Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của Đỗ Công Minh

Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin

      h5_resizeBài Tin mừng hôm nay tường thuật một sự kiện mà ai trong chúng con đây cũng đã từng nghe: chuyện kể về TôMa. Là một Tông đồ thuộc nhóm mười hai, ông đã từng theo Chúa trên mọi nẻo đường Thầy rao giảng. Đã từng được Chúa tiên báo Người sẽ phải chết và sẽ sống lại sau 3 ngày. Là một người nóng nảy, thẳng thắn, đại diện cho những người theo trường phái duy nghiệm? nghĩa là “Thấy mới tin“. Ngày hôm nay trong thế giới này không ít người theo chủ thuyết ấy. Trong Giáo hội, những người này bị phê phán: ”cứng lòng như TôMa“.

      Phải chăng chỉ có TôMa ngày ấy mới cứng lòng? Đọc đọan Tin mừng này, chính con cũng đã từng chê TôMa sao ở với Thầy mình bao năm, được chứng kiến những việc Người làm, những phép lạ Người đã thực hiện. Lại nữa, có anh em mình làm chứng, không chỉ một mà cả chục người đã kể lại việc Thầy mình đã sống lại và hiện ra, TôMa vẫn không tin. TôMa quả là cứng lòng. Con tự cho mình nếu có mặt ở đó ngày ấy thì tất sẽ không như ông. Có thật là như vậy?

     Thánh Gioan viết: ”Một người trong nhóm mười hai, tên là TôMa, cũng gọi là Đyđimô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông ”Chúng tôi đã được thấy Chúa”. Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin“ .

    Ngày hôm nay, hơn 2000 năm Tin mừng Chúa được rao giảng, con đã từng được học hỏi, từng được Chúa ban cho những dấu chỉ để nhận ra Chúa trong cuộc đời, từng đọc nhiều lần bản văn Tin mừng này và đã ít nhiều “rút kinh nghiệm“. Con tự cho mình là có đức tin, là người Công giáo, là người con Chúa. Thế nhưng, những lời tuyên xưng ấy nào có ích gì nếu cuộc đời con không đổi thay từ sự Phục Sinh của Chúa. Lòng tin của con mà không được thể hiện trong đời sống như: Sống công bình, bác ái, yêu thương, tha thứ, khiêm hạ, thống hối, ăn năn, phục vụ mọi người… Không biết thay đổi thái độ sống mỗi ngày để trở nên tốt hơn ngay trong gia đình, khu xóm, nơi con buôn bán, làm việc; không dám làm chứng cho Chúa giữa lòng đời hôm nay, thì dù có tận mắt nhìn thấy Chúa, tận tay xỏ vào lỗ đinh nơi bàn tay Chúa, thì con cũng không xứng đáng đón nhận niềm tin là “Ơn nhưng không“ Chúa trao cho con.

   Xin cho con trong cuộc sống mỗi ngày, luôn thể hiện niềm tin của mình. Con được diễm phúc  Chúa trao ban Đức Tin, con phải đáp trả tình yêu ấy.

           Lạy Chúa, Con tin,

           Lạy Chúa, con tin. Xin đỡ nâng,

          Xin đỡ nâng, Đức tin còn non yếu của chúng con. AMEN.  

 Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

6-5-2024 5-40-11 PM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh 07/05/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN