Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Mùa Chay, năm B, của Phero Trần Đình Phan Tiến

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Mùa Chay, năm B, của Phero Trần Đình Phan Tiến

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA CHAY ( B) (2021)

(Ga 2, 13 -25)

GẦN ĐẾN LỄ VƯỢT QUA

2021-03-06_20-44-46Thưa quý vị, thưa các bạn, lời Chúa Chúa Nhật III MC – B hôm nay được khởi đi từ Bài đọc I (Xh 20 , 1 -17), chúng ta thấy Bài đọc I khá dài 18 câu, trình thuật đầy đủ xuất xứ của “Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời”, hay cũng được gọi là “ Hòm Bia Thiên Chúa”. Chúng ta thấy, từ Cựu Ứơc, Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước với dân riêng của Ngài qua Ông Môi-se, và luật lệ đầu tiên là “Mười Giới Răn”, hay là “Thập Giới” là “Hai Bia Đá”, điều đó cho thấy Thiên Chúa KHÔNG CÓ NHIỀU LUẬT LỆ nghiêm khắc, Mười Điều Răn là tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngày nay, ai cũng có thể thuộc và hiểu Mười Điều Răn, nhưng, để chu toàn Mười Điều Răn rất khó. Chúng ta thấy, cũng giống Kinh Lạy Cha, Mười Điều Răn quy về Thiên Chúa chỉ có Ba Điều mà thôi, còn lại vì nhân loại đến Bảy Điều. Nhưng, thực ra Điều thứ Sáu và Chín là một và thứ Bảy và thứ Mười là một, vậy chỉ còn Năm Điều quy về nhân loại.

Theo đó, Mười Điều Răn của Cựu Ứơc CŨNG TƯƠNG ĐỒNG với Kinh Lạy Cha của Tân Ứơc. Theo đó, Bài Đọc I (Xh 20, 1-17) hôm nay diễn giải chi tiết về ý nghĩa Mười Điều Răn, Thiên Chúa không đòi hỏi tất cả Mười Điều Răn phải dành cho Ngài. Chúng ta thấy, Luật Chúa thật nhẹ nhàng, đúng như Lời Chúa Giê-su nói : “… Ách ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng” là như vậy.

Sau nầy, người Do-thái đặt ra 613 bộ Luật, thật là một gánh nặng đáng phê phán vì đè nặng trên dân, từ đó, chúng ta thấy, Lời Chúa quở trách dân Dothai rất đúng: “Dân nầy thờ kính Ta bằng môi miệng còn lòng chúng xa Ta . Vì, giới luật của chúng, chính là giới luật của phàm nhân”. Theo đó, luật vì con người, chứ không phải con người vì luật. Vì, vậy Chúa Giê-su chính là “Đấng giải thoát” đến thế gian.

Liền kề Bài Đọc II hôm nay, thánh Phao-lô gởi cho Gíáo Đoàn Cô-rin-tô (1 Cr 1, 22- 25), cho chúng ta biết “Thánh giá Chúa Ki-tô là niềm hãnh diện cho chúng ta”, vì , trong khi người Do-thai đòi hỏi dấu lạ, điềm thiêng, thì chúng ta TIN vào Chúa Giê-su chịu đóng đinh, đồng thời người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan nơi loài người.Vì, họ cho rằng Thập giá là sự như nhược, thì Thiên Chúa lại dùng sự nhu nhược ấy, vì sự gì người đời cho là khôn ngoan, thì Thiên Chúa cho là ngu dại, còn sự mạnh mẽ của người đời, thì Thiên Chúa khước từ, vì , sự yếu đuối nơi Thập giá, là sự mạnh mẽ của Thiên Chúa. Vì, Đức Ki-tô chính là sự mạnh mẽ và khôn ngoan của Thiên Chúa.

Như vậy, qua hai Bài Đọc, chúng ta có thể hiểu được nội dung Tin Mừng (Ga 2, 13 -25) hôm nay.

Chúng ta thấy, gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thai, là Lễ quan trọng nhất, nhưng, Đền Thờ Giêrusalem là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, nhưng, họ đã “ biến” thành nơi mua bán, kinh doanh, trục lợi, gây bát nháo nơi tôn nghiêm. Vì thế, Chúa Giê-su đã trách phạt họ nặng nề, Người dùng roi đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi Đền Thờ. Người sẵn sàng cho họ phá hủy Đền Thờ là chính Người, tức Người sẽ chịu tử nạn, chứ không để cho họ làm “ô uế” Đền Thờ Thiên Chúa.

Từ Đền thờ vật chất hướng đến Đền Thờ tâm linh là chính Chúa và đền thờ tâm hồn mỗi người có Chúa ở cùng.Vì thế, Chúa Giê-su nổi giận không vì bản thân Người, mà là :

                           “ Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,

                               mà Tôi đây sẽ bị thiệt thân”. ( Ga 2, 17),( chỉ có ở Tin Mừng Gioan).

Đọc Đoạn Tin Mừng (Ga 2, 13 -25 ), chúng ta dễ bị ngộ nhận là Chúa Giê-su “mặc” lấy sự dấy loạn, nhân từ, sao lại dùng “vũ lực”, chúng ta lại rơi vào sự cám dỗ của satan , lên án Chúa Giê-su, theo đó, Đoạn Tin Mừng hôm nay là Đoạn Tin Mừng ăn chay của chúng ta.Như, Chúa Giê-su ăn chay trong sa mạc và chịu satan cám dỗ, chúng ta cũng ăn chay theo Người như vậy, và chiến thắng satan.

Lời nguyện Chúa Nhật III

Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẽ áo cho kẻ khó nghèo. Nầy chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su –Ki-tô Chúa chúng con ./. Amen

Lạy Chúa Giê-su,

xin cho chúng con dấn bước theo Chúa

 và nhiệt thành như Người trong sứ vụ tông đồ,

hầu làm vinh Danh Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần,

để những sự nhiệt thành của chúng con dù phải thiệt thân,

 nhưng làm Vinh Danh Chúa, thì chúng con sẽ vững vàng,

không nản chí.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su –Ki-tô Chúa Chúng con,

Đấng Hằng Sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất

 với Chúa Thánh Thần đến muôn đời ./. Amen

CM IIIMC – B 2021

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

HOA TRÁI CHÚA THÁNH THẦN

HOA TRÁI CHÚA THÁNH THẦN

Hoa trái không chỉ đơn giản là những việc làm tốt của chúng ta mà …