Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II MÙA VỌNG, năm B, của Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật II MÙA VỌNG, năm B, của Phêrô Trần Đình Phan Tiến

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM ( B ) 2020

(Mc 1, 1 -8)

DỌN ĐƯỜNG TÂM HỒN

2020-12-05_20-54-34Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau bước sang tuần II Mùa Vọng năm B, Tin Mừng theo thánh Marco cho chúng ta ngay một chương khởi đầu về thánh Gioan Tiền Hô, một Vị “loan báo” Đấng Cứu Thế sẽ đến với thế nhân.

Vâng, một cách mạch lạc và dứt khoát không còn “mơ hồ” nữa, một Vị Cứu Tinh của nhân loại, một Minh Quân sẽ đến trong thế gian, Đấng Mà ngôn sứ Isaia đã loan báo trước đó 700 trăm năm.

“ Này Ta sai sứ giả đi trước mặt Con,

người sẽ dọn đường cho Con.

Có tiếng người hô trong hoang địa :

Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi.” (c 2 -3)

Như vậy, thánh Gioan Tiền Hô là vị sứ giả thứ hai sau Isaia “loan báo” về Đấng Cứu Thế. Rõ ràng, Chúa Giêsu không xuất hiện thình lình, mà là một mầu nhiệm tiệm tiến, một sự loan báo từ ngàn xưa, một “LỜI HỨA” Cứu Độ cho một dân tộc. Nhưng, dân tộc ấy, một “dân mới” phổ quát và rộng khắp bốn phương, chứ không chỉ gói gọn cho một dân tộc “hẹn hẹp”.

Vì , “Emmanuel” nghĩa là Thiên Chúa ở cùng nhân loại “, “Emmanuel” có nghĩa là “ Giêsu”. Nhưng , “Vị GIÊSU ấy là Đấng Messia nghĩa là Ki-tô. Giêsu- Ki-tô, nghĩa là Người của Thiên Chúa được xức dầu tấn phong để ở cùng nhân loại.

Vì vậy, sự xuất hiện của Người phải là một sự chuẩn bị chu đáo, một Ngôi Vị Thiên Chúa từ Trời xuống thế để ở cùng nhân loại mãi mãi.

Hằng năm, Mùa Vọng tưởng niệm biến cố Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng, qua Bí Tích nhiệm mầu, Người hằng ở cùng nhân loại cho đến tận thế.

Vì thế, “ Tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối ngay thẳng để Người đi …”, (Isaia 40, 3-5)

Cho thấy là dọn sẵn tâm hồn thế nhân để không còn thung lũng, núi đồi, hay ghồ ghề, gai góc. Một tâm hồn nhân thế phẳng phiu, một tâm hồn hiền lành chân thật, một tâm hồn không quanh co độc ác.Một tâm hồn chỉ có thiện hảo tốt lành. Tâm hồn như thế mới có thể đón chờ Đấng Cứu Chuộc, một tâm hồn bác ái yêu thương, một khát khao Đấng Cứu Thế, một tâm hồn hướng lòng cao độ lên Đấng Toàn Năng bằng một sự tẩy sạch những điều bất xứng, một tâm hôn cải hối,một tâm hồn hoàn toàn hướng lên điều thiện hảo duy nhất là Thiên Chúa qua Con Một Đấng Tối Cao là Thiên Chúa.

Chúng ta lắng nghe lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô dọn tâm hồn sốt sắng như một ngày giờ cứu độ, vì ngài đã xuất hiện trong hoang địa kêu gọi người ta sám hối , chịu phép rửa để được ơn tha thứ.

Một vị Tiền Hô đích thực dọn đường nội tâm của nhân thế cho Đấng Cứu Thế để cho Người ngự đến , ngự trị trong tâm hồn mỗi người.vì thế, chân dung vị Sứ Gỉa Tin Mừng là một chân dung nhiệm nhặt, thức ăn của ngài bằng châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú. Một vị Tiền Hô đúng nghĩa, một vị ngôn sứ khổ hạnh, một vị chân tu Tiền Hô, đến dộ Chúa Giêsu khen ngài rằng: “Mọi con người do phụ nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy giả”.

Thánh Gioan Tiền Hô đảm nhận ba vai trò :

  • Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế
  • Rao giảng sám hối và làm phép rửa.
  • Sống khắc khổ và trung tín với sứ mạng.

Như vậy, sứ mạng của Gioan Tẩy Gỉa là sứ mạng của mọi linh mục và người Ki-tô hữu, những ai mang sứ mạng của Đấng Cứu Thế, đều được gọi là “Tiền Hô” cho Người.

Nhưng, chúng ta có can đảm sống như vị Tiền Hô Gioan đúng nghĩa để “kêu gọi” thế nhân TIN vào Đấng Cứu Thế một cách hữu lý không?

Bai đọc II , thư của thánh Phê-rô (2Pr 3, 8-14) cho chúng ta biết : Thiên Chúa không trì hoãn, nhưng nhân lành, kiên nhẫn đối với chúng ta, vì đối với Thiên Chúa ngàn năm tựa một ngày, một ngàn ví ngàn năm. Tất cả các tầng trời và ngũ hành cò tan chảy huống chi nhân loại, chỉ trong tích tắc, sẽ ra tro mạt, nhưng, vì Người yêu thương chúng ta, Người sẽ ra kiên nhẫn.

Vâng, Đọan thánh thư của thánh Phê-rô (2Pr 3, 8-14) quả là một đoạn nên thuộc lòng, một Đoạn thánh thư nhắc nhở thế nhân sám hối thật tuyệt vời.

Chúng ta mong đợi một trời mới, đất mới, một Giêrusalem mới, nơi đó công lý và tình thương luôn ngự trị. Không phải là một nơi đáng mong đợi sao ? Muốn vậy, chúng ta phải thành tâm sám hối đến xứng đáng đón chờ ngày Ngôi Hai giáng trần.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và canh tân lòng trí chúng con ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …