Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM A, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM A, CỦA LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

(Is 7, 10-14; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24)

“Đức Giêsu Kitô làm con Bà Maria”

     seghers_-_dream_of_st_joseph   Tin Mừng Mattheu 1, 18-24:

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

          Suy Niệm:

          Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa vọng giới thiệu khuôn mặt nổi bật nhất của Mùa Vọng là Đức Maria. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành nhờ sự trung gian và lời Xin vâng của Đức Maria. Không thể giới thiệu Chúa Giêsu Nhập Thể làm người, mà lại quên đi vai trò của Đức Maria.

          Lịch sử Cứu độ là lịch sử nối dài từ thời Cựu Ước đến Tân Ước. Những lời sấm ngôn về Đấng Cứu Thế đã được loan báo từ ngàn xưa sẽ được thực hiện trong thời Tân Ước. Trong bài đọc I, Tiên tri Isaia đã loan báo: “Này đây, một Trinh Nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ Con trai và đặt tên là Emmanuen”.

          Thiên Chúa đã tuyển chọn một thiếu nữ Do thái để cưu mang Đấng Cứu Thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và hạ sinh Đức Giêsu, Đấng Cứu độ muôn dân. Chúa Giêsu giáng trần đã đi vào lịch sử loài người, đi vào lịch sử dân Do Thái. Ngài là người thật vì Ngài có gia phả, có tên, có hộ tịch, hộ khầu, có Cha Mẹ là Đức Maria và Thánh cả Giuse thuộc dòng tộc Đa vít: “Xuất thân từ dòng dõi Đa vít, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa”. (Bài đọc II) “Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giêsu thực sự đã trở nên một người như chúng ta, giống như chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi”.(GH 22).

          Tin Mừng hôm nay cũng đề cập tới một khuôn mặt nổi bật của Mùa vọng là Thánh Giuse. Nhờ Thánh Giuse mà Chúa Giêsu được hội nhập dòng tộc Đa vít, là người con hợp pháp trong mái ấm gia đình Nagiareth. Vì thế, Thánh Giuse được gọi là Cha nuôi Đức Giêsu. Ngài đã đặt tên Hài Nhi là Giêsu theo như lời Sứ thần đã loan báo. Tin Mừng đã ghi nhận về cuộc đời của Thánh Giuse:

          “Giuse là người công chính”.

          “Khi tỉnh thức, Giuse làm như Sứ thần Chúa dạy và đón Maria về nhà”.(Mt 1,24).

          Thánh Giuse đã vâng lời Thiên Chúa để cho chương trình Cứu độ của Thiên Chúa thực hiện và mở ra một thế giới tình thương, một thế giới trong đó lòng yêu thương vô biên của Con Thiên Chúa làm Người thay cho hận thù và chia rẽ, đem lại an bình cho nhân loại.

          Mẹ Maria và Thánh Giuse đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, mặc dù chưa hiểu rõ ràng thế nào là chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã hoàn toàn vâng theo lời Thiên Chúa để Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế thuở xưa. Đó là Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa.

          Bài học thực hành mà Chúa muốn dạy chúng ta: noi gương bắt chước Đức Maria và Thánh Giuse luôn thưa với Chúa tiếng Xin Vâng, thực thi thánh ý của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời để trờ thành những người cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

          Người ta kể lại rằng: một hôm, có một bệnh nhân trạc 40 tuổi gõ cửa phòng mạch bác sĩ. Người bệnh nói:

  • Đã lâu tôi bị mất ngủ. Tôi đã uống đủ loại thuốc an thần… Không tài nào ngủ được. Tôi muốn sống!

Bác sĩ người công giáo liền cho ông ta một toa thuốc an thần  bất ngờ, không tốn tiền.

  • Từ nay ông đừng uống thuốc ngủ nữa. Trước khi lên giường, ông hãy đọc một Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh thật sốt sắng và phó dâng những lo âu cho lòng thương xót Chúa.

Đã lâu lắm rồi tôi không đọc kinh cầu nguyện. Nhưng ngay tối hôm đó, tôi áp dụng toa thuốc của bác sĩ một cách nghiêm túc… Tuần lễ sau, thần kinh bớt căng thẳng, tôi thấy thoải mái, dần dần được lành mạnh, ăn được ngủ được và làm việc được. Tôi thấy đời lạc qua để sống.

Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa để tâm hồn được bình an, và niềm vui gặp Thiên Chúa giúp chúng ta phấn khởi, vượt qua mọi khó khăn, đau khổ để quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Người tín hữu, nhất là các em thiếu nhi hãy mau mắn nghe theo lời khuyên dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô, những người có trách nhiệm. Vâng lời Chúa qua các Ngài sẽ giúp chúng ta nên tốt hơn, lương thiện hơn. Đừng bao giờ bỏ bê việc đạo đức hàng ngày, kinh hôm , kinh mai, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật để được Chúa ban nhiều ơn lành và niềm vui trong cuộc sống.

Ước chi cuộc đời người Kitô hữu là lời Xin Vâng như Đức Maria và Thánh Giuse.

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

Xem thêm

14-5-2024 9-11-49 PM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh 15/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN