Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 4 Mùa Vọng, năm C, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 4 Mùa Vọng, năm C, của Đỗ Công Minh

Em thật có phúc vì đã tin . . . (Lc 1, 45)

            h6Lạy Chúa,

          Chỉ còn vỏn vẹn ít ngày nữa thôi, con sẽ đón mừng ngày Chúa đến với nhân lọai. Bài tin mừng Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng hôm nay Giáo hội cho chúng con chiêm ngắm Đức Maria, Mẹ Chúa cũng là mẹ của nhân lọai. Mẹ đã mừng vui như thế nào khi được Chúa đến ngự trong cung lòng mình. Thánh Luca đã diễn tả rất sinh động biến cố này: “Hồi ấy, bà Maria đã lên đường, vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét . . .”.

           Chuyện này xảy ra sau khi Đức Maria được sứ thần Chúa truyền tin, và khi nói lời “Xin Vâng“, Mẹ đã được tràn đầy ân phúc. Thiên Chúa”đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người. Vì lòai người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta“ (Kinh tin kính). Được diễm phúc cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria đã không chỉ giữ niềm vui đó một mình, nhưng lên đường đến thăm người chị họ đang mang thai trong lúc tuổi đã cao. Lòng nhân ái đến từ truyền thống đạo đức của gia đình. Nhưng lớn hơn nữa là sự thôi thúc của niềm vui có Chúa trong lòng. Niềm vui ấy cần được loan báo đến với người khác.

           Con cũng đang rộn rã chờ niềm vui ngày Chúa đến và trong niềm tin, con tin rằng mỗi người chúng con, nếu thành tâm thiện chí, con sẽ được Chúa ngự vào tâm hồn như Chúa đã đến với Mẹ Maria. Nhưng thái độ của con sẽ thế nào trong đời sống đạo của mình ?

            Nếu con chỉ mừng lễ Chúa Giáng sinh như một ngày lễ hội trần thế, con có khác chi những người ở kinh thành Jerusalem ngày xưa, có Chúa ở giữa họ, Người đến trong nhà mà họ không biết.

           Nếu con chỉ mừng lễ Giáng sinh như ngày kỷ niệm sinh nhật của con, của bạn bè hay người thân, tức là chỉ đem đến cho Chúa những lời chúc mừng, những món quà vật chất thì có ý nghĩa gì. Chúa cần đâu những thứ ấy.

           Nếu con chỉ mừng Lễ Giáng sinh một sự kiện lớn trong năm thì con cũng có khác chi những tư tế và luật sĩ trong Đạo cũ, hay những người cầm quyền ngày ấy. Họ biết Đức Giêsu sinh ra tại BêLem nhưng lại thờ ơ, dửng dưng và thậm chí còn lo lắng sợ hãi vì có thể bị mất địa vị, quyền lợi.

             Con đang mường tượng đến cảnh các mục đồng chăn chiên ngày xưa, khi được Sứ Thần loan báo Chúa Giáng sinh, họ đã hối hả lên đường đến BêLem. Như Mẹ Maria, sau khi được đón nhận Chúa Cứu Thế, đã vội vã lên đường đến miền núi thăm người chị họ là Ê-li-sa-bet, để loan báo tin mừng và phục vụ. Những người chăn chiên đã gặp hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ, họ cũng đã tôn vinh, thờ lạy, phục vụ Thánh gia và trở về loan báo cho nhau. Chính nhờ Mẹ Maria, Đấng Giáo hội tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa, đã cho chúng con thêm lòng tin kính, sự cậy trông, lòng mến yêu. Chúng con đến được với Chúa Giêsu nhờ Mẹ. Từ lời thưa XIN VÂNG của Mẹ, Thiên Chúa đã đến với nhân loại chúng con, trở nên một người như chúng con để nâng chúng con trở nên địa vị là con Thiên Chúa, như Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã lưu giữ, ghi nhớ tất cả những điều ấy trong suốt cuộc đời trần gian.        

           Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con, giúp chúng con ghi nhớ tất cả những điều Đức Kitô chỉ dạy trong cuộc sống hôm nay. Luôn tin thật có Chúa ở cùng để biết sống tín thác, khiêm nhường, xin vâng, phục vụ như Mẹ đã sống trọn cuộc đời trần thế xưa, Biết loan báo niềm vui có Chúa ở cùng đến với hết mọi người đang cùng chung sống với con trên quê hương Việt Nam này. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

 

 

Xem thêm

St. THOMAS

Suy niệm Tin Mừng KÍNH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ,Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – 03/7, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRỞ LẠI VỚI CỘNG ĐOÀN “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong …