Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II P/S 2014 CỦA P.Trần Đình Phan Tiến

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II P/S 2014 CỦA P.Trần Đình Phan Tiến

 

CHÚA GIÊSU CHÚC PHÚC CHO KẺ TIN

Kính thưa quý vị!  Chúa Nhật II Phục Sinh hôm nay, có thể nói là niềm vui nhân gấp bội, bởi vì, ngoài niềm vui Phục Sinh tuần II, chúng ta còn được long trọng suy tôn mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu–Kitô, Chúa chúng ta. Nhưng, thêm một lý do trọng đại nữa: Hai vị giáo hoàng Gio-an 23 và Gio-an Phao-lô II được giáo hội suy tôn Hiển thánh. Có nghĩa là ngày Kính Đại Lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT cũng là ngày mà sự mầu nhiệm của Lòng Chúa Thương xót được tỏ hiện một cách quang minh qua hai chứng nhân của LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Đó là: Thánh Gio-an 23 và thánh Gio-an Phao-lô II.

Vâng, lễ phong thánh, hay tuyên thánh chính là suy tôn mầu nhiệm Thiên Chúa nơi con người. Một sự cao cả và lạ lùng, là Thiên Chúa đã muốn như vậy, vì Người nói: “Các ngươi hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.“ (Mt 5, 48)

Vì bản thân các vị thánh luôn bất toàn, nhưng họ được hoàn toàn khi được tháp nhập vào Thiên Chúa qua Đức Kitô, bằng sự khao khát thực thi Lời của Đức Kitô.

Theo đó, con người muốn nên thánh, phái có ba bước tối thiểu:

–          Ơn Chúa và muốn khao khát thực thi Lời Chúa

–          Di sản của các thánh

–          Sự nổ lực, phấn đấu của bản thân

Loại bỏ một hoặc ba yếu tố căn bản nầy, con người không thể nên thánh, dù tài năng đến đâu.

Xin trở lại Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng (Ga 20.19- 31) có 03 phần:

–          Chúa Giêsu hiện ra ban Bình An và Thánh Thần cho các Tông Đồ (c 19- 23)

–          Chúa Giêsu cho Tô-ma xem  Năm Dấu Thánh (c 24 – 28)

–          Chúa Giêsu chúc phúc cho kẻ tin (c 29)

Phần thứ nhất: Chính là lúc Người ban quyền cho các Tông Đồ là Hội Thánh sau nầy, chính là Bí Tích Thêm Sức, Bí Tích Hòa giải, Bí Tích Truyền Chức Thánh. Trong bối cảnh hoảng loạn, lo sợ của các Tông Đồ, thì Chúa hiện đến bảo rằng: “Bình an cho anh em“. Như vậy, là có 3 lần Người ban bình an cho các Tông Đồ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Và Người ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, Ơn Thánh Thần là một ân sũng cần thiết, là một hoạt động siêu nhiên của Thần Khí, là kho tàng vĩnh cửu và vô giá từ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa Thánh Thần là công trình Thánh Hóa con người tự nhiên trở nên siêu nhiên giống Thiên Chúa. Công Trình Tạo Dựng, Công Trình Cứu Chuộc và Công Trình Thánh Hóa. Từ đó, công trình cứu chuộc của Ngôi Hai được tiếp nối và duy trì bền vững. Thần Khí là sự sống, sự hoạt động, sự hiện hữu siêu nhiên của Thiên Chúa. Điều đó, có nghĩa là Chúa Giêsu trao công trình cứu chuộc hay nói cách khác, Người chuyển tiếp sứ vụ cho Chúa Thánh Thần. Như vậy, những Di Huấn, những Lệnh Truyền, những Ân sũng, những Bí Tích là những công trình cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã thực hiện, hầu ban cho nhân loại, thì ngày nay là giai đoạn chuyển giao cho Chúa Thánh Thần. Như vậy, thời đại Chúa Thánh Thần là thời đại làm cho những con người bé nhỏ, mỏng manh trở nên thánh nhờ ân sũng cứu chuộc.

Phần thứ hai: Tất cả những điều quan trọng trên, thì có một Tông Đồ vắng mặt, đó là Tô-ma. Một nhân chứng của niềm tin đã được kiểm chứng. Đây là một mầu nhiệm công khai hóa vấn đề, một chứng nhân Tin Mừng dại diện cho những lòng tin có kiểm chứng. Thánh Tô-ma là nhân chứng Phúc Âm của sự xác thực bằng giác quan, sự yêu cầu của Tô-ma là sự yêu cầu của nhân loại ngày nay. Sự xác minh khoa học, sự minh chứng bằng sự giới hạn hữu hình đối với siêu nhiên. Dẫu vậy, Chúa vẫn đáp ứng cho Tô-ma,  dù đòi hỏi  của ông là sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa nơi Đức Kitô thật là bao la, vô biên. Vì Mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm vinh quang tuyệt đối nơi quyền phép Thiên Chúa, bởi Chúa Giêsu  không còn giới hạn nơi Thân Xác phàm nhân, không còn giới hạn nơi mầu nhiệm làm Người nữa. Vì vậy, sự đòi hỏi của Tô-ma là sự đòi hỏi vô lý, nhưng nghĩ là hợp lý. Nhưng để minh chứng sự vô lý nơi thọ tạo hữu hình, Chúa Giêsu vẫn thỏa mãn yêu cầu của Tô-ma. Chúng ta học được bài học của sự khôn ngoan nầy, hầu thấu hiểu chân lý mãi mãi là chân lý.

Như vậy, qua bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nhận ra sự tội lỗi nơi nhân loại, là sự kém tin vào Thiên Chúa, sự đặt yêu cầu, ý muốn của mình ngoài sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã biểu lộ bằng Lời nói và hành động cụ thể nơi Đấng Cứu Độ, nhưng con người vẫn kém tin. Vì vậy, sau khi Tô-ma được Chúa Giêsu cho mục kích “Năm Dấu Thánh”, thì ông hoảng sợ và thất kinh, nhưng niềm tin của Tô- ma không được chúc phúc. Chúng ta không mong có được niềm tin như Tô-ma, vì “niềm tin Tô-ma” là niềm tin không được chúc phúc.

Phần Thứ Ba: Chính là lúc Chúa Giêsu chúc phúc cho mọi thế hệ tin vào Người. Vậy, những ai được nhìn thấy tường tận sự việc trong tin mừng hôm nay, là những người không được diễm phúc bằng những thế hệ sau nầy là chúng ta. Từ đó suy ra, những ai càng cách xa Chúa Giêsu theo thời gian, mà có lòng tin vào Người là Đấng Phục Sinh, thì càng được chúc phúc hơn những người đã được nhìn thấy. Đoạn Phúc Âm hôm nay, cho chúng ta thấy, hai vấn đề về Đức Tin cụ thể qua lễ tuyên thánh cho hai vị Tân thánh Giáo Hoàng Gio-an 23 và Phao-lô II. Chúng ta là những người được mục kích lễ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng bằng phương tiện truyền hình, truyền thông. Nhưng những người được xem thấy tường tận lễ tuyên thánh, chẳng lẽ lại được ân phúc hơn những người không được mục kích tường tận mà họ vẫn tin sao?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã de lại bình an cho chúng con, Chúa đã ban bình an cho chúng con, một kho tàng vô giá siêu nhiên, nhưng mang lại muôn vàn ân sũng. Xin thương cho chúng con biết chân nhận giá trị siêu nhiên bền vững, hầu mang lại hoa trái đích thực là Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen./.

27/04/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

thu6tuan6PS

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Năm B, của Lm Minh Anh

KHÚC DẠO ĐẦU CHO MỘT NIỀM VUI “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh; vì Thầy …