Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 6 PS, năm A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 6 PS, năm A của Đỗ Công Minh

Người luôn ở giữa anh em

(Ga 14, 17)

 

      Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục diễn từ cáo biệt, còn gọi là những lời tâm tình của Thầy Giêsu với các môn đồ, trước khi Người lên đường bước vào cuộc Thương khó. Đọc tòan bộ đọan trích, dễ tưởng tượng ra được khung cảnh của một buổi tối cuối cùng Người ở với các ông, sau khi Thầy Trò cùng ngồi ăn với nhau. Lo lắng cho các môn đồ đang xao xuyến trong lòng, xem ra đang mất phương hướng. Chúa Giêsu dặn dò: ”Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Người hiểu rõ lòng các ông: Thầy đi rồi thì sẽ ở với ai? Đức Giêsu đã nói rõ điều mà từ bấy lâu Người biết các ông thắc mắc, trông chờ. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi . Đó là Thần khí sự thật“ . Những lời này quả có làm cho các ông yên tâm phần nào.

     Các Tông đồ đã sống với Chúa và được Chúa dạy dỗ trong khỏang ba năm. Không phải điều gì Người nói ra các ông đều đã hiểu, đã tuân giữ. Không ít lần Người lên tiếng phàn nàn vì sự chậm hiểu, yếu lòng tin của các ông. Thậm chí có lần Người quở trách, phê phán. Người hiểu rằng chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã ấn định cho Người đã đến lúc hòan tất, Đấng bảo trợ khác chính là Thánh Thần Chúa được phái đến để dạy dỗ tiếp tục và sẽ ở lại luôn mãi với các ông. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho các  môn đệ tất cả những gì các ông phải biết mà Đức Giêsu chưa nói. Ngài cũng sẽ giúp các ông hiểu ý nghĩa các lời rao giảng, và các dấu lạ của Đức Giêsu, mà các ông trước đây chưa nắm được.

      Lạy Chúa,

      Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ mà Người đã hứa đã đến với các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ tuần. Các ông đã mở tung cửa phòng đóng kín, đã ra đi khắp cùng bờ cõi trái đất, đã loan báo niềm vui Đức Kitô đã Phục sinh. Niềm vui ấy đã được lan tỏa hơn hai ngàn năm qua. Chính nhờ các Tông đồ và các đấng kế vị mà con được đón nhận Niềm vui Phục Sinh. Chúa Thánh Thần Ngài vẫn ở lại mãi với nhân lọai chúng con. Phần con, con đã đón nhận Ngài cách nào?

     Con chịu Phép Rửa, tức là được gia nhập vào hàng ngũ Dân Chúa, được diễm phúc thừa hưởng là con của Cha trên trời, là người môn đệ của Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Con cũng đã được chịu phép Thêm Sức, tức là được Chúa Thánh Thần ngự đến. Ngài đến để khai mở cho con những điều chưa hiểu biết về Tin Mừng Đức Giêsu loan báo, về những lời răn dạy của Người khi còn ở tại thế với các tông đồ. Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp, làm cho lòng  con được cháy ngọn lửa sốt mến, tăng thêm lòng quả cảm, lòng cậy trông. Ngài không ngừng ban ơn củng cố Đức tin để con thực thi những điều Chúa Giêsu để lại, hầu giúp con trở nên hòan thiện, đón nhận được hạnh phúc bất diệt nước Trời. Thế nhưng, nhìn lại đời mình, con thực có lỗi vì đã không đón nhận Ngài, không cộng tác với Ngài, nên con dễ sa vào đam mê tội lỗi, ích kỉ, chiều theo cái xấu. Đó chính là con xa rời Tình yêu Chúa trao, dẫn đến cái chết đời đời.

      Xin Chúa giúp con biết lắng nghe Lời Chúa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy“

      Xin Chúa ban ơn tha thứ và ban thêm đức tin cho con. AMEN.

 Fx Đỗ Công Minh 

Xem thêm

CTTHienxuong

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, Năm B, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

CN LE.CTT.HIENXUONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 . Ga 20,19-23) I.TÀI LIỆU …