Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa  Nhật  IV  Mùa Chay, Năm  C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa  Nhật  IV  Mùa Chay, Năm  C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

PHUNG PHÍ

 1.Gs 5,9a.10-12    2.2Cr 5,17-21   3.Lc 15, 1-3.11-32

3-26-2019 11-01-16 PMXét theo khía cạnh nhân bản: người con hoang đàng là hình ảnh bất toàn của con người. Nhưng lòng tốt và tình thương của người Cha đáng cho chúng ta noi theo. Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy người Cha nhân hậu đã phung phí tình thương cho con, và phung phí ân huệ cho cuộc trở về.

  1. Phung phí tình thương cho con

Việc dân trở về Đất Hứa nói lên tấm lòng Đức Chúa giải cứu họ. Bài đọc thứ nhất sách Giôsuê ghi lại: dân mừng lễ vượt qua để tạ ơn tinh thương Đức Chúa dành cho mình. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Corintô mời gọi mọi người mặc lấy con người mới để làm hòa với Thiên Chúa. Diễn từ Tin Mừng hôm nay ghi lại: câu chuyện người Cha nhân hậu đã phung phí tình cho người con bất hảo. Anh bắt đầu hành trình xa Cha từ việc làm theo ý riêng. Anh bỏ lối sống đàng hoàng để sống đời hoang đàng, anh bỏ cha nhân hậu để sống đời ăn nhậu, anh bỏ phận làm con để sống phận chăn heo. May cho anh giữa vực sâu tội lỗi anh còn nhớ đến  Cha. Anh trở về với cha, cha không một lời trách mắng ngược lại còn mở tiệc ăn mừng. Với con cả không chấp nhận đứa em trở về, anh bắt đầu “đi hoang” ngay trong lòng cha. Đó là hình ảnh những biệt phái không chấp nhận người tội lỗi trở về. Người cha vẫn tiếp tục phung phí ân huệ để đón hai người con trở về được tiếp tục làm con của cha.

  1. Phung phí ân huệ cho cuộc trở về

Chúa Giêsu rất thương những cuộc đời vấp ngã. Ngài rất ghét tội, nhưng đồng cảm và nhân từ với kẻ có tội. Khi tha cho ai là Chúa tái lập lại tương quan với người đó. Nhìn lại dụ ngôn, chúng ta tự xét mình: Nhiều khi chúng ta là con cả mà chúng ta không biết: sống ích kỷ, ganh tức, loại trừ. Và khi có tội chúng ta không trở về được vì không nhận mình có tội. Tại một thành phố nhỏ ở Tây Ban Nha có một người đàn ông tên Jorge. Một ngày kia ông rầy la Paco, đứa con trai của ông, vì nó lỗi lầm. Sáng hôm sau, Jorge phát hiện nó bỏ nhà đi bụi. Dù rất giận, nhưng Jorge vẫn thương con. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, ngày chủ nhật, ông đi đến một siêu thị quen thuộc, treo một tấm bảng nhỏ với dòng chữ: “Paco, mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Gặp bố tại đây vào sáng mai. Thứ Hai lúc 10 giờ”. Sáng Jorge đi đến siêu thị, và tại đó, bất ngờ, ông gặp 7 đứa bé tên Paco, đều là những đứa đã bỏ nhà ra đi. Mỗi đứa bé đều hy vọng sẽ được gặp lại cha của nó với cánh tay dang rộng thứ tha!Cuộc đời chúng ta có thể sa ngã ở mọi nẻo hoang đàng khác nhau, mà từ chối lối sống đàng hoàng. Khi vấp ngã như vậy, nguyên nhân nào làm cho chúng ta không đủ can đảm đứng dậy trở về? Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …