Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa vọng, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Mùa vọng, năm C, của Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

TỎ LÒNG

Br 5, 1-9; Pl1, 4-6,8-11; Lc 3,1-6

Lc 3,1-6BKhông có sự thay đổi tâm hồn sẽ không thễ sám hối trở về. Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta chỉnh sửa lại việc dọn đường là tỏ lòng sám hối, thay đổi nội tâm, để lãnh nhận ân sủng.

  1. Tỏ lòng sám hối thay đổi nội tâm.

Ngôn sứ Baruc đã mô phỏng hình ảnh Thiên Chúa vừa cứu dân vừa đưa họ trở về. Đó là sự trở về trong Thư Philipphê thánh Phaolô gọi là: sự thăng tiến con đường hoàn thiện để chờ ngày đón Chúa đến. Trang Tin Mừng ghi lại: Tiếng hô của Gioan gợi lên hành động tỏ lòng sám hối để thay đổi nội tâm. Không thay đổi nội tâm và não trạng con người sẽ sống giả hình trước mặt Chúa. Gioan Tẩy Giả kêu gọi chịu phép rửa để  tỏ lòng sám hối, dọn mình khỏi những rào cản và chướng ngại vô hình. Thánh Bonaventura có nói: “Chúa Giêsu là đường đưa ta đến cùng Chúa Cha thì Ngài cũng là đường để Chúa Cha đến với ta”. Sám hối mà chưa bỏ ý riêng, vẫn bỏ lễ…thì coi như chưa sám hối. Người Kitô  hữu sám hối là thay đổi nội tâm, tẩy sạch não trạng khỏi những đam mê tật xấu, khi đó mới lãnh nhận được ân sủng của Chúa.

  1. Tỏ lòng sám hối lãnh nhận ân sủng.

Bước vào sa mạc con người mới nhận ra nhiều hố sâu, khúc khuỷu, lồi lõm. Vấn đề đặt ra là làm sao vừa dọn đường cho Chúa mà vẫn có thể lên đường gặp Chúa, làm sao nhận ra Thiên Chúa đang đi sau và nhìn chúng ta dọn đường. Những đồi cao kiêu căng, hố sâu hận thù, khúc quanh tự ái luôn làm cho chúng ta khó sám hối thay đổi nội tâm và sửa lòng trở về với ân sủng Chúa ban cho mình. Một chủ nông trại về nhà sau một chuyến du lịch. Ông đi thăm nông trại và người đầu tiên ông gặp là người tá điền trung thành nhất của ông. Người tá điền liền nói: Tôi rất mừng được gặp lại ông, vi tối qua tôi mơ thấy người giàu nhất trong làng này sẽ qua đời trong đêm nay. Người chủ nông trại hết sức bối rối lo sợ. Thế là tối hôm đó ông mời bác sĩ đến khám sức khỏe. Bác sĩ bảo ông rất khỏe mạnh, dù vậy ông vẫn ăn ngủ không yên. Đêm đó ông nằm mãi vẫn không ngủ được, bỗng có tiếng gõ cửa. Ông hé cửa ra, một gương mặt hớt hải loan báo: Thưa ông, người tá điền của ông vừa qua đời. Ngưởi chủ nông trại thở nhẹ nhõm. Ông chợt nghĩ: “Người giàu nhất trong làng này không phải là ta…” Sự sống của mỗi người là do Thiên Chúa quyết định. Khi thời gian còn kịp, chúng ta đã chuẩn bị ngày giờ chúng ta ra trình diện với Chúa chưa? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Trích trong tác phẩm Chút Muối

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …