng ta thêm một nơi nữa là ngôi mộ trống. Nơi ấy Gioan người môn đệ Chúa Giêsu yêu đã cảm nghiệm về tình yêu cao sâu mà Đức Giêsu Phục Sinh đã làm cho con người. Ngài còn cảm nhận về một tình yêu trút cạn của Thầy là một tình yêu dâng hiến dám chết cho người mình yêu, và là một tình yêu không ngần ngại hy sinh.Trong tình yêu, Thiên Chúa không nói nhưng Ngài hành động yêu thương. Ngài sống lại để tiếp tục yêu. Qua biến cố Phục Sinh, Gioan tông đồ xác tín “Thiên Chúa là tình yêu”. Từ mầu nhiệm Giáng Sinh con người được Chúa yêu thương bằng tình yêu hạ mình và qua Phục Sinh con người được tái sinh và giải thoát trong tình yêu hủy mình của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cảm nghiệm: tình yêu là sức mạnh vượt thắng mọi trở ngại cuộc sống. Chỉ có tình yêu, chúng ta dám hy sinh và dấn thân cho Chúa. Và cũng chỉ có tình yêu chúng ta mới dám tin và dám làm chứng những gì mắt thấy tai nghe, về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người yêu thương và cứu chuộc con người .

          Lạy Chúa, tình yêu của chúng con chưa đủ sức mạnh để thắp sáng lòng tin vào Chúa. Xin ban cho chúng con biết ơn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố thăng trầm của đời chúng con Amen

Ngảy 28-12  Bát Nhật Giáng Sinh:Các T.Anh Hài TĐ 

KHÓC THAN    

1Ga 1:52; Tv 124; Mt 2:13-18

  Lời Chúa:Mt 2, 13-18

     12-18-2019 9-08-33 PM  Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

  Chia Sẻ 

         Vô cùng đau đớn và nghiệt ngã, các trẻ thơ vô tội bị giết chết vì âm mưu Hêrôđê, sợ Hài Nhi Giêsu chiếm ngôi. Ông giả vờ dăn các đạo sĩ khi tìm thấy Con Trẻ quay lại để dẫn ông đến triều bái Người. Các đạo sĩ tìm gặp thấy Chúa và quay hướng khác mà về. Sau khi phát hiện mình bị các nhà đạo sĩ đánh lừa. Ông giận dữ vì sợ mất ngôi vu. Lập tức ông ra lệnh cho giết tất cả các trẻ em từ hai tuổi trở xuống.  Hài Nhi Giêsu đâu có đến để hạiông? Ngài đến cứu con người, Đó là những chuyện đau lòng cách đây hơn 2000 năm: vua Hêrôđê tàn bạo và những bà mẹ đau khổ tuyệt vọng vì không thể giữ lại đứa con mình sinh ra.Còn những bà mẹ ngày nay thì sao?Bao nhiêu thai nhi bị phá, phải chết oan, không phải dưới tay bạo chúa, mà bởi chính cha mẹ của mình. Họ có đau xót xé lòng như những bà mẹ ở Rama xưa không?.Mừng lễ các thánh Anh Hài, chúng ta nhìn lại trách nhiệm làm cha làm mẹ là luôn bảo vệ sự sống trong đời sống gia đình. Ngày nay tình trạng bạo hành và lạm dụng tình dục trẻ em khắp nơi, khiến trẻ em rơi vào tình trạng trầm cảm bế tắc, nguyên nhân vì cha mẹ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, quan tâm, đồng hành với con cái của mình đến nơi đến chốn.

          Lạy Chúa xin ban cho chúng con biết quý trọng sự sống của người khác, và cho các bà mẹ biết trân trọng và gìn giữ quà tặng là những đứa con được Chúa yêu thương ban tặng cho mình Amen

Ngảy  29-12    Bát Nhật Giáng Sinh        

DÂNG LỄ  

1Ga 2,3-11; Tv 95, 1-2a; Lc 2, 22-35

 Lời ChúaLc 2, 22-35 

        12-18-2019 9-09-44 PM Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:”Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. 

 Chia Sẻ 

         Dù có Con Đấng Tối Cao trong nhà Đức Maria và Thánh Giuse vẫn lên đền thờ. Hai ông bà vẫn chu toàn mọi đòi hỏi của lề luật Môsê là dâng con đầu lòng cho Chúa. Cùng giờ ấy Ông Simeon gặp được Đức Kitô, ông chúc phúc Con Trẻ, đồng thời ông cũng tiên báo về tương lai của Hài Nhi, sẽ là dấu hiệu bị chống báng, và báo trước cho Maria một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà. Đức Maria nghe chắc hẳn không vui, nhưng Mẹ vẫn phó thác, gắn bó và cộng tác vào chương trình của Chúa để thuộc về Chúa. Cũng vậy nếu cuộc sống của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, chúng ta cần sống theo Thánh ý Ngài. Hãy dâng cho Chúa con người và trọn vẹn cuộc sống của chúng ta để được Ngài hướng dẫn từng bước đi cho chúng ta. Cần tránh thái độ sống ỷ lại quyền năng của Chúa, mà không cố gắng khao khát tìm kiếm gặp Chúa.Ngày nay, nhiều người hay mượn vào chức vụ, thành qủa cống hiến để được miễn chuẩn cho mình những việc bổn phận, cộng tác và đóng góp xây dựng giáo xứ và Giáo Hội. Chỉ khi nào chúng ta gặp Chúa, chúng ta mới chạm được tình thươngcủa Chúa, lúc đó chúng ta mới có kinh nghiệm làm chứng: nói về cho anh chị em của mình.

             Lạy Chúa, đôi khi chúng con dễ rơi vào tình trạng thụ động, an phận trong ơn Chúa. Xin cho chúng con biết cố gắng chu toàn bổn phận việc làm hằng ngày của chúng con cho Chúa Amen  

Ngảy  30-12 Bát Nhật Giáng Sinh1 

NÓI VỀ    

Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40

 Lời Chúa:Lc 2, 36-40

          12-18-2019 9-11-06 PM Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

  Chia Sẻ 

          Với định hướng chờ gặp Chúa trong Đền Thờ suốt bảy năm trời,bà Anna đã toại nguyện. Quả thật, bà là mọt bà góa  nghèo, bà chẳng có gì để dâng cho Chúa, bà chỉ có tấm lòng tín thác và đời sống thánh thiện.Bà luôn chu toàn việc bổn phận. Sống đời cầu nguyện ăn chay để chờ Chúa Nhìn vào cuộc sống của bà, chúng ta thấy tỏa lan một điểm sáng mà chúng ta có thể bắt chước bà, đó là: bà đã lấy Chúa làm lẽ sống và hạnh phúc trung tâm đời mình. Bà đã loan báo ơn cứu độ ấy ngay khi bà gặp Chúa.Tin mừng ghi lại:gặp được Chúa bà liền “nói về trẻ Giêsu cho những người trông chờ ơn cứu độ”. Trong cuộc sống phải có động lực tình yêu con người mới chạm được Thiên Chúa. Bà Anna đã có kinh nghiệm ấy, vì bà luôn đã lấy Chúa làm lẽ sống và gia nghiệp cho cuộc đời mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta một điều, khi đến với Chúa Hài Đồng, chúng ta cần có kinh nghiệm gắn bó, tin tưởng và mở rộng tâm hồn đơn sơ như bà Anna: sống đời cầu nguyện, chiêm niệm, khó nghèo, tín thác và trung thành với Chúa, nhờ vậy chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa một cách xác tín hơn.

           Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh và lòng nhẫn nại gặp Chúa. Xin giúp chúng con luôn trở thành chứng nhân biết nói với Chúa, trước khi nói về Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa Amen

Ngảy  31-12 Bát Nhật Giáng Sinh1

SỰ SÁNG   

Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18    

  Lời Chúa: Ga 1:1-18

          12-18-2019 9-13-14 PM Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời: Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.  Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.  Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.  Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại;  sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.  Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đã đến như một người chứng, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin.  Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.  Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.  Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người.  Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.  Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.  Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi. Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi.”  Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô.  Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mạc khải cho chúng ta.

Chia Sẻ  

        Khi đặt bút viết những trang đầu Tin Mừng. thánh sử Gioan đã diễn tả về nguồn gốc của Ngôi Lời luôn mang hai bản tính.Qua đó Gioan muốn mô tả Chúa Giêsu là Ngôi Lời. Lời Người ban sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa đến thế gian dưới hình dạng con người.Lời loan báo về Đấng Messia đã trở thành hiện thực khi Con Chúa mặc lấy xác thân giống phàm nhân,(trừ tội) mà còn là người thân của con người.“Người  đến nhà mình,mà người nhà không đón nhận..”Đó là trào lưu của con người không muốn Thiên Chúa hiện diện can thiệp vào đời sống mình.Khi cuộc sống càng đầy đủ tiện nghi, người ta dễ khước từ Thiên Chúa đến viếng thăm. Người ta coi trọng vật chất hơn là tâm linh, coi trọng đồng tiền hơn anh em đồng loại. Thiên Chúa không cần chúng ta ký gửi sự nhiệt tình theo kiểu cảm tính khi đón tiếp Chúa. Vui thì tiếp đón, không vui thì từ chối, Điều Chúa cần mỗi người là ký thác đời mình cho Chúa. Hy vọng mỗi người chúng ta có được lòng tin nền tảng và đức ái nhân bản khi đón nhận tình thương của Chúa vì Ngài luôn đồng hành và chăm sóc cho chúng ta tất cả.  

       Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng con trong năm qua. Chúng con tạ lỗi Chúa vì những lần chúng con để ơn Chúaqua đi một cách uổng phí. Xin Chúa tiếp tục yêu thương, và chúc lành cho chúng con trong năm mới sắp tới. Amen.

Lễ  Thánh  Gia Năm A

LIÊN ĐỚI

1.Hc 3,2-6.12-14  2.Cl 3,12-21 3.Mt 2,13 -15.19-23

12-18-2019 9-14-56 PMKhi nói đến gia đình ai cũng nghĩ nơi ấy là tổ ấm là nhà của mình, nhưng tổ ấm ấy có thật sự cao cả thiêng liêng không? Gia đình còn là nơi bắt đầu một cuộc sống và kết thúc một cuộc đời.Tin Mừng lễ kính Thánh Gia Thất hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hâm nóng lại tình liên đới trách nhiệm yêu thương và đồng hành quan tâm trong gia đình mình.

1.Liên đới trong trách nhiệm yêu thương

Cả ba bài đọc hôm nay đều xoay quanh chủ đề về căn tính gia đình. Lời chỉ dẫn sách Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất cho thấy, bổn phận con cái đối với Cha Mẹ là sống tình liên đới thảo kính yêu thương. Và lời chỉ dạy của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Titô nhắc mọi người sống đúng vai trò của mình: “Trên hết mọi sự hãy có đức yêu thương”.Tin Mừng kể lại: Giuse là người biết sống liên đới trách nhiệm với gia đình. Cuộc đời của Ngài là một hành trình tìm kiếm và chu toàn ý Chúa. Ngài không đổ lỗi trách nhiệm cho Maria, vì cô mang thai trước, cho nên gia đình gặp chuyện không xui xeo: cứ phải lánh nạn Hêrôđê liên tục giữa đêm khuya. Dù sao Giuse vẫn là người sống tình liên đới yêu thương, hy sinh cho gia đình, bằng sự quan tâm đồng hành, vâng phục ý Chúa trong tinh thần trách nhiệm gánh vác gia đình.

2.Liên đới trong đồng hành quan tâm

Nhìn vào gia đình Thánh Gia và cúi xuống nhìn gia đình chúng ta thật đáng buồn, vì có những gia đình đổ vỡ vì sống thiếu trách nhiệm liên đới và quan tâm đến nhau. Có những gia đình vì đồng tiền vợ chồng ly dị, dẫn đến nhà không cha, con không mẹ. Có một người Cha kể lại rằng: Ba ước ao tặng Mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi Ba định mua, Mẹ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường…Đến lúc tay Mẹ sạm đen, Mẹ vẫn chưa một lần đeo. Chị em hùn tiền mua tặng Mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía cười: “Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.” Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng. Mừng lễ Thánh gia là dịp để mỗi người kitô hữu biết sống đúng và sống tốt vai trò của mình trong gia đìnhbằng tinh thần liên đới. Gia đình nào biết sống yêu thương, gia đình đó mới có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đãlàm tròn bổn phận theo bậc sống của mình làm cho gia đình chúng ta trở thành tổ ấm yêu thương chưa? Amen

Ngày 1-1: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa      

SUY NGHĨ

  1.Ds 6,22-27    Gl 4,4-7     3.Lc 2, 16-21  

12-18-2019 9-16-09 PMĐiều ấn tượng trong ký ức trí khôn thường là điều nhớ lâu. Tin Mừng lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta thấy Đức Maria: suy nghĩ điều ấn tượng về Con Mẹ để chiêm ngắm tình thương và sứ mạng Con Chúa làm người.

1.Suy nghĩ  tình thương  Thiên Chúa

Tinh thương và bình an được chúc phúc cho con người. Bài đọc thứ nhất sách Dân Số diễn tả: dân Itraen được Đức Chúa chúc lành vì họ tin vào Danh Ngài. Trong thư Galát thánh Phaolô đã xác tín: con người trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ có Thánh Thần ngự trong lòng mỗi người. Diễn từ Tin Mừng hôm nay ghi lại: việc chiêm ngắm của Đức Maria và việc đặt tên cho Con Mẹ. Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa gắn liền với Mầu nhiệm Nhập Thể. Tước hiệu “Theotokos” được Công đồng Êphêsô (431) khởi xướng đầy xác tín. Vì tình thương của Con Chúa giúp Mẹ càng trân trọng, xác tín và hiểu rõ Thiên Chúa yêu thương con người,. Mẹ suy nghĩ về Con Chúa bé bỏng sau này đóng vai trò cứu độ con người. Dù sao Con Chúa đã bắt đầu một sứ mạng đời người để nâng con người làm con Chúa.

  1. Suy nghĩ sứ  mạng  Con Chúa

Mừng lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Giáo Hội muốn làm nổi bật vai trò của Mẹ, trong công trình cứu chuộc của Con Chúa.  Anrê Corsini ngay từ nhỏ được giáo dục cách đặc biệt. Mẹ Anrê đã dâng con cho Ðức Mẹ. Vừa khôn lớn, Anrê bị ảnh hưởng những trẻ em vô giáo dục trở nên hư đốn. Cha mẹ cậu đau buồn, đêm ngày cầu xin con mình cải thiện.Một hôm, bà vừa khóc vừa bảo con: Anrê con ơi, con chính là con chó sói mà mẹ đã mơ thấy ngày xưa. Trước khi sinh con mẹ nằm mơ thấy một con chó sói nó chạy vào nhà thờ Ðức Mẹ ở Carmes, khi trở ra, nó đã trở nên hiền lành như con chiên.Cha mẹ đã dâng con cho Ðức Mẹ. Nhưng cách con ăn ở rõ ràng đúng như giấc mộng mẹ đã thấy.Những lời van tha thiết đó đã làm Anrê cảm động. Biết mình đã thành con của Ðức Mẹ, Anrê cải thiện đời sống, tránh xa dịp tội, và ít lâu sau, Corsini đã từ giã thế gian vào dòng Carmes, sau đã trở thành một vị thánh giám mục. Chúng ta dâng thời gian năm mới cho Chúa và Mẹ. Năm mới là thời gian để hy vọng mới. Thánh Augustinô có nói: “Đối với Đức Kitô, Đức Mẹ không chỉ là Mẹ tâm linh, mà còn là Mẹ theo huyết nhục. Còn đối với các chi thể của Đức Kitô, Đức Mẹ đích thực là Mẹ tâm linh”. Có bao giờ chúng ta bắt chước Mẹ Maria suy nghĩ điều Chúa đang thực hiện trong đời sống của chúng ta không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

 

Xem thêm

22-7-2024 9-06-49 AM1

MARIA MAĐALÊNA LÀ AI?

Trước tiên, chúng ta nên biết rằng Thánh Maria Mađalêna được tôn kính trong Giáo …