Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III TN, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III TN, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

CÔNG BỐ

Nkm 8,2-4a,5-6,8-10; 1Cr 12, 12-30; Lc 1,1-4,14-21

             1-21-2019 7-19-04 PM Chấp nhận lên đường là chấp nhận sai đi của hành vi tác động đến mọi người. Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba hôm nay, minh họa hành trình Chúa Giêsu được sai đi công bố tình thương từ Thần Khí hướng dẫn để Tin Mừng đến với con người.

  1. Công bố từ tác độg Thần Khí.

Lời của Đức Chúa là lời yêu thương. Bài đọc thứ nhất sách Nôkhêmia nêu lên Éra giải thích sách luật làm cho dân xúc động phân khởi. Trong thư thứ nhất Corintô thánh Phaolô xác tín nhờ phép rửa, chúng ta được kết hiệp nên một trong Đức Kitô. Trang Tin Mừng hôm nay ghi lại: Chúa Giêsu hôm nay trở về quê hương Nazarét nơi Ngài sinh trưởng để làm 2 điều: một là cho mọi người biết địa chỉ nhân tính của Chúa, hai là công bố sứ mạng thiên tính của Ngài. Hơn thế nữa Tin Mừng của Chúa Giêsu phải được xuất phát từ lời Đấng Kitô loan báo, khởi đi từ những gì là thân thiết. Vậy mà những người đồng hương không nhận ra Chúa. Cũng vậy người Kitô hữu, một khi trở thành người than và là người nhà của Chúa, chúng ta cũng có sứ mạng được sai đi để dấn than và loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em mình, bằng đời sống thich nghi và phù hợp với tinh thần của Chúa Kitô trong căn tính Kitô giáo của mình.

  1. Công bố Tin Mừng cho con người

Sống đạo ngày hôm nay không phải chỉ dừng lại ở thói quen đạo đức nhàm chán, nhưng là biết sống đầy ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Tôma có nói:”Ân sủng không phá hủy tự nhiên, nhưng là kiện toàn. Có ông phu hộ Do Thái kia tên là Rabba, nhiều ruộng vườn, gia nhân đầy tớ và thợ làm công. Một hôm người thợ lỡ làm bể một thùng rượu, ông giận dữ buộc bồi thường. Bọn thợ đến than với tiến sĩ luật, vị này khuyên ông Rabba tha cho đám thợ nghèo. Ông Rabba hỏi vị luật sĩ:”Đây có phải là luật Chúa không?”. Vị tiến sĩ trả lời:”Phải, nếu ông hiểu biết tinh thần luật”. Nghe thế, Rabba tha không đòi đám thợ bồi thường nữa. Có lần khác, Đám thợ can đảm than thở thẳng với chủ của họ:”Thưa ông, chúng tôi quá nghèo, mặc dù được ông thương cho việc làm và chúng tôi cũng làm hết sức như ông thấy, nhưng chúng tôi cũng đói khổ và thiếu thốn mọi sự”. Vị tiến sĩ biết chuyện, nói với ông Rabba:”Ông hãy cho họ lãnh lương tháng trước đi, nhưng đừng ghi sổ và sau đó sẽ quên chuyện này”. Ông Rabba hỏi:”Đây có phải là luật Chúa không?”. Vị tiến sĩ luật trả lời:”Phải, nếu ông hiểu tinh thần luật, vì thật ra luật Chúa đòi buộc công bằng, nhưng có chủ đích làm cho con người trở nên tốt lành hơn”. Lòng thành kiến và ganh tỵ với người khác luôn là cản trở hành trình chúng ta theo Chúa. Chúng ta có rơi vào thái độ đó không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích trong tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …