Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm A, của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm A, của Đỗ Công Minh

. . .Mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

(  Lc 24, 35 ).

        2020-04-26_11-21-37Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 3 Phục Sinh, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu cùng đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Đây hẳn là một đoạn văn Thánh Luca viết rất hay, mô tả sống động tâm trạng của hai môn đệ đang hoang mang, lo sợ sau khi Thầy mình đã chịu đóng đinh trên thập giá, đã chết và được mai táng trong mộ đá. Đã có người trong nhóm của hai ông kể rằng Đức Giêsu đã sống lại, nhưng phần các ông thì chẳng tin được.

        Đức Giêsu đã trò chuyện giải thích để hai môn đệ cùng đi hiểu được những lời Người đã nói, khi còn ở bên các ông, nhưng xem ra các ông cũng chẳng nhận ra điều gì. Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?.

         Thật vậy, trên con đường theo Chúa con vẫn thường nghe những lời giáo huấn từ các vị mục tử, từ sách báo, những bài viết suy niệm, những bài giáo lý nhưng dường như chỉ là những điều vô tai này, ra tai kia. Có chăng là hiểu lơ mơ lúc nghe, khi đọc. Trên hành trình Emmau, Thánh Luca viết rất rõ về thái độ của hai môn đệ:  Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.

          Lạy Chúa,

           Con đang tự hỏi  mình, sao các môn đệ lại nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh, mà không chỉ có lần này ? Chúa đã từng hiện diện bên các Tông đồ, Người đã từng nhắc các ông :”Chính anh em hãy cho họ ăn “, rồi Người làm phép lạ bẻ bánh cho các ông và hàng ngàn người theo Chúa ăn no nê, họ cũng nhận ra Chúa là Đấng Thiên sai. Rồi những lần hiện ra với các tông đồ trên bờ biển sau khi sống lại, Chúa cũng bẻ bánh và dùng bữa với các ông. Bẻ bánh, một hành động cụ thể Chúa làm trước mặt các ông hàm ý nhắc các ông hãy trở thành những tấm bánh cho anh em mình, “Anh em hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy “ .

           Ngày hôm nay, cả nhân loại chúng con đang chìm trong hiểm họa của cơn dịch bệnh. Chúa vẫn đi bên cạnh, vẫn đồng hành với mỗi người chúng con. Chúng con có nhận ra Chúa trong những người đang tiếp bước Chúa: những y bác sĩ, nhân viên y tế, những linh mục, tu sĩ trong vùng tâm dịch, những người thiện nguyện, những tấm lòng cao cả rộng mở đến với các bệnh nhân, những người đói khổ, những con người đang xả thân vì người khác ?

            Xin cho con luôn biết đón nhận Lời Chúa vẫn luôn hướng dẫn cuộc đời con, biết chọn lựa dấn thân, để mỗi người chúng con dám trở nên bánh cho anh em mình, nhất là những người khó nghèo, bất hạnh bằng khả năng mỗi người. Như hai môn đệ làng Emmau, chúng con sẽ cảm thấy lòng mình được bừng cháy lên, trở về Giêrusalem mà loan báo Chúa Phục Sinh bằng những hành động bác ái cụ thể trong cuộc sống trần gian hôm nay. AMEN.

Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …