Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng, năm A, của LM Giuse Nguyễn Đức Trí

Chúa Nhật I  Mùa  Vọng  A 

1.Is 2, 1-5 2.Rm 13, 11-14a  3.Mt 24, 37- 44

KHÔNG NGỜ

11-29-2019 9-14-00 PMCuộc sống hằng ngày, không ai biết được chữ ngờ. Chữ ngờ có thể làm cho con người không ngờ điều không thể lại trở thành có thể. Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai thái độ của chữ “ngờ”: không ngờ vì ngủ mê và không ngờ vì thiếu khôn

1.Không ngờ vì quá ngủ mê

Vì dân thiếu khôn ngoan cho nên Đức Chúa muốn thay đổi bộ mặt dân Người. Bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaia ghi lại: dân Itraen nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường, họ đến Núi Thánh để sống theo Thánh luật bằng việc đổi thay lối sống. Và trong thư Rôma thánh Phaolô cũng nhắc mọi người: thức dậy thay đổi đời sống là loại bỏ việc làm đen tối, ăn ở đứng đắn: không say sưa, nhưng mặc lấy Chúa Kitô để được cứu thoát. Tin mừng hôm nay kể lại: Chúa Giêsu nhắc các môn đệ về ngày Con Người đến trong ngày Quang Lâm, nhằm thức tỉnh những ai đang ngử mê trong lối sống chủ quan về thời gian và dấu chỉ của thời đại. Chính vì họ ngủ mê không quan tâm dấu hiệu báo trước, nên cơn lụt đến nhận chìm tất cả. Cái chết đến bất ngờ, khi chúng ta nghĩ rằng còn nhiều thời gian để sống. Việc ngủ mê thiếu tỉnh thức đồng nghĩa với thiếu khôn ngoan trong cách tiên liệu về cuộc đời của mình.

2.Không ngờ vì thiếu khôn

Cần tránh sự ngộ nhận hiểu sai Chúa đến như kẻ trộm chuyên đi rình con người để bắt sống. Thật ra, Chúa Giêsu chỉ nhắc chúng ta sống khôn là sống tỉnh liên tục. Mùa vọng là mùa sẵn sàng tỉnh thức trong cái khôn ở mọi thời gian, nơi chốn và tình trạng xứng đáng của tâm hồn để chờ đón Chúa đến. Nếu con người chỉ biết chạy theo lối sống ảo của đời tạm này, thì họ sẽ đánh mất cùng đích Nước Trời. Chẳng ai biết Chúa hẹn mình ở đâu, trong biến cố nào, nhưng chắc chắn cuộc hẹn đó sẽ xảy ra trong tương lai. Có một chú ếch được thả vào nồi nước lạnh, không đậy vung, để lên bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh, chú ta không phản ứng. Sau đó, nước ấm dần lên, chú ta không để ý. Vì nhiệt độ nồi nước tăng từ từ khiến chú quen điều đó… Đến khi nước sôi thì chú cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi. Chú ếch đã được luộc trong nồi nước đó. Tỉnh khôn là thay đổi, là từ bỏ nếp sống cũ để sống ý thức  hơn. Trong mùa vọng này, người kitô hữu chúng ta có can đảm tỉnh thức để thích nghi với nghịch cảnh của đời mình không? Amen.

Lm Giuse Nguyễn Đức Trí

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …