Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II TN, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II TN, năm C, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT II QUANH NĂM

(Is 62, 1-5; Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-11)

“Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên tại Cana miền Galilê”

Tin mừng Gioan 2, 1-11:

1-14-2019 8-24-11 PMNgày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Suy niệm:

Thiên Chúa yêu thương con người và luôn muốn con người được hạnh phúc trọn vẹn. Ngài nâng con người lên và làm cho cuộc sống con người được thăng hoa. Đó là ý nghĩa của các bài đọc trong Chúa nhật hôm nay.

Thiên Chúa coi dân Israel như người bạn trăm năm, nghĩa là Thiên Chúa nâng Israel lên ngang hàng với Thiên Chúa. Niềm vui mà Thiên Chúa có được từ dân riêng chẳng khác gì niềm vui mà cô dâu đem lại cho chú rể. Niềm vui của đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana khi chứng kiến phép lạ nước hóa thành rượu ngon mà Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu chúc phúc cho tình yêu lứa đôi và nâng đời sống hôn nhân thành bí tích. Để con người sống trọn niềm vui, Người ban ân sủng cho mỗi người tùy theo chức vị để phục vụ cộng đoàn (bài đọc 2).

Theo truyền thống Do Thái, tiệc cưới được tổ chức vào ban tối kéo dài suốt 7 ngày. Tiệc cưới Cana hôm ấy vào ngày thứ 3 thì hết rượu “Người ta hết rượu rồi”. Rượu làm haon hỷ lòng người, không thể thiếu rượu trong các bữa tiệc “vô tửu bất thành lễ”. Đang ăn tiệc mà hết rượu thì mất vui, mất danh dự cho chủ tiệc, cho đôi tân hôn. Thật là một điều đáng tiếc!

Qua trung gian và lời yêu cầu của Đức Maria “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ biễn nước thành rượu ngon với lượng rượu gần 700 lít để đem lại niềm vui cho mọi người và cho đôi tân hôn. Khi Chúa làm phép lạ là Người muốn bày tỏ vinh quang, quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Biến cố tiệc cưới Cana minh chứng điều đó và mạc khải cho ta những chân lý sau đây:

– Đức Giêsu là niềm vui cứu độ. Phép lạ Cana là dấu chỉ của thời Messia. Rượu là dấu chỉ của niềm vui, nói cách khác, rượu biểu tượng niềm vui thời  Messia, báo trước niềm vui vĩnh cửu, thường được biểu thị bởi bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa “bữa tiệc cánh chung”. Đức Giêsu ám chỉ đễn điều này vào bữa Tiệc Ly: “Từ nay, Thầy sẽ không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy”. (Mt 26, 29; Mc 14, 15; Lc 22, 18). Trong bối cảnh phụng vụ của giáo hội tiên khởi, rượu tiệc cưới Cana gợi lên trong tâm trí của tín hữu tiệc Thánh Thể, đặc biệt khi các thánh sử ghi nhận việc biến nước thành rượu xảy ra trước lễ Vượt Qua (Ga 2, 13), cùng một thời điểm của ba năm sau này Đức Giêsu sẽ biến rượu thành máu của Ngài cho muôn người được tha tội (Mt 26, 28).

– Rượu trong thánh kinh có nhiều ý nghĩa: Rượu là dấu chỉ phước lành của Thiên Chúa (St 27, 28), rượu tiến dâng làm lễ vật (Xh 29, 40). Rượu biểu tượng giao ước, trong bữa tiệc vượt qua cuối cùng với các môn đệ, Chúa nói: “Chén này là giao ước mới và vĩnh cửu”.

– Đức Giêsu thực hiện phép lạ này để tỏ vinh quang của Ngài và củng cố niềm tin của các môn đệ. Chính đức tin là điều kiện để Chúa làm phép lạ, chính phép là làm cho đức tin được vững mạnh hơn và làm cho ta nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Gẫm thứ hai năm sự Sáng. “Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người”.

– Vai trò trung gian và chuyển cầu của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Nhờ lời yêu cầu của Đức Maria: “Họ hết rượu rồi!” Đức Giêsu đã làm phép lạ này. Hãy đến với Đức Maria, nhất là khi gặp gian nan, khốn khó. Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay kêu mời người Kitô hữu:

– Noi gương Đức Giêsu, đem niềm vui đến cho mọi người, nhất là những người trong gia đình của mình. Nói cách cụ thể, người Kitô hữu phải là rượu ngon cho đời qua việc chia sẻ, thông cảm, giúp đỡ, phục vụ anh em.

– Noi gương Đức Maria, vui với người vui, khóc với người khóc, quan tâm tới nhu cầu của anh em và tìm cách giúp đỡ trong tình bác ái yêu thương.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an cho mọi gia đình và biến các gia đình trở thành cộng đoàn đức tin, cộng đoàn tôn thờ Thiên Chúa và cộng đoàn tình thương.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

NEW BISHOP

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh- KÍNH THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ, NĂM B, của Lm Minh Anh

  TÂN GIÁM MỤC “Họ rút thăm, thăm trúng ông Matthia: ông được kể thêm …