Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay, năm B, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay, năm B, của Đỗ Công Minh

Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

( Mc 1, 15)

            mc11215b  Lạy Chúa,

             Mùa Chay tịnh lại trở về với đời sống đạo của con. Mở đầu cho Mùa Chay là ngày lễ Tro, ngày Giáo hội dành cho con suy nghĩ về thân phận mình. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Chúa nhật thứ nhất mùa Chay hôm nay, Giáo hội muốn con nhận ra hình ảnh Đức KiTô, đấng đã “Vào hoang địa và Người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người “.

           Vào hoang địa là nơi hoang vắng, xa cách thế giới ồn ào của xã hội. Nói theo ngôn ngữ con người hôm nay là, Chúa tự cách ly mình với cuộc sống để tự mình đối diện với Thiên Chúa Cha trong tĩnh lặng, sống với thiên nhiên, với động vật, thực vật. Người không vướng bận với những hoạt động trần gian. Sống trong hoang địa không phải chỉ là một mình một cõi, thảnh thơi thư giãn sau những ngày lao động, làm việc vất vả như con người ngày hôm nay, tự tìm cho mình một cõi tĩnh không để giải trí, phục hồi sức khỏe với đầy đủ tiện nghi như khi đi du lịch ngoài đảo xa hay trên rừng thông xanh Dalat.

          Sống trong hoang địa như Chúa ngày xưa với thiên nhiên hẳn không dễ dàng. Chúa đã chịu sa tan cám dỗ về mọi phương diện. Về cái ăn thức uống, về tiện nghi vật chất tối thiểu, về giao tiếp, về quyền lực, về vinh hoa thế tục. . . Chúa vào hoang địa trong 40 ngày đêm để thanh luyện, để được thử thách trước sự tấn công của Satan, Người đã dùng thời gian này gặp gỡ Thiên Chúa Cha, cùng cầu nguyện với các Thiên Thần chuẩn bị cho thời kỳ rao giảng. Chúa đã chiến đấu và chiến thắng với những quyền lực của sự dữ.

          Ngày hôm nay, trong một thế giới đầy xao động, con người phải vội vã chạy đua với nhau để tìm kiếm của ăn, danh lợi, địa vị hầu tạo cho mình một cuộc sống thoải mái, thỏa mãn những đòi hỏi của bản thân, gia đình. Cuộc sống hàng ngày  trong xã hội đầy dẫy những cuốn hút của tiền tài, những lôi kéo về thú vui tôi lỗi, về đam mê ích kỷ, về quyền lực bất chính . . . Hầu như chúng con không có thời giờ để dừng lại, vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi, dành thời giờ nhìn lại bản thân mình, tìm cho cuộc đời mình một lẽ sống đích thực.

         Ngày hôm nay, ma qủi không hiện hình để cám dỗ con người, nhưng bằng những vinh hoa, quyền lực, của cải, sắc dục. Bằng những khơi gợi, thèm muốn trong cõi thâm sâu của mỗi người, vẫn có bóng dáng của gian tà, của xấu xa, ích kỷ. . .tiềm ẩn, chỉ chờ cơ hội trỗi dậy lôi kéo con người vào thế giới của tội lỗi, của nền văn minh sự chết .

            Xin cho con luôn biết dùng Lời Chúa để chống lại những cơn cám dỗ đến trong đời sống bằng việc cầu nguyện, hy sinh, chay tịnh. Biết chạy đến cùng Chúa khi gặp phải sự lôi kéo của sự dữ, của những điều xấu, của những ý nghĩ thấp hèn. Biết dành chút ít thời gian “Vào hoang địa của nội tâm” mỗi sáng sớm hay trước giờ nghỉ đêm để gặp Chúa mỗi ngày. Chính nhờ những phương thế ấy sẽ giúp con chiến đấu và chiến thắng những cơn cám dỗ để cuối cùng chúng con cũng được đón nhận ơn cứu độ ngay từ trần gian này và sẽ được phục sinh với Người trên nước Trời .

           Xin cho con nhân Mùa chay Thánh năm nay,  biết “ Ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, biết ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình, mạnh dạn chỗi dậy trở về với Cha hầu đón nhận tình thương tha thứ của Ngài. AMEN .

   FX ĐỖ CÔNG MINH

Xem thêm

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

THÁNH NỮ MARIA GORETTI

Có lẽ một trong những phép lạ đầu tiên được cho là của Thánh Maria …