Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 Thường niên, năm B, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 Thường niên, năm B, của Đỗ Công Minh

 

ANH EM PHẢI COI CHỪNG  (Mc 12, 38)

 

        h3Tin Mừng Thánh Maccô chuơng 12, câu 38 đến câu 44, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh tương phản nhau: họat động náo động ồn ào của những Kinh Sư trong Đạo Do Thái và hành động đơn sơ, kín đáo của một bà góa nghèo hèn. Chúa cảnh báo cho  người Do Thái hiểu rõ về những Kinh sư giả hình, những người tự coi là thông luật, là đạo đức hơn người khác, thuộc vào tầng lớp lãnh đạo. Nhiều người trong số họ có trình độ cao, có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị, xã hội và tôn giáo đối với người Do Thái lúc bấy giờ. Họ “Ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ cầu nguyện lâu giờ”. Họ rao giảng những điều trong Kinh Thánh, nói những điều rất hay, khuyên bảo dân chúng tuân giữ lề luật của Môi Sen nhưng thực tế cuộc sống của họ đi ngược lại những điều họ nói . Chúa Giêsu đã từng mạnh dạn vạch ra những điều sai trái, dối trá đồng thời nhắn nhủ các môn đệ và dân chúng hãy làm, hãy giữ  những điều họ nói (về Giáo lý-Kinh Thánh ), nhưng không làm theo những việc họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm.

          Còn người đàn bà góa nghèo đến đền thờ, tham dự các nghi lễ theo đúng truyền thống trong đạo, là một người con Chúa. Bà bỏ vào thùng tiền dâng cúng hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma, trong lúc đó có nhiều người giàu có bỏ vào thật nhiều tiền. Bà được Chúa Giêsu khen ngợi “Bà này rất túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân“.

          Những Kinh sư thời đại hôm nay không thiếu, cả trong đạo cũng như ngoài đời. Chuyện xảy ra 2000 năm trước đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Có biết bao người xúng xính trong những bộ áo quyền quí, sử dụng những phương tiện hiện đại để tỏ ra mình hơn người khác để mong được người khác nể trọng. Có những người làm việc tốt bên ngòai đó, nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn chỉ là muốn thể hiện mình đạo đức hơn người. Họ muốn được ngồi vị trí cao, muốn được chào đón trong chốn tiệc tùng, lễ hội. Về mặt tôn giáo, cũng muốn được tiếng đạo đức hơn người qua việc giảng dạy, cầu nguyện lâu giờ. Chúa nghiêm khắc phê phán cách sống hai mặt ấy:”Anh em phải coi chừng“. Coi chừng chính bản thân mỗi người.

        Đối với bà góa nghèo, một con người luôn khiêm tốn trước mặt Chúa và mọi người. Bà không mặc cảm là người thân cô thế cô trong xã hội, nhưng cũng không  tự hào là người cũng đạo đức như ai. Bà có một tình yêu Chúa thực lòng, một tình yêu mến thiết tha, muốn thể hiện qua việc dâng cho Chúa tất cả những gì bà có được trong cuộc sống, “tất cả những gì để nuôi thân“. Chúa đã nhận ra tình yêu  chân thật của bà trong cử chỉ âm thầm, phó thác ấy “Thầy bảo thật anh em bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”.

       Trong cuộc sống, và cả trong đời sống đạo hôm nay, con cũng đã có lúc thể hiện mình là những kinh sư ngày xưa. Sống không thật con người mình qua việc  nói mà không làm. Nói hay nhưng làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Sống giả hình, chỉ muốn được hơn người khác. Những việc tốt, việc đạo đức con có làm thì cũng không thực vì lòng yêu mến Chúa và anh em, mà chỉ vì muốn khoe khoang hay dùng những việc đó che lấp đi những toan tính vụ lợi.  

         Xin Chúa giúp con trong những năm Tân Phúc Âm hóa này biết sửa đổi cách sống của mình, để mỗi ngày trở nên trọn lành hơn, như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Xin cho con biết thực lòng yêu mến Chúa, dám hy sinh thời gian, tiền bạc, khả năng Chúa trao để góp phần xây dựng thế giới này ngày càng nên tốt đẹp.   Xin cho con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường như bà góa trong Tin Mừng hầu “Danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

 

 

Xem thêm

CƠN SAY TỈNH TÁO

CƠN SAY TỈNH TÁO

Tội nghiệp Thánh Phêrô! Bài diễn văn Urbi et Orbi (có thể nói như vậy) …